1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có anh kia cỡi mô tô trên con đường quê. Vì chiếc áo da của anh lái xe bị bung cái dây kéo, gió thổi mạnh vô ngực khó chịu nên nên anh này bèn dừng xe lại, mặc ngược chiếc áo khoát da, tức là lưng áo hướng ra phía trước để che gió. Tới khúc quẹo gấp, anh ta bị lạc tay lái, xe lủi xuống ruộng. Bác VirgoPig nhà ta đang cày cuốc gần đó, thấy thế liền chạy tới đồn gọi cảnh sát.
    Cảnh sát hỏi:
    - Bác có thấy ai nhúc nhích hay còn thở không?
    Bac VirgoPig nhanh nhảu đáp:
    - Có đó, lúc đầu thì tui thấy anh chàng lái xe còn thở thoi thóp nhưng cái đầu anh ta bị bẻ quặt ngược ra phía sau. Tui thấy tội nghiệp anh ta quá nên xoay cái đầu anh ta lại cho đúng hướng. Sau đó thì anh ta không còn thở nữa.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    VirgoPig có thời gian làm việc tại Sở Thú. Một sáng nọ, mới lết chân vào cơ quan thì đã nghe tiếng điện thoại reng.
    - A lô! VirgoPig của Sở Thú đây! Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho ông?
    - A lô! Sở Thú đó hả! Có một con khỉ đang ngồi chồm hỗm trên cây trong sân nhà tôi, trông dễ sợ quá! Xin các ông tới liền cho.
    - Chúng tôi chỉ có thể bắt nó nếu nó là khỉ đực.
    - Ðúng, nó là con khỉ đực.
    Năm phút sau, VirgoPig vai đeo sùng, tay cầm cái còng, còn dắt theo con chó to như con gấu đến nhà ông kia. VirgoPig dặn người chủ nhà:
    - Tôi sẽ leo lên cây và xua con khỉ xuống. Khi con khỉ đột té xuống đất thì con chó của tôi sẽ nhào vào táp ngay hạ bộ của nó. Trong khi nó đau đớn, thì ông nhảy vô còng tay nó. Đơn giản thế thôi.
    Ông chủ nhà thắc măc:
    - Thế còn cái súng này để làm gì?
    - À, cái này là để đề phòng nếu tôi rớt xuống trước thì ông bắn ngay con chó cho tôi! Nhớ đấy nhé!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về đến nhà là Vịt Xiêm chạy ngay vào thông báo cho Vịt Bầu:
    - Em ơi, anh mời thằng bạn tối nay tới nhà mình ăn cơm.
    - Trời ơi, có lộn không đây?! Sao anh không nói sớm, nhà cửa như cái chuồng heo, em thì mới đi làm về đã kịp mua đồ gì đâu. Làm sao có thể làm cơm cho đàng hoàng được?!
    - Anh biết mà. Không cần phải lo gì đâu em!
    - Biết biết cái con khỉ, biết sao còn mời người ta tới ăn tối? Cập rập thế làm sao em chuẩn bị chu đáo được?
    - Còn nhiều thời gian mà! Em cứ mua đồ về nấu vài món là được, những món thường ngày mình hay ăn đó em, để cho thằng bạn anh nó biết thế nào lấy vợ!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV - Star và Badsniper trò chuyện ở gầm cầu thang cafe Chợt Nhớ , bên cạnh bể cá vàng .
    - Anh Bad này , " di truyền " với lại " môi trường " khác nhau thế nào hả anh ?
    - Thằng khỉ , thế mà cũng hỏi . Thế này này , con mày mà giống mày thì là " di truyền " . Còn ... chẹp ... chẹp ...
    ( tặc lưỡi ) .
    - Còn làm sao . Anh cứ nói tiếp đi .
    - Còn nếu con mày giống tao thì là " môi trường " . Cái thằng này ... cái gì mày cũng bắt phải nói đến tận cùng à ?

    Votrungh@  
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ông già Virgo Pig đi lại 1 cái ghế băng trong công viên, nói với tiểu thư BlueAngel đang ngồi dọc báo:
    - Cô em có đi chơi với tôi được không?
    BA nhảy dựng lên: ông xem tôi giống bọn gái đứng đường lắm hả? Về nhà ngủ đi ông gia mắc dịch ...
    Virgo Pig trả lời: tôi cũng muốn lắm nhưng cô lại đang ngồi trên cái giường tạm của tôi thì làm sao tôi ngủ được. Hic, bị vợ giận là khổ thế đấy cô ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Sun.10 mở trường đào tạo thư ký được hơn một năm . Một hôm phóng viên báo " Sài Gòn Tiếp Thị " đến phỏng vấn bác :
    - Trường anh đào tạo những ngành nào ạ ?
    - Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...
    - Kết quả đào tạo thời gian qua thế nào ạ ?
    - Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết . Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc hẳn hoi .

    Votrungh@  
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vừa gặp Vịt Xiêm ngoài phố , Badsniper nói ngay :
    - Vợ mày đang có bồ ở nhà đấy ?
    - Thật hả anh ? Em phải về giết sống ngay cái ********* ấy mới được . Vịt Xiêm giận dữ lao đi như một mũi tên .
    Vịt Xiêm về đến nhà và bấm chuông liên tục , chợt trên ngưỡng cửa xuất hiện một gã đàn ông cao to vật vã , mặt mày hung hãn . Gã đàn ông hất hàm hỏi Vịt Xiêm :
    - Mày là ai ?
    - Tôi là chồng cô chủ nhà , về nhà ăn cơm trưa .
    - Thế cơm nguội ngày hôm trước mày có ăn không ?
    - Có .
    - Thế thì mai quay lại nhé .
    Nói xong hắn đóng sập cửa .

    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 12/03/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lâu ngày gặp lại tại cafe Planet , Elead hỏi thăm Badsniper .
    - Nè , sao mặt mày buồn rầu dữ vậy cha nội ?
    - Tao mới mất girl-friend thêm lần nữa rồi . Lại thân cô thế cô rồi ...
    - Sao kỳ vậy ?
    - Thì tao đùa với nó . Tao cười 3 lần , bắt nó đếm răng mà nó cứ đếm trật hoài . Bắt nó chung độ , ai dè nó giận bỏ đi mất tiêu .... Mà có gì khác đâu chứ , mấy đứa trước tao cười tới 4-5 lần cũng có đứa nào đếm được đúng đâu . Hic ....

    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giờ Hoá học , thầy giáo Quykiemsau_vn gọi học trò SV-Star lên bảng :
    - Em hãy cho tôi biết tính chất của nước .
    - Dạ thưa thầy , tính chất của nước là rút dao chém xuống nước , nước càng chảy mạnh ạ .
    - Hả ???

    Votrungh@  
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tiêu chuẩn tuyển Nha sĩ để nhổ răng cho badsniper: Trẻ, đẹp, tay chân không táy máy để tránh trường hợp nhổ nhầm cái không cần nhổ và không có khả năng bạo lực với BAD khi anh lỡ ... táy máy tay chân
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này