1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát hỏi nghi can Elead :
    -Ông có nhận ra con dao này không?
    -Có
    -Có nghĩa là ông nhận tội?
    -Không! Tôi chỉ trả lời là tôi nhận ra con dao này thôi. Làm sao mà không nhận ra nó được khi suốt tháng nay, ngày nào ông cũng đưa ra để hỏi tôi !?
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Oan cho tui, tui có làm chuyện bậy bạ gì đâu mà thành nghi can???
    Đọc 3 chuyện của The love_is_lost_enough thấy xứng đáng là đối thủ của Cu Đồng Svstars, hehehe...
  3. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    SV-Stars say rượu trở về nhà bị cô vợ chặn cửa cầm cán chổi quất tơi bời, vừa đánh vừa chửi rủa:
    -Đồ hư đốn, đồ súc vật, còn dám uống nữa không?
    -Không , không..
    -Không này, không này.......Tao hỏi mày lần cuối , uống nữa hay không?
    -Thôi, thôi được rồi...Rót đi !
    ---------------------
    Elead nè, đừng có mà xuyên tạc cái nick của TWINE nhé. Hãy đợi đấy...
  4. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Elead đi lang thang và thấy một cái lều của thầy bói. Cho rằng thử một tí thì cũng hay, Elead bước vào và ngồi xuống.
    "Ah?." bà thầy bói nhìn vào quả cầu pha lê và nói. "Tôi thấy anh là cha của hai đứa bé".
    "Đấy là bà nghĩ thế", Elead kia cười ngất. "Tôi là cha của 3 đứa trẻ".
    Thầy bói nhe răng cười và đáp : "Đấy là anh nghĩ thế".
  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ giáo sư votrungh đến một tu viện giảng về vấn đề bạo hành ngoài đường phố, sau khi kết thúc bài giảng , ông liền hỏi một nữ sơ trẻ
    - nếu đi trên một con đường vắng , sơ gặp một tên côn đồ thì sơ sẽ làm gì?
    Nữ sơ trả lời:
    - tôi sẽ vén váy của mình lên...
    Giáo sư Votrungh hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp :
    -Rồi sơ sẽ làm gì tiếp?
    -Tôi sẽ bảo hắn tụt quần của hắn xuống
    Giáo sư Votrungh bắt đâ?u oảng loạn. Nưf sơ ti?nh queo nói :
    - bởi vì tôi nghĩ rằng nếu tôi vén váy thì sẽ chạy nhanh hơn còn trong tư thế tuột quần hắn ko thể đuổi kịp ngay........
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều vàng, Vịt Xiêm sau khi đi làm về liền tạt ngang qua một tiệm thuốc tây.
    - Chào bác sĩ.
    - Chào anh. Anh cần mua gì ạ?
    - Ông vui lòng bán cho tôi một vỉ Viagra.
    Ông bác sĩ ngạc nhiên:
    - Trông anh khoẻ mạnh cao to đẹp trai thế kia mà cũng phải dùng Viagra hay sao? Chẳng lẽ anh bị bệnh gì à?
    Vịt Xiêm vội phân bua:
    - Đâu có đâu bác sĩ. Sức khoẻ tôi vẫn bình thường mà. Thứ 7 CN nào đá banh cũng chạy như trâu đâu có sao đâu.
    - Thế tại sao anh lại muốn mua Viagra làm gì? Tôi chỉ bán Viagra cho anh nếu anh có toa bác sĩ thôi. Nếu không có thì tôi không bao giờ bán đâu.
    Vịt Xiêm lấy đâu ra toa bác sĩ. Sau một hồi vò đầu bứt tai Vịt Xiêm liền móc trong tui ra một tấm hình đưa cho ông bán thuốc:
    - Thưa ông tôi không có toa bác sĩ nhưng tôi có hình của vợ tôi xin ông xem giúp cho.
    Ông chủ hiệu thuốc vừa cầm tấm hình vợ Vịt Xiêm lên coi xong liền lẳng lặng chạy vào trong lấy ngay một vỉ Viagra loại xịn nhất đưa cho Vịt Xiêm và không quên căn dặn:
    - Vỉ Viagra 10 viên này chắc chỉ đủ dùng cho anh trong vòng vài ba ngày thôi, khi nào hết anh cứ đến đây tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho anh
  7. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Ga lăng không đúng chỗ
    Một anh chàng đi làm trễ bước vào văn phòng với hai mắt thâm tím. Anh ta xin lỗi vì tới muộn rồi về chỗ làm việc.
    - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Đồng nghiệp của anh ta hỏi.
    - À, chiều qua tớ đi xem đá bóng. Đang giữa hiệp, mọi người đứng dậy. Tớ nhận thấy người phụ nữ đứng đằng trước tớ có cái nội y thòi ra ngoài quần bò. Thế là, tớ quyết định tỏ ra là người đàn ông hào hoa bằng cách nhét lại nó xuống dưới cạp quần cho cô ấy. Và khi tớ làm điều đó, cô ta quay lại và đấm một phát vào mắt tớ.
    - Tớ hiểu rồi! - Anh đồng nghiệp nói - Nhưng làm sao cậu lại bị tím bầm cả mắt còn lại thế?
    - Là thế này, khi tớ thấy cô ta bực bội như vậy, tớ liền kéo nó lại như cũ.
    [8D)
    sum tam
  8. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một lần cụ Elead Đại Trươ?ng Lafo đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, cụ kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói:
    - Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không!
    Thần chết đến và bảo:
    - Ta đây, muốn gì?
    Cụ Elead sợ hãi bảo:
    - Nhấc hộ bó củi lên cho lão.
  9. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Muốn gì cũng được
    Cu tèo nấp ngoài phòng ngủ của bố mẹ nghe trộm những tiếng thở gấp gáp.
    Mẹ nói : Anh ơi em muốn lần này là con gái.
    Bố : Ok, em yêu, em muốn gì cũng được.
    Cu tèo liền xông vào phòng
    Bố mẹ ơi con muốn có bộ play station mới .....
    Được nimbus_2000 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 17/05/2004
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau khi tốt nghiệp đại học, SV-Stars bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, anh chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải qua một thử thách nhỏ.
    Giám đốc nhân sự Condor giảng giải:
    - Nếu cậu vào làm ở công ty này , cậu nên nhớ là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty . Cậu có chùi chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?
    - Tất nhiên là có chứ , thưa giám đốc !
    - Và thêm một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực . Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.
    - !!!

Chia sẻ trang này