1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0


    Tin chắc
    Một giám đốc nói với bồ nhí là cô thư ký riêng :
    - Em yêu, anh tin chắc rằng tình yêu của mình không gì có thể phá vỡ nổi.
    Cô bồ nhí trả lời :
    - Ồ, anh yêu! Đúng là như thế, nếu như anh không bị cách chức và công ty không bị .... phá sản.
    - !!!
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars bị bệnh . Mẹ dắt anh chàng đến khám ở phòng mạch ông bác sỹ quen Ducsnipper. Thấy SV-Stars , bác sỹ hỏi :
    - Cháu cao bao nhiêu cm ? Nặng bao nhiêu kg ?
    - Thưa bác , cháu cao 1m 80 , nặng 72 kg ạ .

    Mẹ SV-Stars vội vàng nhắc khẽ vào tai cậu ta :
    - Này , lúc này đâu có phải là lúc mày đang chat trên Internet đâu hả con ....
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sao khi "nối mạng" với Rudi Voller dàn xếp tỷ số và thắng đậm các con bạc 7X, Vịt xiêm quyết định "lại quả" cho đối tác. Để gây ấn tượng tốt với vị chuyên gia khó tính, vịt bầu tư vấn cho vịt xiêm nên gửi kèm một món quà ấn tượng. Bàn đi tính lại, vợ chồng nhà vịt đã lùng sục khắp nơi và mua được 1 bộ áo dài cực đẹp làm quà tặng. Quà được gửi đi, vợ chồng nhà vịt yên chí xoa tay xoa chân chuẩn bị "kiếm chác". Vài ngày sau, vịt xiêm nhận được 1 bức email:
    "Thưa ngài vịt xiêm kính mến!
    Chúng tôi rất vui mừng nhận được món quà của ngài. Phải nói rằng nó gây ấn tượng rất mạnh. Bà xã tôi đã mặc thử ngay khi thấy nó. Thật ngạc nhiên là số đo rất vừa vặn. Chắc ngài đã phải rất vất vả để tìm hiểu số đo của bà xã tôi. Cám ơn ngài rất nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi ngài là hình như bộ đồ này chỉ để mặc ở nhà thì phải. Nó rất XXX và cool."
    Vừa đọc dến đây, Vịt xiêm đang mắt chữ O, mồm chữ A thì vịt bầu hớt hải chạy vào la to:
    "Chết rồi mình ơi, mình gửi đồ sao lại chỉ gửi áo mà không gửi quần???"
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu trên net
    Yêu đương trên net lắm éo le
    Tình trong như đã, chat còn e
    Cố ý nài hoa, hoa chẳng chịu
    Vô tình ép liễu , liễu OK
    Nhào vào Vietchat tìm em lạ
    Chạy đến Yahoo đón vợ về
    Thỏ thẻ cô dâu hôm đám cưới
    "Đêm nay, anh nhớ bật IE ... "

    ( St )
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác DucSnipper chuyển sang chổ làm mới có nhiều chị em xinh tươi. Buổi trưa bác thường xuyên thư giãn rủ chị em đi ăn, đi chơi. Vợ bác biết được rất tức giận nhưng không biết làm sao vì xấu chàng hổ ai. Một buổi trưa nọ, vợ bác liền đến thẳng quán mà bác Duc hay tụ tập cùng chị em. Khi đến thấy vợ ngồi đó, Bác Duc hoảng hồn nhưng nhanh chí rủ các chị em đến dõng dạc giới thiệu là bạn đồng nghiệp. Vợ bác điên tiết nhưng vẫn phải vui vẻ hỏi chuyện và mời tất cả ăn cơm. Bác Duc giật mình khi thấy vợ gọi đồ ăn toàn món lạ và đắt tiền. Món ăn mang ra, vợ bác Duc cầm từng đĩa đưa sát miệng mời mọi người ăn rất nhiệt tình. Bác Duc và các cô vừa sợ vừa nể nghiến răng xơi lia lịa. Vừa ăn vừa rơi nước măt ròng ròng vì món ăn cay quá. Vợ bác Duc thỏ thẻ:
    - Anh ăn có ngon miệng không?
    - Ng...ng...o...o..n.nn hic hic.
    - Sao anh khóc vậy.
    - Anh c...a....ả...m đ....ô....ộ...n....g quá.
    - Còn mấy em, sao khóc vậy?
    - Dạ, bọn em thấy anh chị như vậy bọn em .... t...u....ủ....i th...â...n. Hic hic.
    .............
    ...........................
    ............................................
    Kết cục là sau lần đó, bác Duc thay đổi hẳn. Với bác, vợ là số dzách . Chi tiết tại đây: http://ttvnol.com/f_259/318611/trang-4.ttvn
  6. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Cảnh sát giao thông
    Viên cảnh sát giao thông ở New York chặn một chiếc Taxi lại ?oAnh say rượu?. ?oKhông, tôi còn tỉnh mà?. ?oThế thì bây giờ thở vào quả cầu này?. Tài xế vâng lời. Cảnh sát quát lên: ?oSay rượu độ một, phạt 200 đôla và mười ngày lao động công ích?. Lát sau anh ta lại chặn một xe tải: ?oAnh say rượu?. ?oKhông, tôi có uống rượu đâu??. ?oThở vào quả cầu này xem? Đấy, thấy chưa? Say rượu cấp độ hai, phạt 500 độla, tịch thu bằng lái và mười ngày tạm giam?. Chiếc thứ ba bị chặn lại. Vẫn câu nói cũ: ?oanh say rượu?. Tài xế đỏ mặt: ?oTôi có uống giọt nào đâu?. Cảng sát cười gằn: ?oThở vào quả cầu này xem??. Tài xế nhìn một lát và gào lên: ?oông điên đấy à? Làm gì có quả cầu nào? Đây chỉ là cái bao ?o$%#*!?. Cảnh sát cười ?oTốt, đi đi?.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong đám cưới vàng của Vịt Xiêm và Vịt Bầu, khi được phóng viên hỏi thăm về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, Vịt Xiêm bật mí:
    Buổi sáng khi vừa ngủ dậy, tôi nói với bà ấy: ?oVì 1 ngày tốt lành, xin em đừng nói gì cả?.
    Buổi chiều sau khi đi làm về, tôi nói với bà ấy: ?oVì 1 bữa tối ngon miệng, xin em đừng nói gì cả?
    Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi thủ thỉ vào tai cô ấy: "Vì giấc ngủ hạnh phúc của chúng mình, em cũng đừng nói gì hết nhé". Dĩ nhiên là cô ấy không phản đối.
    cứ thế trong suốt 50 năm
    Phóng viên quay sang Vịt Bầu: " Ồ, bà thật hạnh phúc khi có 1 ông chồng galant như thế"
    Vịt Xiêm chợt la lên: "Vịt Bầu yêu quý, vì đám cưới vàng củng chúng mình, xin bà đừng nói gì hết nhé"
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong 1 cuộc cãi nhau, vợ SV_Stars tức giận nói với chồng:
    - Anh đến là kì lạ. Em gọi anh là đồ ngu si đần độn, là đồ mù loà không biết trông trước ngó sau... mà anh chẳng phản kháng gì cả. Anh có còn là đàn ông không nữa đấy?
    - Em thân yêu, SV_Stars trả lời, anh đang chuẩn bị tinh thần để làm trọng tài cho trận giao hữu của 7XSG Football Club mà.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bác sĩ Condor nói với bệnh nhân Blackface:
    - Cậu bị ói, đây là 1 triệu chứng của bệnh ngộ độc gan vì uống nhiều rượu quá.
    - Nhưng thưa bác sĩ, tôi bị ói là do say xe chứ tôi có uống rượu bao giờ đâu mà bị ngộ độc rượu ạ?
    - Thứ nhất: tôi không hỏi cậu về chuyện đó. Thứ nhì, lẽ ra cậu phải nói với tôi ngay từ đầu để không gây khó khăn cho tôi khi chẩn đoán chứ.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tên trộm @ducsnipper cố mở két sắt trong nhà của đại gia @Votrungh trong khi đại gia đang vi vu cùng anh em 7XSG tại Hồ Cốc. Hì hục mấy tiếng mà không mở được, ducsnipper buông kìm búa xuống đất và than:
    - Quỷ chứ không phải là người. Sao mà người ta thích làm khổ nhau như thế này cơ chứ.

Chia sẻ trang này