1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, thấy cái này cũng vui vui... post lên đại !
    Computer Acronyms
    WINDOWS :
    - Will Install Needless Data On Whole System
    MICROSOFT :
    - Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools Teenagers
    SCSI :
    - System Can''t See It
    BAD
  2. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác chim cú Sun.10 ở ngay sát công viên , mở cửa sổ là nhìn thấy ngay một cái ghế đá phía dưới .
    Chiều đi làm về mệt , Sun.10 hay mở cửa sổ nhìn ra ngoài cho thoáng . Một bữa nọ , bác ta nhìn thấy trên ghế đá có một cặp tình nhân tình tứ bên nhau .
    Chiều hôm sau , Sun.10 mở cửa sổ và nhìn thấy vẫn người đàn ông ấy , nhưng ...lại với một người phụ nữ khác .
    Chiều hôm sau nữa , Sun.10 lại mở cửa sổ , và vẫn người đàn ông ấy , nhưng lại ...với một người phụ nữ khác nữa .
    Sun.10 lẩm bẩm như rút ra một định lý : " Vạn vật không thay đổi , người đàn ông không thay đổi , chỉ có người phụ nữ là thay đổi ... "
    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Theo phân tích mới nhất của các nhà khoa học thì chữ WIFE ( Vợ hay còn gọi là nhà tôi , bà xã , má sấp nhỏ , mẹ thằng Tèo ...vv ) là viết tắt của :
    W : Washing
    I : Ironing
    F : Food
    E : Entertainment

    Mấy chữ này các bác tra từ điển thì biết ngay làm đàn ông có vợ nó khổ đến thế nào ...
    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Hình phạt nhẹ nhàng nhất

    Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy.
    Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ:
    - Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.
    Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm.
    Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát:
    - Hết giờ giải lao. Tất cả hãy cắm đầu xuống!

    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thượng đế quyết định chấm dứt cuộc sống trên trái đất. Người truyền đạt ý tưởng của mình cho ba nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực truyền thông: Ted Turner, Cameron và Bill Gates.
    Ted Turner ngay lập tức truyền đi hình ảnh và bài phát biểu của mình trên toàn hệ thống của hãng CNN, ông ta nói:
    - Tôi có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là Thượng đế có thật. Tin xấu là Người quyết định chấm dứt cuộc sống trên trái đất.
    Cameron mời tất cả đạo diễn của Hollywood đến và thông báo:
    - Tôi có tin xấu và tin xấu hơn. Tin xấu là các hình tượng Thượng đế mà chúng ta xây dựng từ trước đến nay đều không đúng với nguyên mẫu. Tin xấu hơn là chúng ta không còn thời gian để làm một bộ phim mới về Người.
    Còn Bill Gates khởi đầu thông điệp của mình trên mạng Internet:
    - Tôi có tin tốt và tin tốt hơn. Tin tốt là Thượng đế công nhận tầm quan trọng của Internet. Tin tốt hơn là Người sẽ đưa chúng ta đến một thế giới ảo mới, hoàn hảo và thật 100%.

    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
    - 5 vạn đôla!
    - Không được!
    - 10 vạn đôla!

    Im lặng.
    - Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
    Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
    - Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
    - Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".

    Votrungh@
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Năm 2050 ... hai ông già Condor và Ducsnipper đều bị bệnh lãng tai và là hàng xóm của nhau.
    Một buổi sáng, Condor vác cần câu ra đường, Ducsnipper đứng ở hiên nhà hỏi:
    - Ông đi câu cá hả ?
    - Không, tôi đi câu cá !
    - Nhảm quá cha nội , vậy mà tôi tưởng ông đi câu cá.

    ( P/S : Trời , chịu nổi hông ? ... )
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 25/12/2003
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
    - Hổng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?
    Em bé băn khoăn đáp:
    - Lớn lên em muốn lấy chồng, nhưng mà em chẳng biết nó hình gì?

    Votrungh@
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày trăng lưỡi liềm
    Ngồi trong lữ quán 17, bác chim cú Sun.10 kể chuyện với mấy anh chàng 7X SG :
    - Ê tụi mày , tao nghe nói là diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy !
    - Thế thì đến ngày trăng khuyết thì ngã lộn cổ cả đám à ?
    - Ừ nhỉ !
    Votrungh@

Chia sẻ trang này