1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Con trai và con gái
    + Người đàn ông đến bệnh viện, cô hộ sinh bế đứa trẻ ra cho anh ta:
    - Con trai! Anh ta mừng rỡ reo váng lên.
    - Con gái đấy! -cô hộ sinh nói, -Và anh hãy buông ngón tay út của tôi ra.
  2. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0


    Mẹ và con gái
    + Mẹ mắng co con gái:
    - Tối qua sao con tiếp thằng Jim bạn con khuya quá thế?
    - Con xin lỗi mẹ. Chắc bọn con nói chuyện to quá làm mẹ không ngủ được.
    - Không phải, chính những lúc hai đứa chúng mày im lặng mới làm mẹ không ngủ được.
  3. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lonesome và Thatwhy cùng đi cướp, vừa vớ được một mẻ to tại ngân hàng. Số tiền quá lớn, cả hai đếm suốt đêm vẫn chưa xong. Lonesome chợt vỗ trán : "Tụi mình ngu thật. Cứ chờ sáng mai, thế nào báo cũng đăng số tiền bị mất, lúc đó biết ngay thôi mà !"
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    trước khi TWINE chuẩn bị đi chơi với bạn trai, mẹ dặn:
    - Con đừng để bạn trai con đưa vào chỗ tối, coi chừng nó lợi dụng làm chuyện "ấy" nhé...
    Sau buổi đi chơi, TWINE lủi thủi đi về, mặt mày buồn rười rượi. Mẹ cô mới hỏi:
    - Sao thế con, có chuyện gì thế?
    - Con và bạn trai con đi vào 1 chỗ vắng ơi là vắng, tối ơi là tối ...
    - Rồi sao nữa con, nó có làm gì con không?
    - Không mới tức chứ ạ, anh ấy toàn ngồi nhìn sao trên trời và đọc thơ Votrungh...
  5. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Công Tước
    + Trong một phố hẹp ở London, hai chiếc xe Rolls Royce đi ngược chiều nhau nhưng cả hai lái xe đều không muốn nhường đường. Người thứ nhất xuống xe quát lên:
    - Hãy để cho công tước Bedford đi trước, đồ ngu!
    Người thứ hai cũng bước xuống, chỉ vào một đại công tước đang ngồi trong xe mình và quát lại:
    - Thế kia là ai? Là cục phxn chó à?
  6. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Thời sinh viên
    Trong phòng thi môn giải phẫu, Giáo sư hỏi một nữ sinh viên :
    - Cơ quan nào của con người là biểu tượng của tình yêu ?
    - Thưa thầy, ở người đàn ông hay ở người đàn bà ạ ? - cô sinh viên hỏi lại.
    - Trời ơi - ông Giáo sư thở dài, - ở thời của tôi thì đơn giản đó chỉ là trái tim ...
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bác Ducsnipper có cô vợ xinh lắm nên lúc nào cũng phải canh chừng cẩn thận. Một hôm do phải đi công tác ngoài Hà Nội 1 tháng nhưng sợ vợ ở nhà một mình không yên tâm nên gọi Condor ra bảo:
    - Này Condor, trong lúc tao đi công tác mày nhớ canh chừng vợ tao dùm nhé. Nếu mày thấy việc gì không bình thường thì phải báo liền cho tao ngay. Đây là email của tao. Chừng nào về rồi tao dắt mày đi làm một chầu thư giãn hen he he... (Ducsnipper cười rất gian )
    Nghe đến đây Condor gật đầu lia lịa. Thế là Ducsnipper yên tâm khăn gói ra đi. Cả tuần lễ trôi qua vẫn chẳng hề thấy Condor liên lạc gì cả. Nhưng đến cuối tuần vô tình mở mail thì nhận được ngay email của Condor viết:
    - Ducsnipper ơi, cái thằng đàn ông tới nhà mày mỗi đêm hôm qua không thấy đến!
  8. quycan

    quycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Tai sao quycan co mặt ở đây:
    Quycan có một cô người yêu cực kỳ xinh đẹp, lại thông minh tháo vát, nói riêng là ?lý tưởng (tượng) . Một hôm về nhà nàng chơi nhân dịp cả nhà đi vắng. Vừa đến nàng kéo tuột quycan vào phòng (không quên khóa cổng) và ra câu đố:
    - Đố anh bế em đến chiếc giường kia em sẽ là vợ anh kể từ hôm nay.
    Quycan lấy hết sức mạnh tình yêu ra để bế nàng và kết quả là?không nổi + nàng đá quycan (bay qua cổng).
    Quycan buồn đi lang thang trên TTVNOL tình cờ gặp một lão già xưng danh votrungh chuyên kể chuyện "cù vào lách". Mong tìm chút kinh nghiệm để thấy đời "tượi trở lai". Quycan kể lể sự tình xong, lão votrungh cười cạch cạch rồi phán:
    - Anh gặp trường hợp này rồi, nếu con bồ anh nó bảo "em sẽ là của anh" thì anh em mình đâu có dịp gặp nhau nhểy
    Câu chuyện này là chút tri ân?hận đến các thành viên 7Xờ đặc biệt anh Votrungh người talk to me đầu tiên tại Tí Nị
    Được quycan sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 23/05/2004
  9. quycan

    quycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Votrungh, lonesome , quycan cùng đi đò qua sông. Giữa dòng đò lủng, chìm... Nước này chỉ có bơi vào bờ thôi. Trên người cả bọn chẳng có gì đáng giá hơn tiền và điện thọai di động. Tiền, quần áo và người thì có thể phơi khô. Riêng điện thọai thật khó chẳng lẽ giơ?1 cánh lên mà bơi. Quycan nhanh trí, lôi trong bóp ra 3 (OK), phát mỗi người một cái, bỏ điện thọai vào, thắt gút một đầu. Thế là an tâm bơi vào bờ. Vào đến bờ lonesome thử máy ngay:
    - tò te tí ?ta là chàng cao bồi đơn độc?.lang thang..
    Quy can:
    - tít tít, message not sent: Votrungh
    Hai người quay sang nhìn bác Votrungh thiểu não chìa điện thọai ra:
    - to quá, nhét vào dzách dzồi
  10. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ùằ
    RỏƠt may !
    - Cỏưu làm sao mà hỏằ't hoỏÊng thỏ ?
    - Mơnh vỏằôa 'ặỏằÊc làm bỏằ' mỏƠy phút trặỏằ>c 'Ây.
    - ỏằ", xin chúc mỏằông ! Thỏ còn bà xÊ thỏ nào ?
    - RỏƠt may vỏằÊ mơnh chặa hay biỏt gơ !

Chia sẻ trang này