1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi vợ chồng Votrungh đi hưởng tuần trăng mật về, người ta thấy 2 người đang chia động từ "đứng bần thần" trước cửa nhà. Vợ chồng Vịt Bầu-Vịt Xiêm đi ngang qua thấy thế liền tấp vào hỏi:
    - Anh chị mới đi Honeymoon về ạ? Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy ạ?
    - Hmmm, chìa khóa gara thì anh để trong nhà , chìa khoá nhà thì anh để trong xe còn xe thì anh nhét vào gara và sập cửa lại rồi... Votrungh trả lời.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau một vụ mùa bội thu vợ chồng nhà Vịt Xiêm và Vịt Bầu làm cổ thiết đãi làng. Trong làng ai cũng được mời, các già làng, thanh niên trai tráng gì cũng được mời hết. Nhà cậu Lơ Mơ ( Lonesome ) cũng được mời. Gần đến giờ đi ăn cỗ mà nghiên cứu mãi không kiếm đâu ra cái quần để đi, không lẽ đi ăn cỗ mà không mặc gì thì ngại quá, nghĩ mãi không có cách nào, chợt nhìn sau góc nhà có cái lu chứa nước. mắt của Lơ Mơ sáng ngời :
    - Quả này phải qua nhà thằng Loa phóng thanh ( SV-Star ) mượn cái quần đi ăn cỗ mới được.
    Nói rồi Lơ Mơ nhà ta mang cái lu ra đập thủng cái đáy, mang vào làm quần và ung dung đi đến nhà lão Loa , và gõ cửa, nghe tiếng gõ Loa ta liền nói :
    - Quái, gần đến giờ đi ăn cỗ, đang định qua nhà thằng Lơ Mơ mượn cái quần đi ăn cỗ thì ai đến thế, chẳng lẽ mang cái mền bằng tấm ván đi ăn cỗ ?
    Đang suy nghĩ tìm cách mà bên ngoài tiếng gõ cửa cứ ầm ầm ầm, càng ngày càng lớn dần. Đang bí thế chưa nghĩ ra cách gì hay, Loa ta lại càng cáu, mồm cứ lầu bầu mãi. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Cáu tiết Loa nhà ta vừa mở cửa vừa đi ra vừa nói :
    - Có chuyện gì mà cứ lằng nhằng mãi thế , Ông lấy cái mền ... đập vỡ cái quần bây giờ.
    Nghe thế Lơ Mơ nhà ta khiếp quá khiêng quần chạy liền một mạch về nhà chẳng dám quay lại nhìn, sợ anh Kia quăng cái mền vỡ cái quần thì khốn.
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi café,Lonesome way sang hỏi Greenline :
    -Ông với cô Cactus dạo này thế nào rồi?
    -Thì vẫn tán tỉnh nhau thôi.
    -Ghê nhở,ông làm thế nào mà cô bé cũng way ra tán ông thế?Chỉ cho tôi với.
    -Ko,tôi vẫn tán...còn nàng vẫn...tỉnh
    ....
    _____________________
    Sau khi từ cuộc họp phụ huynh về,bác Virgopig bắt đầu màn gào thét ầm ĩ :
    -Ai là người đến trường ko mang theo sách vở,bút thước?Ai là người nhìn bài các bạn khi cả lớp đang làm bài kiểm tra?Ai?Ai hả?
    Nhóc Virgopork sợ wá,lí nhí trả lời:
    -Đích thị là thầy Bad rồi bố ạh!
    ______________________
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    @Greenline bị @khanhthi dụ dỗ cá độ. @Greenline vốn không quen cá độ nên bị @khanhthi bắt nhận đội yếu kèm theo điều kiện ai thua thì chung 1 con búp bê. Hắn lẩm bẩm, thế thì thua thắng đều như nhau còn gì. Thua thì không nói còn thắng thì ... không biết mang búp bê về nhà làm gì. Ôm mối băn khoăn như vậy hắn vắt tay lên trán xem bóng đá. Cùng lúc với khi bóng vào lưới, @Greenline nhảy bật lên: Ơ rê ka! Hà hà! Há há!
    Sau khi trận đấu kết thúc, @Greenline gọi điện cho @khanhthi đòi chung độ. Hắn đòi 1 con búp bê nặng 50Kg . @khanhthi sợ quá chạy vào đây la làng tung tin vịt
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 06/07/2004
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian cưa cẩm bằng mọi chiến thuật mà "Hội những người có vợ" dạy cho,cuối cùng thì Greenline cũng mời được Cactus đi chơi.Hôm sau mọi người xúm lại hỏi thăm:
    -Thế nào?Buổi hẹn đầu tiên thành công chứ?
    -Thành công 50%...
    -Thế là tốt rồi - Mí bác hồ hởi chuẩn bị chúc mừng hắn.
    -...em tới còn nàng thì ko
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 08/07/2004
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 08/07/2004
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Một ngày họp mặt truyền thống của đội có vợ. Bác @Virgopig thắc mắc là mãi sao không thấy thằng @Greenline đến. Cái thằng có vẻ rất nhiệt tình gia nhập hội trong tương lai. Buổi họp dần đến lúc kết thúc. Bất thần @Greenline ở đâu chạy bổ vào núp sau bác @Virgopig, mắt dáo dác tìm chỗ trốn. Virgopic ngạc nhiên hỏi:
    - Có chuyện gì vậy?
    - Dạ, d...ạ...a... Em trúng độ.
    - Trời ơi, tốt quá. Đi nhậu đê!
    - Kh..oo..ô.oong đ..ư..ợ...c....
    - Cái thằng kẹt xỉ, có đi không thì bảo.
    - Dạ, không phải. Em thắng độ. Nhưng là một con búp bê 50kg.
    - H...ả...ả...ả..... Khổ thân mày. Biết rồi, chạy mau đi. Có gì tao cản địa cho. Nhưng đứa nào thế?
    @Greenline không kịp nói năng gì ù té chạy luôn. Bác @Virgopig nhìn theo lẩm bẩm: "Cái thằng này, vậy là phải gạch tên nó rồi. Mình cứ tưởng nó có tiềm năng". Bất chợt có tiếng mở cửa và có người bước vào, bác Vigropic giật mình quay lại rồi gật gù ....
    À, ra thế!
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì lòng mong mỏi của bác Virgopig cũng được thoả đáng.Đó là Cactus đã nhận lời cầu hôn của Greenline.Chỉ có điều...
    Biết tin con gái sắp lấy chồng,mẹ Cactus bay ngay vào Tp để khuyên can con gái:
    -Con gái cưng của mẹ!MẸ xin con!Con đừng lấy cái thằng Greenline đó...
    Ko ngờ Cactus trả lời tỉnh queo:
    -Mẹ yên tâm đi mẹ.Chỉ mấy hôm thôi mà...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm đọc xong quyển sách "Người chủ gia đình" cảm thấy hào khí ngút trời. Anh ta lập tức xông vào nhà trong , tiến đến trước mặt cô vợ Vịt Bầu , chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng .
    - Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi ?
    Vịt Bầu nhướng lông mày :
    - Chắc chắn là người liệm xác, phải không hả anh ?
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

  10. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    VirgoPig háo hức vì sắp sửa được lên chức Bố . Anh chàng lúc nào cũng nghĩ tới thằng con trai kháu khỉnh sắp chào đời . Mê mẩn đến nỗi tối ngủ cũng nằm mơ . Anh chàng mơ thấy ...
    ... Bà xã VirgoPig một hôm đi làm về trễ . Chị đang lay hoay nấu cơm trong bếp nên nhờ chồng tắm cho con trai một bữa . Hai Bố con hí ha, hí hửng dắt nhau vào phòng tắm . Anh chàng vừa tắm cho con, vừa nghịch với con . Gội đầu xong, anh xát xà bông lên người cho thằng con trai . Khi tay anh "đụng" tới "chỗ ấy" anh hỏi thằng bé:
    - Cái gì đây cu Tí ?
    - Dạ, con chim !
    - Vậy hở ? Thế con chim của cu Tí có biết hót không ?
    - Dạ có !
    VirgoPig cắc cớ:
    - Vậy nó hót làm sao ?
    Thằng bé ngẩn tò te, vì không ngờ ông Bố lại hỏi "nó hót ra làm sao" . Cu cậu ngó chăm chăm vào "chỗ ấy" và đứng bất động . Ông Bố cười cười hỏi tới tấp:
    - Sao hở con, con chim của Cu Tí hót làm sao nè ?
    Túng quá, thằng bé buột miệng:
    - Nó hót ... ò ...ó ... o ... o ...
    VirgoPig : !!!

Chia sẻ trang này