1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hai Lúa Thái Bình - vùng quê chiêm trũng ra SG chơi gặp [nick]hamabien[/nick]. Anh ta lịch sự chào và giới thiệu:
    - Chào anh, tôi tên Chiêm!
    - Dạ, chào eng. Tui tên [nick]hamabien[/nick]. Enh vừa nói tên Chim hả?
    - Không phải chim, mà Chiêm.
    - Ch...i...e.....m ch...i...e......m, đúng không?
    - Chiêm.
    - Ch...i...e.....m
    ................................
    ......................................
    Bịch bịch, hự, r...â...ầ...m!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 15/08/2004
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm 2004,trước của phòng sinh bệnh viện phụ sản,Bác Virgopig đang lượn wa lượn lại fát chóng mặt cả cô hộ lý.Cửa fòng bật mở,một ông bác sĩ bế đứa bé đi ra :
    -Chúc mừng anh chị.Anh chị đã có một bé gái rất đáng yêu...Trừ khi tôi cắt nhầm chỗ dây rốn
    ...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai tay bạn nhậu thân thiết Badsniper và Elead cùng làm việc trong một nhà máy bia. Một ngày nọ, trong khi say xỉn Badsniper trượt chân ngã xuống hầm ủ bia và chết đuối dưới đó.
    Elead cảm thấy có trách nhiệm đến báo hung tin cho quả phụ của người quá cố. Anh ta tìm đến nhà, gõ cửa và khi vợ người bạn mở cửa, anh ta ngả mũ cúi chào cung kính rồi kể lại chuyện đã xảy ra.
    -Tôi rất lấy làm tiếc phải báo cho chị biết tin chẳng lành. Xin chị hãy cố gắng giữ bình tĩnh vì anh nhà đáng thương đã chẳng may trượt chân rơi xuống hầm ủ bia và chết đuối?
    -Trời ơi ! - Thiếu phụ thảng thốt. - Ông chồng tội nghiệp của tôi? Anh ấy không biết bơi mà?
    -Không dám đâu ! - Elead cực lực phản đối. - Tui còn thấy thằng chả leo lên 3 lần để đi tiểu nữa kia mà .
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp sinh nhật em Vịt Bầu iu vấu, tranh thủ post truyện cười này coi như quà mừng sinh nhật
    Ngày xửa ngày xưa khi chú Vịt Xiêm nhà mình còn mới tập tững vào TTVNOL, thấy bà con 7XSG ăn chơi xôm tụ quá nên quyết định phải đến Tí Nị một lần xem tình hình thực tế thế nào. Sáng sớm tinh mơ 9h chú Vịt Xiêm nhà mình len lén đi vào Tí Nị không một tiếng động. Chợt nhìn một đám đông nhí nhố ngồi chật một góc quán, chú ta chắc mẩm đây là 7X nên lon ton chạy vào. Chợt thấy giữa đám đông xa lạ một cô nàng đỏng đảnh đang ngồi làm dáng với mấy cô bạn bên cạnh. Người đâu mà dễ thương thế. Mũi sọc dưa, môi trái tim đỏ chót! Em có làn da của nắng và tóc của gió. Và thế là chú Vịt Xiêm quyết định phải làm quen bằng được với em gái này.
    Sà xuống ngay bên cạnh em gái, chú Vịt Xiêm nhanh nhẩu hỏi ngay:
    - Chào em, anh là thành viên mới của 7XSG nè. Em tên là gì thế, cho anh làm quen với!!
    Vịt Bầu chớp chớp cặp lông mi giả bẽn lẽn trả lời:
    - Dạ em là..... Dzịt Bầu.
    - Có phải là mod của 7XSG ko nhỉ, người đâu mà dễ thương thế không biết.
    Chàng Vịt Xiêm bảnh mã nhà ta muốn bắt chuyện lắm nhưng hỏi thêm mấy cầu mà nàng Vịt Bầu không thèm trả lời. Ngồi thêm 10'''' đồng hồ, Vịt Xiêm hơi quê quê nên ngó dáo dác xung quanh cho đỡ ngượng. Liếc qua Vịt Bầu chợt nhìn thấy trên đôi cánh tay trần của Vịt Bầu là hầm bà lằng các loại vòng vàng vòng bạc, vòng nào cũng gắn đủ kiểu chuông, lục lạc kêu leng keng rất vui tai. Chú Vịt Xiêm nhìn thấy thế mừng rơn như bắt được vàng.
    - Em Vịt Bầu ơi....
    - Dạ...
    - Em có biết giữa em và con bò có gì khác nhau không?
    Vịt Bầu mặt tím bầm , tự nhủ "Không lẽ thằng cha này mới quen mà đã muốn chơi mình rồi hay sao" nhưng vẫn vui vẻ trả lời:
    - Dạ em không biết ạ. Khác cái gì thế anh?
    - À thì...thì em Vịt Bầu và con bò khác nhau ở chỗ em đeo lục lạc ở tay còn con bò thì nó lại đeo lục lạc ở chân đó mà hề hề
    Nói xong một cái là cu Vịt Xiêm cười hả hê thỏa mãn . Vịt Bầu tức lắm nhưng vẫn ân cần ngọt ngào hỏi lại Vịt Xiêm:
    - Vậy hả anh Vịt Xiêm, bây giờ em mới biết đấy. Thế đố anh thế anh có biết con bò và anh khác nhau chỗ nào không?
    Vịt Xiêm ngồi nghệt mặt nghĩ mãi không ra, liền trả lời:
    - Nói thật là anh nghĩ mãi không ra, thế khác chỗ nào em nói cho anh biết đi.
    - Dạ em nói bừa chứ tìm mãi cũng chẳng thấy anh Vịt Xiêm khác con bò chỗ nào hết ạ!!!
    Nhờ thế mà Vịt Xiêm và Vịt Bầu quen nhau tù dạo ấy....
    HAPPIE BIRTHDAY EM VỊT BẦU IU VẤU!!!
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 21/08/2004
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cuộc họp tổ dân phố bàn về việc xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp bỏ các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...
    Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng anh Badsniper lên tiếng :
    - Theo tôi, nếu bắt được đứa nào ném rác ra đường thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi !
    - Ừ ! Đúng rồi, phải đánh cả thằng bố nó nữa ! ... Sv - Star hùa theo .
    Một giọng khác gay gắt cất lên , thì ra anh Elead ở đầu ngõ :
    - Gông cổ cả nhà nó lại cho ăn rác bằng hết thì thôi !
    - ???

  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong rạp chiếu phim Diamond Plaza cạnh @lonesome cứ bô bô nói lớn tiếng làm ảnh hưởng đến vợ chồng nhà Vịt đang ngồi bên cạnh, Vịt xiêm liền nói:
    - Có im đi không?
    - Ông bảo ai im?
    - Tôi nói người thuyết minh phim im đi để vợ chồng tui nghe ông nói
    - ?!

  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phóng viên Rosebaby hỏi nhà tâm lý học Vịt Bầu :
    - Theo chị , đâu là điểm đặc biệt nhất của người đàn ông ?
    - Đôi mắt .
    - Gì nữa ạ ?
    - Đôi tay và cơ bắp .
    - Gì nữa ạ ?
    - Này này , nếu nhà chị mà cứ hỏi mãi cái kiểu này là tôi nói toạc móng heo ra đấy !

  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm lén đi chơi với bồ nhí , sau đó được nàng ta bày cho cách về nói dối vợ :
    - Ngày mai anh đi chơi với em , nếu mụ vợ anh có hỏi thì anh cứ bảo là anh đi câu cá nhé . Lúc về , anh nhớ ghé qua chợ mua vài con cá về cho mụ ấy , thế là ổn ngay .
    Mấy hôm sau gặp thấy mặt mũi Vịt Xiêm bầm tím , cô bồ ngạc nhiên hỏi :
    - Trời đất , anh bị làm sao thế ?
    - Còn hỏi nữa . Tại cô không dặn tôi là đừng mua cá khô .

  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng Virgopig đang tranh luận về việc nấu nướng. Cô vợ cho rằng nấu cà - ry thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi anh chồng Virgopig cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này cô không hẳn đúng đâu ! Cô đừng tưởng cái gì cô nói ra cũng là chân lý ...
    - Anh nói cái gì hả ? Tui nói không đúng ? Ý anh là sao ? Anh định nói tui hoàn toàn sai chứ gì ? Mà tui sai nghĩa là tui nói dối phải không? Mà tui nói dối có nghĩa là tui ăn nói không phải với tư cách đúng đắn như một con người. Ý anh định nói là tui vừa sủa bậy chớ gì ? Ui ! Má ơi, chồng con nó dám bảo con là chó. Má ơi ! ...

    - !!!!!

  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    một lần nọ Hà mã biển đi vào công viên chơi.vô tình ngồi gần 1 đội trai gái đang ngồi âu yếm nhau .(sau này mới biết anh chàng kia la Green line ngày nay đấy các bác ạ).Lúc đó nghe họ thủ thỉ nhau :
    Green line :em yêu !"tô bún riêu" của anh !
    cô gái :anh yêu thương !"chén mắm tương" của em
    vừa nói xong cô gái và chàng trai khoái chí vì trúng ý cười khúc khích !vừa lúc đó có đứa bé bán vé số,kẹo sinhgum đi lại mời mua.
    mời anh chị mua vé số ạ!
    Green line :không mua !
    anh mua một tờ đi mà !tối nay trúng đặc biệt
    green line :không mua !(giận dữ =chắc mất hứng )
    thôi vậy anh chị mua cây kẹo sinh gum này nhai cho thơm miệng vậy ha!bún riêu,với mắm tương ăn xong mà k súc miệng là có mùi nặng lắm đó !
    Green line :Ủa ?vậy là tao nói gì mày cũng nghe hả?
    Dạ tại nãy giờ em mỏi chân nên k đi đâu cả nên ngồi sau lưng anh chị nãy giờ!
    Green line :Trời !!!!!!!!!vậy thôi sing gum đâu đưa đây tui mua cho "tô bún riêu của tui ăn "rồi biến giùm cái !!!

Chia sẻ trang này