1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Thích Động Vật.
    - Một học sinh nói với cô giáo:
    - Thưa cô cả nhà em đều thích các động vật.
    - Cụ thể thế nào?
    - Anh trai em thích cá vàng, chị gái en thích chó Nhật, mẹ em thì thích mèo...
    - Thế bố em thích con gì?
    - Thưa cô mẹ em bảo bố em chỉ mê con hồ ly tinh ở đầu phố.
  2. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lập tri?nh viên Elead sau một tuâ?n cắm đâ?u va?o computer, quá mệt mỏi với công việc, hắn đi dạo trong công viên. Không khí thật trong lành, chim hót **** bay. Elead nặng nê? buông mi?nh cái phịch xuống ghế đá và ngước mặt lên, nhìn thấy trời xanh mây trắng, hắn bôfng đau khô? rên lên : "Trời, lại WindowXP !"...
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Con cái chúng ta giỏi thật (Copy)​
    Đề 1: Một bạn học sinh lớp 9 PTCS T.A, Huế đã viết như sau:
    "Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi dập vào chốn bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cưú nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng."
    Đề 2: Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều
    Một bạn lớp 11 PTTH Cái Bè đã viết:
    "? Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Kiều" hay còn gọi là "Đoạn Trường Thất Thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm thất điên bát đảo cả giới hậu bối chúng ta ?"
    Đề 3: Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
    Bài làm của một học sinh lớp 9 trường PTCS cấp 2:
    "? Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức? Kết quả: sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng , ngày 7 -1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)?"
    Đề 4: Trong các tác phẩm em đã học và đa đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? VÌ sao ? Hãy chứng minh ?
    Bài làm của bạn NAT lớp 10B PTTH đã viết:
    "Trong kho tàng văn học Việt Nam, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa ? Trong các tác phẩm đó, em thích nhất là tác phẩm "Tắt đèn" của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bốc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó? "
    Đề 5: Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích "Những nỗi long tê tái".
    Bài làm của bạn NCT lớp 10A PTTH Phú Nhuận có đoạn viết:
    "Nay Hoàng hôn đã lại mai hôn Hoàng". Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại, làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi?"
    Đề 6: Em hãy cho biết sự bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tac phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh ?
    Một bạn tên Hoài Nhân lớp 9 PTCS viết:
    "Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lai xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy. Ngày nay, quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8/3 làm ngày quốc khánh phụ nữ..."
    Đề 8: Sau khi đọc tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, em có suy nghĩ gì về nhân vật chị Dậu ?
    Bài làm của bạn NHT lớp 10B viết:
    "Sau khi chiêu xong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, em có suy nghĩ như sau: chị Dậu là moat nàng con gái có bộ lòng yêu chồng, thương con cực đại. Nàng ta rat chi dũng cảm, không sợ roi vọt. Chẳng hạn, khi thấy chồng bị đánh đập, nàng hùng dũng chưởng lại bằng mấy cú ka-ra-tê heat sức đẹp mắt?"
    Đề 9: Trong bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến.
    Một bạn nam đã viết: "Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mảnh của cha ông ta:
    "Đánh một trận sạch không kình ngạc
    Đánh 2 trận tan tác quân ta" "
    Đe 10: Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính Việ Nam qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ (điển hình như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân).
    Trong bài viết của một bạn lớp 12A3 PTTH Phụng Hiệp có đoạn:
    "Người lính của Le Anh Xuân là một nét đẹp trong muôn vàn cái đẹp của ngươì lính. Tuy đã gục ngã nhưng anh cố bò mà ngồi dậy ? Anh bước xuống đường băng Tân Sơn Nhất, anh xỉu rồi anh giải phóng quân ơi, nhưng anh gượng ngồi trên xác trực thăng và chết đứng trong khi đang đứng bắn"
    Bài làm của một bạn lớp 12 ở Bến Tre viết:
    "? Trên đường băng Tân Sơn Nhất, một anh giải phóng tự nhiên nằm đó. Một chị đi ngang thấy anh tự nhiên nằm nên lại rờ vào mình anh va lắc lắc mấy cái, chị thấy anh nằm im nên nghĩ anh đã chết ? Anh giải phóng quân mất đi trong mình không có một thứ giấy tờ, một tấm ảnh nào, kể cả giấy chứng minh nhân dân cũng không có ?"
    Đề 11: Em hãy cho biết ý nghĩa của câu thơ "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
    "Theo em nghĩ thì nếu hiểu suông thì câu này rất tối ưu là vô nghĩa vì sỏi đá thì khó có thể biến thành cơm được trừ phi các nhà khoa học Việt Nam đã chế tạo ra một chất hóa học nào mà có thể biến được sỏi và đá thành thực phẩm. Còn nếu đi sâu vào ý nghĩa của câu thơ này, chúng ta phải thấy ngay là đây không phải là những sỏi đá bình thường mà theo em nghĩ thì tác giả muốn đề cập đến một mỏ đá quý của đất nước ta. Vì chỉ có đào mỏ lấy đá quý thì mới có giá trị và có thể bán để mua cơm mà thôi. (Mà chẳng những đào được đá quý có cơm ăn mà còn dư tiền mua mấy trăm gram thịt xào lên làm món mặn và có một tô canh nóng hổi nữa)?"
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô vợ Vịt Bầu dọn cơm ra.
    - Ông xã ơi ! Ăn cơm !
    Anh chồng Vịt Xiêm : OK !
    Vợ (nũng nịu) : Ăn cơm cái đã...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lonesome và Greenline lâu ngày gặp nhau trò chuyện :
    - Hôm giỗ đầu ông cụ nhà tao , bà cụ phản đối quyết liệt việc đốt nhiều vàng mã...
    - Chà, mẹ anh trước đây nổi tiếng mê tín, bây giờ tiến bộ thế kia à ?
    - Mẹ tao bảo: "Gửi nhiều quá, túi rủng rỉnh, ****** lại rửng mỡ đi với gái chứ báu gì ?".

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác nông dân Virgopig bán được ít lúa bèn lên Sài Gòn chơi . Đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Tí Nị thấy có nhiều xe hơi bác thích chí đứng đếm . Anh cảnh sát SV-Star thấy thế rất ngứa mắt bèn lại gần quát lên :
    - Ê cái ông kia , ông chỉ trỏ lung tung cái gì thế ? Điên à ?
    - Dạ không tôi có làm gì đâu , tôi chỉ đếm ô-tô í mà .
    - Đã có luật cấm đếm ô-tô . Đếm mỗi cái phạt 2.000 đồng . Nãy giờ ông đếm được mấy cái rồi ?
    - Thưa ... mới được có 18 cái .
    - Thế thì nộp phạt 36.000 đồng nhé . Nhanh lên !

    Bác Virgopig ngoan ngoãn thò tay vào cạp quần lấy gói nylon tiền bán lúa ra nộp phạt , nộp xong bác bỏ đi rồi lẩm bẩm cười ....
    - Đúng là thằng cảnh sát ngu bỏ mẹ . ****** đếm được tới 55 cái mà mày chả biết gì hết ....
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Trong một nhà hàng sang trọng, @Virgopig đột nhiên bị Tào Tháo đuổi đến tận Giang Đông. @Virgopig cuống quýt gọi phục vụ đến để tìm nơi giải quyết.
    - Xin lỗi ngài, chúng tôi đang có một số sửa chữa ở phía sau, vì thế nhà vệ sinh đã thay đổi vị trí. Ngài đi dọc hành lang, đến cửa đầu tiên bên trái, rẽ phải, thấy cái cửa thứ 5 bên trái thì rẽ phải tiếp, sau đó...
    Tóm lại, @Virgopig trong lúc cấp bách cuối cùng cũng tìm được căn phòng nhỏ, bên trong có một cái lỗ. Không chần chừ được nữa, @Virgopig trút bầu tâm sự.
    15 phút sau, @Virgopig quay lại phòng ăn. Nơi đây không còn một bóng người, chỉ còn bà chủ đang cố lau chùi những vết màu nâu nâu vàng vàng, miệng lẩm bẩm chửi rủa:
    - Quỷ tha ma bắt thằng nào ị vào hệ thống ống thông hơi!
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ Vịt Xiêm đến nhà Vịt Bầu chơi.
    Vịt Bầu thỏ thẻ:
    - Anh yêu, ngày mai anh chở em đi Bình Châu ngâm chân nhé, dạo nay da dẻ em khô nứt quá.
    Vịt Xiêm vội vàng từ chối:
    - Ơ không được rồi, dạo này công ty anh nhiều việc lắm, khách hàng kiện cáo tùm lum giải quyết mệt mỏi luồn hà. Để lúc khác nha em!
    - Thì anh cứ nói là xin nghỉ phép dì anh chết.
    - Tháng trước anh đã phải xin nghỉ phép vì "cậu anh chết" rồi. Cứ cái đà này đến lúc mình lấy nhau chắc họ hàng của anh không còn mống nào sống sót quá
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một tối Vịt Xiêm về nhà mặt hầm hâm xông thẳng vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế sa lông hét to:
    - Khôn hồn thì mang ra đây cho tôi một chai bia trước khi bạo lực diễn ra thì không hay ho gì đâu, nghe chưa?
    Vịt Bầu giận lắm nhưng cũng hơi giật mình nên vội vàng chạy vào bếp mang ra cho Vịt Xiêm một chai bia. Một lúc sau lại nghe tiếng Vịt Xiêm oang oang:
    - Tiếp tục mang ra ngay cho tôi một chai bia trước khi xảy ra xô xát thì chẳng còn thể thống gì đâu. Lẹ lên đi!!!
    Vịt Bầu giận tím mặt, nhưng đoán chắc là hôm nay Vịt Xiêm bị sếp chửi mắng gì đây nên cố nhịn mang ra cho chồng một chai bia nữa. Chưa đầy 5'' sau đã thấy giọng Vịt Xiêm to tướng:
    - Mang ra đây thêm một chai bia nữa đi trước khi xảy ra bạo lực gia đình. Còn đứng đó làm gi nữa! Mau lên coi!!!
    Chịu hết nổi Vịt Bầu cầm nguyên chai bia tương vào đầu Vịt Xiêm và la to:
    - Đủ rồi đấy! Hôm nay ông ăn gan hùm hay sao mà dám nổi sùng với tôi hả? Thích bạo lực hả? Muốn thì tôi chiều ông ngay! Này thì bạo lực này, bạo lực này...
    Bỗng nghe tiếng Vịt Xiêm thỏ thẻ:
    - Bạo lực đã xảy ra sớm hơn tôi dự đoán hix hix...
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tặng bác VirgoPig! Chúc bác lúc nào cũng cười tươi như hoa í
    Một buổi cuối tuần Votrungh kéo theo Badsniper phóng xe hơi về Cần Thơ trại chủ chăn nuôi VirgoPig. Đi đến đầu làng cả hai thấy có một con gà trống có 3 chân đang gật gù mấy con gà mái bên vệ đường. Thấy xe hơi đi qua con gà liền gáy lên một tiếng rõ to rồi phóng mình chay đua với xe hơi.
    Badsniper rồ ga lên 50km/h con gà cũng chạy ngang với xe chứ chẳng chịu thua. Badsniper tức mình nhấn ga lên 80 cây số/h, con gà vẫn chạy song song, thỉnh thoảng lại quác quác trêu ngươi. Badsniper nhà ta tức quá nhấn ga, đồng hồ chỉ 140km, chiếc Ford lập tức vọt lên bỏ xa con gà. Badsniper đang cười khoái trá thì đột nhiên thấy con gà tăng tốc vượt qua xe và mất hút phía trước.
    Vừa thấy VirgoPig, Badsniper vội vàng xuống xe xồng xộc xuống xe hỏi dồn dập:
    - Bác VirgoPig bác có biết con gà 3 chân không? Em chưa thấy con gà nào có 3 chân bao giờ. Em phải tìm bằng được nó làm thịt mới được. Nó dám vượt qua mặt em làm em bẽ mặt với bác Votrungh quá
    - Ấy chết, con gà đó là của nhà tôi đấy. Chuyện là thế này. Chủ nhật nào nhà tôi cũng giết một con gà để cải thiện. Tui, vợ tui và thằng VirgoPork đều thích ăn một cái đùi gà. Mà nếu làm một con thì sẽ thiếu một đùi, mà giết 2 con thì sẽ dư một đùi! Vì thế tui mới mày mò tìm cách lai giống ra loại gà có 3 chân, nó sẽ giải quyết được vấn đề thừa thiếu. Sau 3 năm ròng rã và phải bán mất mấy chục con heo giống tui đã lai tạo thành công.
    Badsniper nghe vậy mắt sáng lên:
    - Chúc mừng bác! Thế thịt nó có ngon không? Bác cho em một con đi em mang về Sài Gòn giựt le với người yêu
    Bỗng nghe VirgoPig thở dài:
    - Thú thật với chú là tui cũng không biết là thịt nó có ngon không nữa!!! Tui chưa bắt được một con nào để làm thịt cả hic...hic...

Chia sẻ trang này