1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm vừa đi làm về, đã nghe tiếng Vịt Bầu cằn nhằn:
    - Tối hôm qua anh lén đọc nhật kí của em phải không?
    Vịt Xiêm xanh mặt:
    - À...ừ... Nhưng mà sao em biết?
    Vị Bầu tru tréo:
    - Còn nói nữa! Anh ghi rõ ràng trong nhật kí của anh như vậy mà!!!
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 tại cafe Planet.
    Thấy VirgoPig ngồi uống cafe mà mặt mày ủ dột, Votrungh không đành lòng liền hỏi thăm:
    - Làm gì mà rầu rĩ thế VirgoPig? Chắc lại bị vợ đuổi ra đường hả? Kể cho anh em nghe đi.
    VirgoPig tâm sự:
    - Hic hic, tối hôm qua có một gã gọi điện thoại cho em, nó doạ là sẽ làm thịt em nếu còn dan díu với vợ của nó nữa.
    - Thì chấm dứt đi, còn suy nghĩ làm gì nữa cho mệt!
    - Nhưng em đâu biết con vợ nó là con nào trong mấy con để mà né đâu hic hic...
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy VirgoPig tâm sự, Votrungh cũng than thở:
    - Anh cũng không khá hơn. Tối hôm qua anh mời mấy cô em 7XSG xinh tươi đến dự tiệc xem có chấm mút được cô nào không. Mẹ kiếp, lỡ tay nhắn tin mời luôn thằng Badsniper thành ra hỏng hết cả bánh kẹo.
    VirgoPig ngạc nhiên hỏi:
    - Sao thế anh?
    Votrungh kể khổ:
    - Chú có tưởng tưởng được không? Giữa bàn tiệc mà thằng Badsniper nó chẳng coi anh ra gì, cứ liên tục kể chuyện tiếu lâm bậy bạ hết sức. Anh bực mình quá đuổi nó ra ngoài, mấy cô nàng 7XSG cũng bỏ ra ngoài hết luôn.
    - Ủa sao vậy anh?
    - Thì mấy cô theo Badsniper ra đường để nghe nó kể truyện tiếu lâm đó!!!
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi tám bỗng bà bạn của vợ VirgoPig quay sang hỏi vợ VirgoPig:
    - Sao chị để thằng VirgoPork nó ăn mặc dị hợm thế kia?
    Vợ VirgoPig chạy ra mắng con:
    - Đồ mất dạy! Sao mày lại dám lấy quần áo của ba mày mặc hả?
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ba gã 7X bợm nhậu Ducsnipper , Condor và Elead đi uống vodka ở Seventeen Saloon . Uống từ chiều tới tối, xỉn quá không đi nổi , cả ba tên bò vào nhà bếp của quán để ngủ tạm.
    Nửa đêm, một Condor mắc tiểu bèn bò dậy, đứng ở cửa "giải quyết ". Đúng lúc đó, trời đổ mưa và không hiểu sao anh chàng cứ đứng đó cho tới tận sáng.
    Ducsnipper bị muỗi đốt, ngứa quá bèn gãi lấy gãi để vào ... chân Elead đang nằm cạnh. Không thấy ăn thua gì, hắn cũng cứ nằm đó mà gãi như điên tới tận sáng.
    Hôm sau, ba gã đều cảm thấy hoảng sợ trước ảnh hưởng xấu của rượu và quyết tâm cai. Condor nói:
    - Uống rượu làm bụng to ra chúng mày ạ ! Đêm qua tao đi tiểu mà từ nửa đêm đến sáng không hết nước! Từ nay tao nhất định sẽ bỏ rượu !
    Ducsnipper phàn nàn:
    - Rượu nó còn làm mình tê dại, mất cảm giác nữa. Đêm qua tao ngứa quá trời mà gãi hoài không hết.
    Elead phụ họa:
    - Phải đấy ! Đêm qua em bị con gì nó cào, chảy bao nhiêu máu mà tới tận sáng vẫn không biết gì !

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Buồn vì chồng mình cứ ham đàn đúm quán nọ quán kia với mấy anh chàng 7X , một hôm Vịt Bầu rầu rĩ hỏi chồng :
    - Ngày xưa ngày nào anh cũng tặng em một bông hồng , rồi còn đưa đi ăn món này món nọ .... bây giờ thì hoa không thấy , từ sáng đến tối mịt cũng chả thấy mặt mũi anh đâu ... Hic ...
    - Thế cô có thấy đứa nào đã câu cá xong mà vẫn cứ phải nhử mồi mỗi ngày không ?

  7. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết viết chuyện cười như anh SV-Star gì gì đó...chỉ có một bài vè lấy vợ mà em siêu tầm được tặng mọi người giải trí thui....

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
    Ra đường ai biết cháu hay con
    Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
    Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
    Ra đường ai biết chị hay bà
    Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
    Má hóp, xương lòi, ốm như ma.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
    Chồng cao vợ thấp khó đi chung
    Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
    Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
    Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
    Rủi khi đau bụng đi cầu cá
    Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
    Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
    Rủi khi bà mớ đè lên bụng
    Dẹp xác ông chồng khóc hu hu
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
    Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
    Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
    Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
    Áo quần khi xé rách teng beng
    Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
    Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
    Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
    Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
    Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
    Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
    Hàm răng lởm chởm nói bô bô
    Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
    Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
    Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
    Về nhà bị vợ đì giặt áo
    Mất mặt trượng phu đấng anh hào.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
    Ông bà cha mẹ khó ăn theo
    Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
    Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.
    Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
    Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
    Tội đức lang quân nằm kế cạnh
    Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho.

  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Sv-stars tuy nói nhanh và nói nhiều nhưng khi ngồi trước mặt con gái lại hay cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bác VotrungH và được bác ấy bày kế:
    - Thế này nhé, chú rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì chú đọc một câu thơ kiểu như: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời bác Hiếu dặn, chàng Sv rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành:
    - Em ơi! Trăng đêm nay cao tít...
    ........
  9. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vigropork đi học về, chạy đến bên bố Pig hỏi rằng:
    " bố ơi, giữa mặt trăng và mặt trời, cái nào quan trọng hơn hở bố???"
    Anh Vigropig hùng hổ chứng tỏ quyền làm bố của mình:
    " tất nhiên là mặt trăng rồi con"
    " tại sao vậy bố", pork hỏi
    " sao mày ngu thế hả con (chắc do giống bố) , mặt trăng tỏa sáng trong đêm tối khi mọi người cần ánh sáng, còn thằng mặt trời chỉ đem lại ánh sáng vào ban ngày khi mà cóc có ai cần ánh sáng cả con ạ...mày đã hiểu chưa con???"""
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học:
    Cô giáo vtdNguyen :
    " SV-Star, em nói nhiều quá rồi đấy!!!"
    SV-Star run lẩy bẩy: " hưa cô, con nói nhiều vì di truyền đấy ạ!"
    Cô giáo tức giận: " di truyền là sao?"
    SV-Star:
    " hưa cô, tại vì ông nội con là người bán hàng rong, ba con là thầy giáo ạ"
    " vậy còn mẹ con?" , cô giáo hỏi
    SV-star thưa rằng " hưa cô, mẹ con là đàn bà ạ..."

Chia sẻ trang này