1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ba người bạn thân la? Virgopig, Condor va? Votrungh lâu năm không gặp đột nhiên có dịp hội ngộ. Họ ngồi uống bia trong một quán bar, được một lát thì Condor phải ra nhà vệ sinh. Hai người còn lại bắt đầu trò chuyện.
    - Cuộc sống của ông có gì mới không? - Votrungh hỏi.
    Virgopig đáp:
    - Tôi vừa phát hiện thằng con tôi mới được thăng chức. Nó từng là nhân viên ngân hàng, còn bây giờ lên giám đốc điều hành rồi. Hơn nữa, nó cũng đã tìm được ý trung nhân. Nó vừa mua cho người tình mới chiếc Lexus mới tinh? Còn ông thì sao? Có gì mới không?
    - Thằng con tôi cũng mới được thăng chức và cũng muốn ổn định gia đình. Nó vừa mua cho người tình một ngôi biệt thự bên bờ biển.
    Đúng lúc đó thì Condor đi vào. Trông mặt mũi hắn buồn thiu nên hai người hỏi có chuyện gì khiến hắn buồn đến thế. Condor trả lời:
    - Tôi vừa phát hiện thằng con tôi bị đồng tính luyến ái. Bù lại, người tình của nó vừa mua cho nó một chiếc Lexus mới tinh và một biệt thự bên bờ biển.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Bầu hỏi chồng là Vịt Xiêm:
    - Anh yêu, anh muốn tặng gì nhân sinh nhật sắp tới của anh.
    - Một buổi tối em không nghe anh nói gì và không nói gì với anh.
  3. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Post tí cho vui vẻ nhá:
    (st) những phiên dịch hài hước :D
    - CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
    - HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.
    - HALIDA (Bia): HÃy Liều Đi Anh
    - CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi),
    Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều(ngược)
    - HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh (Xuôi),
    Anh Đã Uống Hết (ngược).
    - MARLBORO (Thuốc lá: Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
    - CRAVEN (Thuốc lá : Chơi Rồi Anh Về Em Nhé
    - YAMAHA: Già Mà Ham
    - VINATABA (Thuốc lá: VÌ Nàng TA Bán (nhà, hic ... hic)
    - CAPSTAN (thuốc lá: Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu
    - SPACY=Sao Phớt Anh Cưng Yêu
    - TOYOTA:Tôi yêu cô ta
    @CAPSTAN Thuốc lá
    Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát (xuôi)
    Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn (ngược)
    Chiếc Áo Phơi Sương Tặng Anh Nhé (xuôi)
    Nhà Anh Thiếu Sắn Phải Ăn Cắp (ngược)
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng lời hứa, bắt đầu serie 26 truyện cười mừng sinh nhật cu Minh nhà ta hehe...
    1.
    Cu Elead nhà ta được cử xuống Bến Tre công tác. Sau giờ làm việc căng thẳng cu cậu nhảy ngay vào một quán làm vài chai bia lạnh giải toả xì trét.
    Bước vô quán thấy mí cô phục vụ tiếp đãi đon đả chào mời thắm thiết nồng nhiệt! Elead biết là quán bia ôm nên sợ quá gọi anh chủ quán Condor lại lấm la lấm lét nói nhõ :
    - Ông cho tôi hai xuất "Bia không ôm" nha!
    Chủ quán cười hềnh hệch:
    - Yên tâm đi mà! Quán tui không có tính tiền ôm đâu quí khách!
    Elead đáp ngay:
    - Vậy hả! Vậy thì cho tui hai xuất "Ôm không bia" nha ông chủ!!!!!!!
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    2.
    Vịt Bầu sắp sữa lên xe "bông" dzề nhà chồng. Vì thấy con ốm yếu ẻo lả đào tơ mà lấy thằng chồng là cầu thủ bóng đá Vịt Xiêm khỏe như trâu, nên mẹ VỊt Bầu hơi lo trong bụng nên đưa cái còi cho VỊt Bầu và dặn:
    - Con phải luôn mang theo cái này đễ phòng thân nghen con!
    Vịt Bầu ngạc nhiên:
    - Chi vậy mẹ?
    - Ờ! Thì thằng Vịt Xiêm nó trông nó trâu bò thế là hay "hăng tiết vịt" lắm, chừng nào mà con chịu hông nổi thì thổi còi lên thì nó dừng lại ngay hà !! Nhớ nghe con...
    - Trời ui! Mẹ này lo xa quá hè! Không sao đâu mẹ ơi! Chưa chắc ai chịu không nổi à nghen , nhiều khi hắn chịu không nỗi hắn lại còn giựt cái còi cũa con mà thỗi ngược lại thì có đó !!!!
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    3.
    Elead dẫn em Phuongpretty đi xem phim "Em và hoàng tử" tại Cinebox. Đang đến đoạn "cao trào", đột nhiên Phuongpretty quay sang Elead thủ thỉ:
    - Anh thấy chưa, đừng bao giờ đánh giá người phụ nữ qua bề ngoài. Muốn biết vẻ đẹp của họ phải nhìn vào bên trong cơ.
    Elead bẹo má Phuongpretty một cái rồi đáp tỉnh queo:
    - Anh cũng muốn làm vậy lắm chứ em. Nhưng mà ở đây tối quá, với lại nhìn em kìa, áo quần trùng trùng điệp điệp thế kia làm sao mà anh nhìn vào bên trong được cơ chứ!
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    4.
    Ngọc Hoàng đang ngủ trưa bỗng giật mình vì từ hạ giới vẳng lên đủ giọng to nhỏ, chửi bới râm ran. Ngài hé mắt, vén mây nhìn xuống, thấy nguyên một đám 7XSG đang nhậu nhẹt ngả ngớn, đua nhau chửi ông Trời bất công.
    Cáu kỉnh vì lũ ma men hỗn láo, ngài truyền Thiên lôi đi dọn dẹp. Thiên lôi vâng lịnh ra đi, tới nơi một búa tầm sét vung lên, cả bọn hồn lìa khỏi xác.
    Hồn cả đám bị triệu lên thiên đình, coi mặt anh nào cũng láo lơ thất sắc thiệt thểu não. Votrungh, Virgopic, Badsniper, Ducsnipper, Sun10... người nào cũng rũ xuống như tàu lá, không còn cái vẻ hung hăng con bọ xít như lúc đang nhậu.
    Ngọc hoàng vỗ án cái rầm:
    -Cha chả là to gan, ăn nhậu say sưa còn dám kêu ta ra mà chửi bới, tội này đáng phải bị phạt....
    Bỗng một bóng đen chạy vụt ra quỳ mọp xuống dập đầu bốp bốp kể lể:
    -Xin Ngọc hoàng tha cho con, mấy ông này nhậu say nói càn, nhất là cái thằng cha Badsniper này này, chớ con đâu có. Elead con cả đời không biết uống rượu, con chỉ là thằng tham ăn ngồi đó phá mồi mà thôi, oan cho con lắm ông Trời ơi!
    Rầmmmmm.... Ông Trời đập nát một góc án, mặt đỏ gay, ngài nghiến răng trợn mắt quát lớn:
    - Á à! Ta nhớ thằng này rồi. Khi xưa vi hành xuống hạ giới ta đã chứng kiến nhà ngươi tửu lượng thấp kém mà bày đặt bon chen đến nỗi phải ôm xô đợi khỉ ở La Mã Đường. Thiên lôi đâu, đem trả đám say này về dương gian, lỡ say nên nói càn, lần này ta tha. Còn tên Elead này đem đày xuống 18 tầng địa ngục cho ta. Hừm, cái tội phá mồi còn nặng gấp trăm lần tội chửi Trời nữa.
  8. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời (thí dụ như chiều nay), Elead và phuongpretty79 dẫn nhau vào công viên chơi. Trước khi chọn cho mình chiếc ghế đá gần lùm cây và ngồi xuống, phuongpretty79 hỏi Elead:
    - Anh iu, em nên ngồi bên phải hay bên trái anh đây!?
    - Em yên tâm, bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay!!!

  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    5.
    Rãnh rỗi không làm gì buỗi chiều , Elead đi học thêm tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ.
    Cô giáo Phuongpretty gọi Elead lên đọc bài, đang đọc ngon chớn bỗng cô giáo Phuongpretty ngắt lời :
    - Thôi dừng lại đi Elead! Sao anh cứ "sờ" lung tung vậy? Chỗ đáng "sờ" thì không "sờ", chỗ không "sờ" thì lại "sờ"! Sờ bậy sờ bạ như vậy làm sao mà khá được!
    Elead:
    - Má ơi! Sao mà cô giáo dữ quá vậy! Cô "sờ" quen rồi nên cô "sờ" đâu trúng đó, còn tui dở nên tui phải "sờ" tới "sờ" lui thì mới giỏi như cô chứ!!!!!!
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    6.
    Một hôm Elead tâm tình vởi Phuongpretty:
    - Kể từ khi quen em tới bi giờ thì anh đã bỏ thuốc lá và "gụ" rồi.
    Phuongpretty tưởng bở nên vui vẻ hỏi:
    - Không ngờ anh thương em đến như vậy sao?
    Elead rầu rĩ trả lời:
    - Không phải, tại vì từ khi anh quen em thì có ngày nào trong túi áo anh còn tiền đâu...

Chia sẻ trang này