1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Muôfi Virgopig va? muôfi Votrungh quyết định di chuyê?n địa ba?n la?m ăn. Sau một nga?y đươ?ng, đói raf họng, ca? 2 be?n rút thăm chọn xem ai pha?i đi "xin tí huyết" vê? lót dạ. Virgopig thua nên đa?nh ngậm ngu?i bay vụt đi trong ma?n đêm tăm tối...
    3'''' sau, thấy bạn mi?nh quay lại, mi?nh đâ?y máu me, muôfi Votrungh hớn hơ? : "Nhanh thật ! Chú ma?y ti?m được ô? na?o ma? ngon thế ? Chi? cho anh đi !". Muôfi Virgopig nhăn nhó ho?i lại :
    - Anh có thấy to?a nha? đen đen cao cao ơ? đă?ng kia không ?
    - Thấy. Thi? sao ?
    - Nhưng ma? em thi? không !
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 04/06/2004
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày sinh nhật Vịt Bầu, Vịt Xiêm chọn mãi mới được một chiếc nhẫn tặng Vịt Bầu. Chàng trở về, ôm khư khư cái hộp bọc giấy bóng tuyệt đẹp và nói cùng nàng:
    - Em thân yêu! Quà sinh nhật của em đây!
    - Cảm ơn anh thật nhiều, anh yêu! - hôn một cái thật nồng nàng vào "mỏ" Vịt Xiêm, nàng nói - Em đoán trong này là chiếc váy cực ngắn mà em vẫn ao ước!
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm đi làm về, nói chuyện với Vịt Bầu:
    - Em có biết bác Badsniper bạn anh không? Bác ấy vừa đột tử hôm qua do thấy vợ mình ngoại tình! Ngày mai là chôn đấy!
    - Anh yên tâm, anh yêu - Vịt Bầu điềm nhiên đáp ?" Anh không bị đau tim, anh chỉ bị thấp khớp thôi!
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm tân hôn, Vịt Bầu nũng nịu hỏi Vịt Xiêm:
    - Anh yêu, liệu anh có cưới em không nếu cha em không để lại cho em gia tài lớn nhứ vậy?
    - Ồ em yêu - Vịt Xiêm nghiêm trang nói - chắc chắn anh sẽ cưới em mà không cần biết ai cho em số tài sản đó.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một đêm nọ, trong lúc đang tham quan lâu đài cổ, cô gái trẻ Cactus thật thà thú thật với hướng dẫn viên Lonesome:
    - Trời ơi, tôi sợ ma lắm!
    - Xin bà an tâm, HDV Lonesome trấn an, bao nhiêu năm ở đây tôi chưa hề thấy con ma nào!
    - Thế ông sống ở đây bao lâu rồi?
    - Hơn 300 năm!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người đổ xô lại để cứu tài xế Votrungh mắc kẹt trong chiếc xe hơi đang đâm vào gốc cây bên đường. Tình nguyện viên SV-Stars gạt Lo_lem_he_pho đang chạy tới đầu tiên:
    - Để tôi. Tôi có học qua lớp sơ cứu!
    - Được thôi! Nhưng nếu cần bác sĩ thì gọi tôi nhé!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vợ chồng Vịt Xiêm - VỊt Bầu gõ cữa phòng răng của nha sĩ Badsniper:
    - Tôi muốn ông nhổ gấp một cái răng. Chẳng cần thuốc tê gì ráo. Càng nhanh càng tốt vì chúng tôi đang vội - Vịt Bầu nói
    - Bà thật dũng cảm - Nha sĩ Bad xoa tay - Xin bà ngồi lên ghế. Thế tôi phải nhổ cái nào hầu bà?
    - Kìa ông - quay sang nói với Vịt Xiêm - há miệng ra chỉ cho người ta biết đi chứ!
    ----------------------------------------------------------------------------------
  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Virgopig một hôm uống rượu say bí ti?, vừa mò về đến nhà là nôn mửa tùm lum. Nhà có nuôi chó, hay bị bo? đói nên ói mửa đến đâu là con chó vội va?ng ăn sạch. Lát sau con chó cũng ngấm say và bước đi lảo đảo rồi ngã vật xuống đất. Lúc ấy thă?ng con la? Virgopog đi chơi về, nhìn thấy thế hoảng hốt la lên:
    - Con chó say kìa, trời ơi!!!!!
    Virgopig lồm cồm bò dậy tát con một cái đau điếng rồi mắng con:
    - Virgopog, mày nói ai say hả??????
    Đứa con khóc hu hu:
    - Con có nói bố đâu, con nói con chó say đấy chứ !
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 10/06/2004
  6. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào một quán cà phê không đèn. Vịt Bâ?u hỏi Vịt Xiêm:
    - Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?
    - Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    KHI NHÀ 7XSG HÀ TIỆN
    1/ Lão già Whisper nổi tiếng là hà tiện nhất nhà 7XSG. Một hôm thấy mình yếu yếu, biết là sắp chết bèn dặn dò người thân là mang mình tới lò thiêu lúc rạng đông cho đỡ tốn tiền thuê nhà hòm rình rang. Thế nhưng anh em 7XSG vốn giàu có nhất quyết không chịu vì làm thế thì còn gì là bộ mặt lễ nghi của 7XSG. Nói hoài mà nhà 7XSG không đổi ý, Whisper nhỏm dậy nói:
    - Thế thì tớ dek chết nữa.
    --------
    2/ Võ Đại Gia dẫn tiểu đồng TWINE đi chùa cầu duyên. Võ Gia muốn cúng dường 40 K để lời ước có ép phê hơn nhưng tìm mãi trong ví chỉ toàn tờ 50 K hoặc 100 k. Bí quá, Võ Đại Gia cùn phải miễn cưỡng cúng. Cúng xong bèn quay sang TWINE bảo:
    - Vạy thì ngươi cũng ước nguyện điều gì đó đi, điều ước giá 10K nhé.
    (To be continued)
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Thư của SV-Stars gửi cho một thành viên nữ 7X giấu tên sau chuyến đi Hồ Cốc ... )
    Cô X thân mến ,
    Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 7 tháng 6 , một ngày sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 6 tại Hồ Cốc . Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.
    Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
    Chi phí cho các khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.
    Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này.
    Xin cảm ơn cô trước.
    Chào thân ái và quyết thắng ,
    Sv-Stars
  9. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Thằng cu Vigorpork vừa sinh ra đời đã biết nói ngay. Quả là một thiên tài của thế hệ sau 7XSG! Thằng bé quay sang vị bác sĩ và nói:
    - Ông là bác sĩ à? - Ông bác sĩ gật đầu, thằng bé nói tiếp - Cám ơn ông đã chăm sóc mẹ con cháu Mẹ tròn con vuông
    Thằng bé quay sang Vigorpig phu nhân đang mệt mỏi, nhưng rạng rỡ:
    - Bà là Mẹ con à? - phu nhân mỉm cười, nó nói tiếp - Cám ơn Mẹ đã cưu mang con trong 9 tháng qua .
    Vừa thấy bố Vigorpig đang hớn hở thò đầu vào phòng sanh, nó hỏi:
    - Ông là bố Vigorpig à?
    Bác Vigorpig hãnh diện gật đầu, thằng bé đưa tay ngoắc bố nó lại và ra hiệu bác ấy ngồi xuống ngang tầm nó. Khi đó, thằng bé đưa ngón tay chỉ chỉ vào trán bác ấy và hỏi:
    - Làm thế này bố có thấy khó chịu không????
  10. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    CẨN THẬN
    Một ông lão lần đầu tiên lên thành phố, thấy nam nữ đi xe máy ngoài đường cứ ôm sát vào nhau, ông lẩm bẩm:
    - Gớm, ở quê đường đất gồ ghề, ổ voi, ổ gà đầy mà đi xe cũng chẳng cần ôm giữ gì cả. Còn ở trên này đường nhựa láng bóng thế mà cứ sợ, rõ là người thành thị cẩn thận thật!

Chia sẻ trang này