1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Virgopig: - Đồ gỗ chia đôi
    Cô gái: -Đồng ý
    Virgopig: -Tiền trong tài khoản chung chia đôi, còn trong tài khoản riêng của ai thì người đó giữ
    Cô gái: - OK
    Virgopig: Khi chia tay không được nói xấu về nhau với bạn bè, khi gặp nhau phải cư xử đúng mực, xem nhau như bạn bè, không được ghen ghét khi người kia có" bạn " khác....
    Cô gái: - Dỹ nhiên rồi anh
    Virgopig: - Tốt lắm, nào bây giờ chúng ta đi đến ủy ban quận làm đăng ký kết hôn.....
  2. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0


    Phim dở
    - Chồng say mèm về nhà, ngồi phịch vào chiếc ghế bành chăm chăm nhìn về phía ti vi. Một lát sau anh ta cằn nhằn:
    - Phim gì mà mãi vẫn chỉ có cảnh rừng cháy thế này!
    Vợ gắt:
    - Uống vừa thôi chứ, ti vi bán rồi còn đâu, chỉ còn mấy khúc củi đang cháy trong lò sưởi đấy
  3. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Vịt xiêm lấy vịt bầu về làm vợ.
    Đêm khuya, Vịt Bàu run lên vì lạnh:
    -Anh yêu, mẹ thường ủ em vào người mỗi khi thấy em lạnh... :-*
    -Cái gì nữa đây, chắc em muốn anh thức giấc để đi đón mẹ về giữa cái rét căm căm này à?
  4. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Vi trùng gặp thuốc
    Hai con vi trùng gặp nhau. Một con tỏ vẻ rất tiều tụy. Con kia bèn hỏi :
    - Mày ốm hả ?
    - ừ
    - Bệnh gì vậy ?
    - Pênicilin.
    Hiệu quả không ngờ
    Tại một phòng triển lãm tranh, phần lớn người xem và các nhà phê bình nghệ thuật trầm trôf khen ngợi một bức tranh trừu tượng có những mảng màu được thể hiện rất táo bạo.
    Riêng vị "tác giả" của bức tranh kéo riêng mấy người bạn thân ra một khóc thì thầm :
    - Chả biết cha nào treo nhầm cái bảng pha màu của tớ lên các cậu ạ.
  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Elead đang đọc báo thì chuông điện thoại reo. Ðầu dây kia hí hửng:
    - Alô! SV-Stars đấy hả?
    - Ông lầm rồi. Ðây là số của Elead.
    Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
    - SV-Stars phải không?
    - Ðã bảo là ông lầm rồi. Tôi là Elead, ở đây chả có SV-Stars nào cả.
    Ðọc được vài chữ, chuông lại reo. Elead chụp lấy điện thoại gầm lên:
    - ALÔ !!!
    - Elead đấy hả?
    - Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy nên mới lớn tiếng...
    - Bây giờ thì không, tìm được số máy của SV-Stars rồi! (Và cúp máy).
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hoạ sĩ Votrungh vò đầu bứt tai:
    - Thế này có chết tôi không chứ, ai giúp tôi được bây giờ...
    Thư pháp gia Quan_Di_Ngo an ủi:
    - Có gì khó, anh nói ra xem em có giúp được không?
    - Giời ạ, hôm trước anh ve cho duong_chieu_la_rung 1 bức chân dung theo trường phái trừu tượng, hôm nay cô ấy đề nghị anh đổi màu mắt lại...
    - Ơ, thế có gì khó đâu ạ?
    - Ối giời ôi, em nhìn xem trong bức tranh này mắt của cô ấy nằm đâu thì chỉ cho anh biết với...
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm mưa gió bão bùng ở gia đình Vịt Xiêm.
    Vịt Xiêm sau một ngày mệt nhọc đang chìm trong giấc mộng thì bỗng nhiên bị VỊt Bầu lay lay dậy:
    - Anh ơi em sợ ma lắm.
    Vịt Xiêm đang buồn ngủ lắm nhưng bản tính vốn thương vợ nên cũng cố gắng nhường nhịn:
    - Chắc là em nằm ngoài nên sợ ma hả. Em đổi chỗ cho anh đi, vào nằm bên trong chắc sẽ hết sợ ma thôi.
    Thế là hai vợ chồng đổi chỗ cho nhau. Nhưng Vịt Xiêm vừa thiu thiu ngủ thì lại bị Vịt Bầu lay tỉnh:
    - Anh ơi, em vẫn sợ ma lắm.
    Vịt Xiêm bực mình quá chịu hết nổi to tiếng:
    - Nằm ngoài cũng sợ ma, nằm trong cũng sợ ma, thế cô muốn nằm đâu thì mới hết sợ ma đây hả?
    - Em muốn nằm giữa cơ!!!
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi cafe Planet.
    VirgoPig quay sang hỏi Elead:
    - Thế nào rồi chú Elead? Lời khuyên của anh về chuyện hôn bạn gái vào "lúc" cô ta bất ngờ nhất có giúp ích được gì cho chú không? Tui nói không phải chứ từ trước đến giờ chưa có em nào không bị khuất phục trước chiêu đó của tui đâu à nha.
    Elead mếu máo:
    - Quỉ tha ma bắt. Elead vừa nói vừa xoa những chỗ bầm tím hai bên má. Thế mà em cứ tưởng là phải hôn bạn gái vào "chỗ" mà cô ta bất ngờ nhất chứ. Hic hic!!!
    [:P
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vịt Bầu đi xem bói về nhà khoe tíu tít với Vịt Xiêm:
    - Anh ơi ông thầy bói nói hay quá trời, ông đoán cái nào trúng cái ấy!!!
    Vịt Xiêm ngạc nhiên:
    - Hay dzữ!!! thế ông ấy phán về em thế nào mà bảo là trúng?
    - Trời ơi ổng ấy đui thui mà đoán trúng phóc. Ông ấy đoán là số em giàu có, sống nhàn hạ, lại có ông chồng không được thông minh cho lắm nè, ôi thôi đủ thứ hết. Trước khi về ông ấy còn khen em đẹp và sang nữa cà.
    Vịt Xiêm cười ha hả:
    - Hổng biết ông nói trúng cái gì chứ ông khen em đẹp và sang thì đích thị ổng bị đui rồi hê hê!!!
  10. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư :
    - Trị bệnh stress cho các cô gái bằng nụ hôn là đơn giản và hiệu nghiệm nhất !
    Lập tức Lonesome bật dậy ngay :
    - Thưa giáo sư, làm cách nào để các cô gái bị bệnh stress ạ ?

Chia sẻ trang này