1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một bà lão sống trong túp lều trên bờ biển cùng với một chú chó. Hàng ngày, bà lững thững dắt chó dạo trên bãi biển, hưởng những ngày cuối đời một cách yên ả. Bỗng một hôm, trong khi đang tản bộ, bà vấp phải một cái lọ bị sóng đánh dạt vào bờ.
    Bà lão chà xát cái lọ và một làn khói tỏa ra rồi tụ lại thành một vị thần. Ông ta nói:
    - Cảm ơn bà đã cứu ta thoát khỏi chốn giam cầm này. Để đền ơn, ta sẽ ban cho bà 3 điều ước.
    Bà già không đắn đo suy nghĩ, đáp ngay:
    - Tôi muốn có 1 triệu đôla.
    Vị thần đưa tay lên làm phép và "Bụp!", bà lão ngồi trên một đống tiền. Nhìn lại túp lều rách nát, bà đưa ra điều ước thứ hai:
    - Tôi muốn túp lều của mình trở thành một tòa lâu đài.
    Vị thần lại làm phép và ngay lập tức, túp lều trở thành một lâu đài với tòa ngang dẫy dọc nguy nga.
    Bà già sung sướng thốt lên:
    - Ôi! Thật là tuyệt diệu! Thế là mình cũng trở thành triệu phú vào cuối đời. À, mà cuối đời là thế nào nhỉ, ta còn một điều ước nữa cơ mà. Tôi muốn mình trở thành một thiếu phụ xinh đẹp và con chó của tôi biến thành một người chồng điển trai, cường tráng.
    Khi điều ước được thỏa nguyện, bà lão, lúc này đã trở thành thiếu phụ, cùng người chồng mang số tiền về tòa lâu đài. Đến giờ lên giường, bà nói với chồng:
    - Mình ơi! Hôm nay chúng mình sẽ có một đêm mặn nồng như ngày tân hôn, anh nhé!
    Người chồng xụ mặt rồi đay nghiến:
    - Bây giờ thì sướng nhé! Ai bảo năm ngoái bà đem tôi đi thiến ?
    Votrungh@  
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    CẬU NGỌC CỦA THẰN LẰN
    Thấy mấy con thằn lằn bò trên trần nhà, cô công chúa bốn tuổi nhà nọ ( cứ cho là nhà của một 7X nào đó trong tương lai đi, hi hi ) hỏi bố:
    -Gia đình thằn lằn kìa bố ơi!
    -Ừ, con biết không, kia là thằn lằn mẹ, còn đây là thằn lằn con, thằng lằn bố....
    -Còn phía bên kia là ông ngoại thằn lằn phải không bố?
    -Đúng rồi, con gái bố giỏi ghê!
    -Bố ơi! Thế cậu Ngọc của thằn lằn đâu hả bố?
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái (không rỏ có phải là dân 7XSG không) ngồi nói chuyện với nhau.
    - Bồ tao tài lắm mày ạ.
    - Tài hả, tài như thế nào?
    - Cứ mỗi lần hôn tao là anh ấy biết ngay lúc chiều tao vừa ăn món gì xong.
    - ?????
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.
    Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:
    - Ảnh ai đây? Chồng em à?
    - Không ! - Cô gái đáp.
    - Hay là người yêu cũ của em?
    - Cũng không phải nốt ! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
    - Vậy chắc là bố em?
    - Không!
    - Thế đó là ai?
    - Em ngày xưa đấy! Trước khi em phẫu thuật thay đổi giới tính.

    Votrungh@  
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Di ngôn của cha

    Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
    Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.
    Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh chàng rút nó ra đọc.
    Mảnh giấy có hàng chữ: " Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao ! ".
    Votrungh@  
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...
  6. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật đẹp trời, một bà mẹ trẻ dắt đứa con vào trung tâm mua sắm, khi đi ngang cửa hàng thời trang, người mẹ cứ đứng ngắm mãi một bộ váy thời trang đang trưng bày ở tủ kính. Đứa con hỏi: "Sao không mua hả mẹ? Mẹ đợi bố mua cho mẹ à? " Người mẹ chỉ ậm ừ mà không trả lời và dắt con đi.
    Ba hôm sau, đứa con đi học về, thấy người mẹ đang đứng trước gương, ướm thử một bộ váy mới, nhận ra đó là bộ váy hôm nọ ở cửa hàng, đứa con chạy lại nói: "A ! Đẹp quá ! Bố mua cho mẹ rồi đó hả mẹ? " Người mẹ trả lời cho con mà mắt vẫn không rời khỏi dáng mình trong gương: " Mày thì lúc nào cũng bố.bố.. bố. Đợi ****** thì đến mày còn chẳng có nữa là váy ! "
    BAD
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Xe hơi dành cho Bill Gates
    Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft Bill Gates so sánh: "Nếu General Motors (GM) phát triển công nghệ cho xe hơi với tốc độ Microsoft phát triển công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 20 đôla, đi 1.000 dặm chỉ tốn 1 galon (3,8 lít) xăng".
    Phản hồi lời bình luận của Bill Gates, GM tuyên bố:
    "Nếu General Motors đã phát triển công nghệ như Microsoft, chúng ta sẽ đi trên những chiếc xe có các đặc điểm sau:
    1. Xe vẫn chạy, nhưng có vào được xa lộ hay không là cả một vấn đề.
    2. Mỗi khi đường sá được nâng cấp thì bạn phải mua một chiếc xe mới.
    3. Xe của bạn sẽ liên tục chết máy trên đường không vì lý do gì cả. Bạn phải khởi động lại xe và bắt đầu từ nơi xuất phát.
    4. Thỉnh thoảng, xe của bạn bị treo. Khi đó, bạn phải xuống xe, đóng hết các cửa sổ lại, tắt máy rồi khởi động lại và lại mở các cửa sổ ra.
    5. Đôi khi, thực hiện một số thao tác (như rẽ trái chẳng hạn) sẽ làm chiếc xe ì ra và không chịu khởi động lại. Lúc đó, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài cài đặt một động cơ mới.
    6. Mỗi người chỉ xài được một chiếc xe hơi, trừ phi bạn mua một chiếc xe "CarNT" hoặc "CarXP" nhưng trong trường hợp đó, bạn lại phải mua thêm ghế.
    7. Macintosh sẽ làm cho chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời trở nên đáng tin cậy hơn, chạy nhanh gấp 5 lần và dễ lái gấp đôi nhưng chỉ chịu lăn bánh trên 5% các con đường.
    8. Các chủ xe Macintosh sẽ phải mua các phụ kiện đắt đỏ của Microsoft để nâng cấp phương tiện của mình nhưng điều đó lại làm cho xe chạy chậm như rùa.
    9. Mỗi lần GM giới thiệu một mẫu xe mới, người mua xe lại phải học lái lại từ đầu vì không hệ thống điều khiển nào có tính năng giống hệt như bộ điều khiển cũ cả.
    10. Nhiều lúc, xe của bạn sẽ nhốt bạn ở ngoài và không cho bạn vào trong chẳng vì lý do gì hết. Khi ấy, bạn phải đồng thời nâng tay nắm cửa, xoay chìa khóa và ghì chặt chiếc cần ăng ten.
    11. Chiếc xe đời mới bạn vừa mua hôm qua thì hôm nay đã trở nên nực cười.
    12. Bọn ăn cắp sẽ ngồi trong xe của chúng và "nhồi" cho bạn những hoá đơn lệ phí giao thông khổng lồ, trong khi bạn chẳng tham gia giao thông một phút nào.
    13. Đèn báo hết xăng, quá nhiệt độ và mức ắc quy được thay thế bằng đèn báo hiệu "general car default".
    14. Những chiếc ghế mới buộc mọi người ngồi trên đó phải có cùng một cỡ mông.
    15. Khi xảy ra tai nạn, hệ thống túi khí bảo vệ của xe sẽ hỏi bạn: "Are you sure?" trước khi bung ra.
    16. Bạn sẽ bấm vào nút "Start" để tắt máy".
    Votrungh@  
  8. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra vào năm 201x tại một siêu thị.
    Có một gia đình trẻ đi mua sắm, nhìn kỹ hoá ra là Antey với vợ và đứa bé độ chừng vài tháng tuổi. Đến trước cửa hàng chén dĩa, đồ sành sứ, Antey bảo vợ: "Em này ! anh thấy bộ chén dĩa này đẹp đấy, hay mình mua để dùng vào các dịp lễ Tết nhé ! "
    Sau khi lựa chọn mất một thời gian, Antey ngoài việc mua bộ chén dĩa kia ra còn chiều theo ý vợ mua thêm nào là bộ ấm trà kiểu, bộ dĩa đựng thức ăn kiểu, Antey còn mua cho mình một bộ đủ các loại ly pha lê dùng để uống rượu, định bụng hôm nào sẽ mời bác Virgopig đến nhà nhâm nhi !
    Hai vợ chồng sau khi mua xong xuôi đứng dậy định đi, thấy Antey đang xách túi đựng nhựng món đồ sứ, pha lê vừa mua, vợ Antey thoáng chau mày rồi nói : "Anh này ! Đưa túi hàng em cầm cho, anh là chúa hậu đậu, đụng đâu rớt đấy, nhất là ngày xưa chơi đá banh với mấy ông 7x, anh toàn bắt hụt và làm rớt banh coi phát chán ! Thôi để em xách cho kẻo anh làm rớt, bể thì uổng lắm..... Đây này anh bế con đi, cái túi đấy thì để em !!!"

    BAD
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một ông nói với tiếp viên nhà hàng:

    - Cho tôi 5 chai bia và một đĩa xà lách.
    - Xin lỗi ông! Tôi cũng hơi tò mò. Lần nào ông cũng gọi xà lách mà không dùng đến, vậy thì ông gọi món đó để làm gì?
    - Vì gục đầu vào xà lách êm hơn cụng đầu xuống bàn.

    Votrungh@  
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chuyện kể rằng ban đầu thượng đế ban đầu tạo ra vuờn địa và cuối cùng là sinh vật hoàn thiện nhất :con người. đó là adam. Một hôm thượng đế thấy Adam lang thang thơ thẩn 1 mình thượng đế liền hỏi :
    - Adam con đang nghĩ gì thế?
    Adam trả lời :
    - con đang buồn!
    Thượng đế liền nói:
    - vậy ta sẽ tạo cho con 1 người phụ nữ
    - phụ nữ là gì? -Adam hỏi
    - đó là 1 sinh vật kì diệu, họ có 1 sức chịu đựng vô cùng lớn. họ sẽ chăm sóc con, dịu dàng với con, họ sẽ sinh con cho con, sẽ chăm sóc dạy dỗ chúng, họ sẽ đợi cửa con mỗi đêm con đi nhậu về, họ sẽ ấu yếm, ngọt ngào với con mỗi khi con mệt mỏi, là chỗ dựa mỗi khi con vấp ngã... và còn rất nhiều sự kì dịu khác nữa chờ con khám phá...
    -vậy con phải mất gì - Adam thắc mắc.
    - con phải đánh đổi 1 cánh tay , 1 cái chân và đôi mắt nửa.
    suy nghĩ 1 lúc , Adam nói: nếu con chỉ đổi 1 cái xương sườn thôi thì sao?
    VÀ KẾT QUẢ THÌ CÁC BẠN CŨNG ĐÃ THẤY RỒI ĐẤY

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này