1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trên taxi, bác Condor vỗ vào vai tài xế la? Lonesome để hỏi anh ta vài điều. Lonesome bỗng hét lên và mất điều khiển tay lái, chiếc taxi lạng sang bên trái, suýt đâm vào cửa kính của một cửa hàng ở đó. May mà đạp thắng kịp.
    Vài giây trôi qua lặng lẽ trong chiếc xe, tài xế nói: "Này, anh đừng bao giờ lặp lại việc đó nữa nhé. Anh làm tôi hoảng hồn đấy!".
    Bác Condor xin lỗi và nói mi?nh không biết rằng một cái vỗ vai như vậy lại có thể khiến anh ta sợ hãi như vậy.
    Lonesome nói: "Xin lỗi, thực ra đó không phải là lỗi của anh. Anh biết không, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe tắc xi. Còn 25 nZm trước đó thì tôi lái xe tang!".
  2. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    2 con bò đứng nói chuyện với nhau:
    - Tớ nghe nói trong trang trại này có 1 con bò bi bệnh bò điên, cậu có biết đó là ai không vậy?
    - Tớ đâu có quan tâm. Tớ đâu phải là bò đâu. Tớ là cái máy bay cơ mà !
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm lẩm bẩm bảo vợ :
    - Giá mà thỉnh thoảng tôi được nói chuyện với bà thì hay biết mấy ...
    - Thì ngày nào tui với ông không có chuyện để nói ...
    - Là tôi nói thỉnh thoảng thôi ...

  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Votrungh tới nhà người yêu chơi, lúc về để quên cái bật lửa khuyến mãi của Tiger. Đi được nửa đường mới nhớ ra, chàng liền quay ngay lại để lấy. Bố người yêu ra ddón tận cửa để đưa lại cho chàng cái bật lửa ấy. Votrungh cuống quít:
    - Cám ơn bác ạ, tý nữa thì mất rồi
  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác Virgopic đi la?m vê?, thấy chô?ng vâfn nă?m đọc báo trong khi nha? cư?a dơ dáy. Bực mi?nh, cô vợ trách :
    - Sao anh cứ nắm ngư?a đọc báo hoa?i vậy ? Không chịu giúp em gi? ca? !
    Cô vợ chưa dứt lơ?i, Virgopic nho?m dậy, sư?ng sộ :
    - Không nă?m ngư?a thi? nă?m sấp ma? đọc được a? ! Đây, vofng đây ! Cô có gio?i thi? lại nă?m sấp thư? tôi xem !!!
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vịt xiêm đoạt giải vô địch môn đẩy tạ Olympic. Phóng viên phỏng vấn anh chàng về kinh nghiệm đoạt giải:
    - Chào nhà vô địch, con đường nào đưa anh đến đỉnh vinh quang vậy?
    - Ồ, rất tình cờ và muộn màng, tôi lấy vợ
    - Ồ, lấy vợ tạo cho anh động lực thi đấu à?
    - Đúng vậy. Chả là nhà tôi ở chung cư, tận lầu 10 lận. Bà xã tôi hay lạch bạch nên tôi thường phải đi sau .... ủn bà xã tôi lên.
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vốn mê tàu bè, nên khi vào quân đội [nick] condor[/nick] vào binh chủng hải quân, một hôm lẩn thẩn thế nào mà lại rơi tõm xuống hồ nước ở Đầm Sen, chờ mãi chả thấy bác ấy leo lên mọi người mới hoảng hốt nhảy xuống hồ lôi condor lên, trên người bác ấy còn đang mặc đồng phục lính hải quân, bụng đang no nước...
    ducsnipper tức quá hét lên:
    -Cha nội là lính hải quân gì mà lại nước thế này, sao không tự bơi vào
    condor thều thào:
    - Là quân nhân thì luôn luôn tôn trọng kỷ luật, ở giữa hồ này nó cắm biển báo : CẤM BƠI!
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 11/08/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó là ngày sinh nhật của thầy giáo Quy_kiem_sau . Thầy rất dễ thương, được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng thầy .
    Badsniper mang một cái túi với một cái cây.
    - Bố em làm nghề trồng hoa! - Bad giải thích.
    - Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ thầy nhé! - Thầy giáo ân cần cảm ơn.
    Kế đó, SV-Star tặng thầy một hộp bánh.
    - Bố em là người làm bánh! - SV-Star giải thích.
    - Hay lắm! Cám ơn bố giùm thầy nhé!
    Elead bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng ...
    - Bố em làm nghề gì? - Thầy giáo hỏi.
    - Bố em là chủ tiệm rượu.
    Thầy giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử.
    - Có vị ngọt chát ! - Thầy nói. - Có phải đó là rượu vang không?
    - Không phải ạ !
    Thầy nếm thêm một chút nữa.
    - Hơi chua ! Hình như là champagne?
    - Thầy lại đoán sai rồi !

    Thầy giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
    - Thầy chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
    Gương mặt Elead bừng lên rạng rỡ:
    - Thưa thầy , một con chó con ạ !

  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Votrungh đến nhà người yêu chơi lần thứ 2, lần này chỉ có mẹ người yêu ra tiếp. Bà cụ hiếu khách cuwf ngồi gọt chôm chôm cho chàng rể tương lai ăn mãi. Chợt con dao "phập" 1 phát vào tay bà cụ, máu chảy lênh láng. Võ Đại Gia ga lăng rút ngay cái khăn tay mới mua ở Singapore về đưa cho bà mẹ vơ tương lai để băng vết thương, mồm thì liến thoắng:
    - Bác yên tâm, bị thế này vài hôm là khỏi ngay, "chó liền da gà liền xương mà" ..
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    SV_Star và Badsnipper lái xe vào rừng săn thú. Tới nơi, Badsnipper nói với SV_Star:
    - Mày ngồi trong xe đợi tao vô rừng kiếm vài con gà nhậu.
    Xách súng đi một hồi trong rừng, đột nhiên một con gấu to lớn xồ ra, Bad mặt xanh như tàu lá, cố gắng giương súng lên bắn một phát nhưng trượt đành vứt súng bỏ chạy. Chạy về gần tới cửa xe thì vấp té, con gấu đuổi theo ngay phía sau vấp vào Bad rồi bay luôn vào chiếc xe đang mở cửa. Bad đứng phắc dậy đóng cửa và hét to:
    - SV_Star, tao dụ con gấu về cho mày lột da đó, làm lẹ đi. Tao chạy đi kiếm con khác.

Chia sẻ trang này