1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong quán nhậu, khách gọi anh bồi:
    - Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!
    Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu:

    - Cho tôi hai đĩa thịt chó!

    Anh bồi hướng vào bếp la lớn:
    - Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
    Votrungh@
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cậu SV-Star vừa làm quen được một em trên mạng và rủ đi chơi, vì chưa gặp mặt off-line bào giờ, bé ấy lại không có webcam, nên SV-Star cũng hơi hồi hộp.
    Để chắc cú SV-Star vào Tổ Cú tìm bác Sun10 tìm kế hoạch ứng phó. SV-Star hỏi bác Sun10 rằng : " Em mới cưa được một bé trên này, lần đầu tiên đi chơi, em run quá, lỡ như em í dễ thương thì không nói làm gì, lỡ như ..."không vừa ý " em thì em biết phải làm thế nào ? Không lẽ phải chịu trận đi chơi cả buổi tối với bé í à ? "
    Bác Sun10 đọc xong cảm thấy trả lời công khai trên Tổ Cú thì không tiện nên PM cho SV-Star để mách nước: " Có gì đâu, chú cứ hẹn gặp mặt bé í ở tầng 13 Diamond Plaza hoặc một tiệm ăn hoặc nhà hàng nào đấy. Gặp mặt nói chuyện vài câu rồi kêu đồ ăn - uống ra, đến lúc đấy lỡ mà thấy bé í không "ổn" thì chú cứ làm bộ nhăn nhó rồi ôm lấy bụng, giống như bị ngộ độc thức ăn hoặc dị ứng, hoặc là đau bao tử.. nói chung dù sao đi nữa chú cứ la lên Ai daaaaaaaaa sao đau quá !.... rồi xin kiếu... thế thôi.. khó gì ! "
    SV-Star đọc xong an tâm tắt máy tính, dắt xe ra đường đi đến điểm hẹn, vì đã tìm được giải pháp nên trong bụng rất vui, xe bị vẹo niềng chạy hơi lảo đảo tí nhưng lại càng làm cho SV-Star cảm thấy bay bổng phiêu du giống như đang đi trên mây.
    Đến nơi, tìm đúng bàn đã hẹn, thấy một cô bé ngồi đang nhâm nhi thưởng thức ly cà phê sữa, vì tóc cô bé ấy dài, lại ngồi nghiêng nên che mất khuôn mặt làm SV-Star không thể nhìn kỹ được. Vừa bấm bụng ngồi xuống đại và nói Hi ! thì SV-Star phát hiện ra cô bé xinh không chịu nổi, mặt ku cậu cứ nghệt ra, miệng há hốc nhìn cô bé chằm chằm.
    Tình trạng ấy xảy ra được khoảng 6-7 giây thì đột nhiên SV-Star giật mình tỉnh lại vì cô bé bỗng tự nhiên kêu lên thảng thốt: Uiii daaaaaaaaaaa !
    ......
    BAD
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm hành quân qua rừng, trinh sát Antey đi đầu quay lại thông báo cho tiểu đội trưởng Condor: " Coi chừng vấp lỗ trổ". Tiểu đội trưởng Condor, do đang "mơ về nơi xa lắm" với đôi headphone trên tai nên nghe chữ được chữ mất, quay lại thì thào với người đi sau: "Coi chừng có rắn hổ". Đi ngay sau Condor là tiểu đội phó badsniper, người có nhiệm vụ truyền lại mệnh lệnh của tiểu đội trưởng cho đồng đội phía sau. Anh dõng dạc quay lại đằng sau hét rõ to: "Các đồng chí, cởi quần vắt lên cổ"
    Mong các bạn thông cảm, do badsnipper di hát karaoke hét nhiều quá nên tai hơi bị lãng tí
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Một cô nọ dẫn tình nhân về nhà vui vẻ khi chồng mình đi làm
    Bỗng nhiên thằng nhóc 9 tuổi con của cô ta trở về nhà và nó bèn trốn vào tủ quần áo ( loại âm trong tường) quan sát.
    Người chồng đột nhiên về nhà, cô vợ bèn đẩy anh nhân tình vào tủ áo mà không biết rằng con mình trốn trong đó.
    Thằng nhóc: Ở đây tối quá
    Người đàn ông: Ừ
    Thằng nhóc: Cháu có một quả bóng chày
    Người đàn ông: Ừ
    Thằng nhóc: Ông muốn mua nó không?
    Người đàn ông: Không đâu
    Thằng nhóc : Cha cháu đang ở bên ngoài
    Người đàn ông: OK, bao nhiêu?
    Thằng nhóc : 250 đô
    .....................
    Vài ngày sau sự thể lại diễn ra y chang, cả hai lại cùgh đứng trong tủ quần áo
    Thằng nhóc: Ở đây tối quá
    Người đàn ông: Ừ
    Thằng nhóc: Cháu có một cái găng tay chơi bóng chày...
    Người đàn ông nhớ lại sự việc lần trước nên lần này anh ta hỏi: Bao nhiêu?
    Thằng nhóc: 750 đô
    Người đàn ông: Ok, tốt thôi, deal!!!
    Vài ngày sau, dịp cuối tuần ông bố mới rủ cậu con tai đeo găng tay bóng chày vào và ra sau vườn chơi trò ném bắt bóng.
    Thằng bé : Con không thể chơi với bố được, con đã bán cả găng tay chơi bóng và quả bóng rồi
    Ông bố: Con bán bao nhiêu?
    Thằng bé: 1000 đô
    Ông bố : Thật không tưởng tượng nổi là con lại bán chúng với giá cắt cổ như thế, cha phải dẫn con đi đến nhà thờ và xưng tội thôi......
    Họ cùng đi đến nhà thờ và thằng bé buớc vào cái cabin xưng tội và đóng cửa lại
    Thằng bé: Ở đây tối thật
    Cha cố: Đồ thối tha, mi không đừng có mà hy vọng lặp lại điều đó ở đây
    BE COOL!
  5. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    SV stars có 3 cô bạn gái và không biết nên lấy cô nào làm vợ. SV stars bèn dua mỗi cô một số tiền, dể xem họ tiêu pha nhu thế nào.
    Cô thứ nhất tiêu hết tiền vào việc mua dồ trang sức, sau dó nói với anh ta rằng, chẳng phải chính anh cung muốn tặng cô những thứ dó sao?
    Cô thứ hai dành toàn bộ số tiền dể vào thẩm mỹ viện sửa sang sắc dẹp, rồi bảo anh rằng cô chính là món quà dành cho anh.
    Cô thứ ba di mua vải vóc, quần áo, giày dép cho hết số tiền và nói rằng anh sẽ tự hào vì thời trang của cô.
    SV stars suy nghi rất lung về cách dùng tiền của mỗi cô. Cuối cùng, anh ta quyết dịnh cuới cô có bộ ngực to nhất.
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những phát hiện lý thú về ông già Noel

    Giới khoa học chưa phát hiện sinh vật nào tên là tuần lộc có khả năng bay lượn. Tuy nhiên, vì có tới 300.000 loài vật chưa được phân loại - hầu hết là côn trùng và vi khuẩn - nên cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng có một vật sống biết bay với tên gọi tuần lộc, hiện chỉ có ông già Noel từng nhìn thấy.
    Trên thế giới có 2 tỷ trẻ em dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, vì ông già Noel (dường như) không phải phát quà cho trẻ em đạo Hồi, đạo Hindu, đạo Do Thái và đạo Phật, công việc của ông được giảm xuống còn 15%, nghĩa là ông chỉ phải phát quà cho 378 triệu em bé. Với tỷ lệ bình quân 3,5 trẻ em mỗi hộ, ông phải quá bộ 91,8 triệu ngôi nhà, giả sử trong mỗi ngôi nhà có một em bé ngoan.
    Do chuyển động quay của trái đất và các múi giờ khác nhau, ông già Noel có 31 giờ trong lễ Giáng sinh để làm việc, với điều kiện ông đi từ đông sang tây. Như vậy, ông sẽ phải ghé thăm các ngôi nhà với tốc độ 822,6 cuộc mỗi giây, đồng nghĩa với việc trước mỗi ngôi nhà, ông có 1/1.000 giây để dừng tuần lộc, nhảy ra khỏi xe, chui xuống ống khói, đặt quà vào tất, treo những món quà còn lại lên cây, ăn những thứ đồ nguội còn lại, leo trở lên ông khói, chui vào xe và đi đến căn nhà tiếp theo. Giả sử 91,8 triệu điểm dừng được chia đều nhau quanh thế giới, các ngôi nhà sẽ cách nhau chừng 1,25 km và cả chuyến đi sẽ dài 120 triệu km. Như vậy là, ông già Noel sẽ phải di chuyển với tốc độ 1.040 km/ giây, gấp 3.000 lần tốc độ âm thanh.
    Khối lượng hàng chuyên chở trên mỗi chuyến xe tuần lộc cũng là một nhân tố thú vị. Giả sử mỗi đứa trẻ chỉ nhận được một bộ đồ chơi lego nặng chừng 900 gam, chiếc xe sẽ chở tới 321.300 tấn, chưa tính tới ông già Noel, một người có thân hình quá khổ. Trên mặt đất, mỗi con tuần lộc không thể kéo nặng hơn 130 kg. Cứ cho rằng mỗi con tuần lộc bay có thể kéo một trọng lượng gấp 10 lần khối lượng thông thường, vẫn cần tới 214.200 con tuần lộc để kéo chiếc xe hàng vĩ đại. Điều này làm tổng trọng lượng chuyến xe tăng lên tới 353.430 tấn, chưa tính tới trọng lượng riêng của cỗ xe.
    353.000 tấn bay với tốc độ 1.040 km/ giây tạo ra một lực ma sát lớn với không khí, làm cho những con tuần lộc nóng lên, giống như khi phi thuyền không gian trở về khí quyển trái đất. Mỗi con trong đôi tuần lộc bay đầu tiên sẽ hấp thụ năng lượng 14,3 x 1.018 jun/ giây. Nói ngắn gọn, chúng sẽ nổ tung và cháy rừng rực ngay lập tức, làm con tuần lộc phía sau chúng, không còn che chắn, cũng chịu chung số phận, đồng thời tạo ra hàng loạt tiếng nổ siêu âm chói tai. Cả đàn tuần lộc sẽ hóa thành hơi trong vòng 4,28 phần nghìn giây. Trong khi đó, ông già Noel phải chịu một lực ly tâm lớn hơn gấp 17.500 lần trọng lực trái đất. Nếu ông nặng 125 kg, ông sẽ bị dán chặt vào thành sau chiếc xe bởi một lực 2.157.507 kg.

    ( Nguồn : Vnexpress )

    Votrungh@  
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...
  7. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    bác H ơi , chắc gì có 1 ông già Noel nhỉ :Saint
    Nikoloses , Père Noel, Santa Claus, Father Christmas... hình dạng cũng khác nhau , ông thì cao ông thì lùn
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Quán cafe Sun wah hôm nay chật ních người đang ngồi thư giãn ngắm đường phố SG về đêm. Đột nhiên Badsniper lẩm bẩm: " Hàng trăm khách, 8 tên 7X, mười mấy em phục vụ xinh tươi. Thế mà lại là tôi".
    Đồng chí Votrungh đang ngồi bên cạnh sau khi nghe những lời ấy lặp đi lặp lại, không nén được tò mò đã hỏi:
    - Này chú Bad, điều ấy có nghĩa là gì mà chú cứ nhắc lại câu ấy thế?
    - Hàng trăm khách, 8 tên 7X, mười mấy em phục vụ xinh tươi chân dài. Thế mà lại là tôi, cái con bồ câu chết tiệt ấy đi bậy vào đầu


    Elead !
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Version của tui thì thế này nè:
    Lúc đang uống bia, ăn lạc tui nghe hai con bồ câu đậu trên cây nói chuyện với nhau:
    Con thứ nhất : Mày ơi ở dưới gốc cây có một ông bạn của các mod 7xSG đang làm gì bậy bạ kìa.
    Con thứ hai : Thế mày còn đợi chờ gì nữa.
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ đang lái xe trên đường thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.
    Cô gái đáp:
    - Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.
    Viên cảnh sát nghiêm mặt:
    - Việc này nghiêm trọng đây. Hãy cho tôi xem đăng ký xe!
    Cô gái trả lời:
    - Tôi không có giấy tờ xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn ở trong cốp xe đây này!
    Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh.
    Cảnh sát trưởng hỏi:
    - Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra.
    Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng.
    Cảnh sát trưởng ngạc nhiên, hỏi tiếp:
    - Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!
    Cô gái mở ví và đưa cả 2 loại giấy cho ông ta.
    Cảnh sát trưởng xuống giọng:
    - Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết.
    Cô gái mỉm cười, nhún vai:
    - Chắc cái gã chết tiệt ấy cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không ?
    Votrungh@  
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...

Chia sẻ trang này