1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhatpc nghe BlueAngel giải thích xong liền vỗ đùi đánh đét 1 cái rồi la lên:
    - Em nói làm anh quên mất, anh là dân Quảng Ninh thứ thiệt nhưng nhờ nhà anh luôn bật đèn nên anh mới trắng như thế này đây
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bác sĩ Sun10 an ủi một bệnh nhân sắp qua đời:
    - Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ....
    - Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trên màn ảnh tivi bắt đầu chương trình đặc biệt : Vũ thoát y. Thấy con trai Vịt Tồ trố mắt nhìn, bà mẹ Vịt Bầu liền nói:
    - Thôi, đi ngủ đi các con! Tivi sắp hết rồi. Đấy, các con coi, máy cô kia đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi đó.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Uất ức vì bị vợ đè nén từ nhiều năm , một hôm " tức nước vỡ bờ " Vịt Xiêm đột ngột thét lên :
    - Cô nói đi , ai là chủ trong nhà này ?
    - Là tôi , thì sao ? - Vịt Bầu thản nhiên đáp , mặt mũi không chút xúc động .
    - Thì hỏi để biết chứ có sao đâu .
    Votrungh@  
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Vịt Bầu tâm sự với cô bạn Vịt Siêu Thịt:
    -Lão chồng mình vừa làm cho mình bực tức không sao chịu được., mình xin lão ấy 500$ đi mỹ viện sửa sang chút đỉnh....
    Vịt Siêu Thịt :

    -Sao, cái lão Vịt Xiêm keo kiệt ấy không cho bà một xu teng phải không, hừ...hừ cái bọn đàn ông keo kiệt...
    Vịt Bầu;
    -Không, sau khi ngắm nhìn mình kỹ lưỡng từ đầu đến chân, lão ấy thở dài, lắc đầu chả nói năng gì rồi rút túi đưa cho mình những 1000$ , thế có tức không
    BE COOL!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một hôm , sau bữa cơm tối Vịt Xiêm đột ngột nghiêm mặt hỏi Vịt Bầu :
    - Em yêu, giả dụ anh nói với em rằng anh đã phá sản rồi thì em còn yêu anh như trước đây không ?
    - Nhưng mà thực sự thì anh có phá sản hay không ?
    - Tất nhiên là không rồi.
    - Vậy thì em vẫn yêu anh như trước đây . Giời ạ , hỏi vớ hỏi vẩn ...hôm nay ông làm sao thế ? Ra đằng sau bếp rửa mau mấy cái bát cho tôi nhờ ...


    Votrungh@  
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Tồ ngồi tỉ tê với bạn: "Tớ buồn ghê lắm cậu ạ. Hôm rồi tớ hỏi bố Vịt Xiêm sao bố lại lấy mẹ Vịt Bầu, Bố tớ lại quát tướng lên '' Không có mày thì còn lâu tao mới khổ thế này'' ... hu hu"
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Vịt Xiêm rủ Badsniper đi uống cafe tâm sự.
    Vịt Xiêm than thở:
    - Em buồn quá anh Bad ơi. Em sắp phải li dị Vịt Bầu nhà em rồi.
    Badsniper ngạc nhiên:

    - Sao vậy? Tao trông mày vẫn vui vẻ và tỉnh như sáo mà !!
    Vịt Xiêm kể lể:
    - Anh biết không, từ ngày lấy nhau tới giờ con Vịt Bầu nhà em cố hết sức để bắt em phải học theo các đòi hỏi của nó! Nó bắt em phải bỏ rượu, bỏ thuốc, tập thể dục v.v. Nó dạy em phải ăn mặc đàng hoàng, nói chuyện làm sao cho có duyên, dạy cho em biết thưởng thức mỹ thuật, và dạy cho em biết thưởng thức các món ăn ngon, còn dạy em thưởng thức cả nhạc cổ điển nữa đấy anh ạ!
    Badsniper gật gù có vể thông hiểu:
    - Thôi tao hiểu rồi. Chắc mày bực mình và cay đắng lắm về việc vợ mày bắt mày làm nhiều điều như vậy phải không?
    - Dạ đâu phải thế! Sau khi học thông thạo các điều đó bây giờ em nhận thấy nó không còn xứng đáng với em nữa! Nên em xin ly dị nó đấy mà!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng bác sĩ bước vào phòng mạch hỏi cô y tá đang ngồi ở bàn:
    - Hôm nay chúng ta có mấy bệnh nhân ?
    - Ba, thưa bác sĩ. Hai trường hợp nhẹ... 1 người do xe hơi, 1 người do bất cẩn với máy trong chỗ làm.
    - Trường hợp thứ 3 sao ?
    - Dạ trường hợp thứ 3 thì hơi nặng, phải cấp cứu và cho thở oxy được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
    Bác sĩ nói có vẻ nghiêm trọng:
    - Nặng thế cơ à? Thế bệnh nhân là ai vậy?
    - Bệnh nhân là chú Vịt Xiêm xóm mình do từ chối không chịu rửa chén cho thím Vịt Bầu nên mới ra nông nỗi này!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà Vịt do suốt ngày cãi vã nhau, không chịu đựng được nữa liền lôi nhau ra tòa.
    Quan toà hỏi Vịt Xiêm:
    - Vợ chồng anh bắt đầu xảy ra bất hoà với nhau từ khi nào?
    Vịt Xiêm dõng dạc đáp:
    - Ngày 25/11/199X.
    Quan toà tặc lưỡi:
    - Chà không ngờ là cả chuyện như thế mà anh cũng nhớ được. Nhưng mà cho tôi hỏi làm sao mà anh có thể nhớ chính xác được như thế?
    Vịt Xiêm thản nhiên đáp:
    - Thưa quí toà, vì đó là ngày cưới của chúng tôi!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này