1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    VỊt Xiêm bất chợt thấy 1 ông Bụt ở trước mặt mình nói:
    - Bây giờ con có thể xin điều ước cuối cùng là điều ước thứ 3
    VỊt Xiêm ngạc nhiên quá nói:
    - Ủa chớ con đâu đã ước điều nào đâu mà bây giờ tới điều ước thứ 3?
    Ông Bụt nói:
    - Tại vì điều ước thứ 2 của con là xoá hết những chuyện xảy ra ở quá khứ vì nó quá khủng khiếp, và tất cả phải trở lại như xưa. Nên bây giờ con không thể nhớ những chuyện chi đã xảy ra.
    Vịt Xiêm ngẩm nghỉ rồi nói với ông Bụt:
    - Ô vậy hả. Vậy thì con ước gì Vịt Bầu trở thành vợ của con.
    - Con sẽ được toại nguyện.
    Ông Bụt liền thực hiện điều ước của Vịt Xiêm rồi bay mất, vừa bay vừa lắc đầu nói:
    - Đó cũng là điều ước thứ 1 của nó...
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    18.
    Diêm Vương đập bàn quát to:
    - Trong chúng bay thằng nào lúc còn sống làm được việc tốt thì lên tiếng, tao sẽ cho lên thiên đường.
    Vừa nói xong thấy Elead lật đật chạy lên.
    - Thằng kia, ngươi làm được việc tốt gì?
    Elead rất kính cẩn:
    - Dạ thưa Diêm Vương, con từng cứu một cô gái.
    - Ô vậy hả. Ta thấy tướng ngươi ngây ngô thế kia mà cũng cứu được người hả. Thế ngươi cứu làm sao kể cho ta xem.
    - Dạ, con đang đi trên đường thì gặp một cô gái đẹp đang bị mấy tên cướp xúm vào sàm sỡ. Con vội lao vào tả xung hữu đột dương đông kích tây, cuối cùng cũng cứu được cô gái ạ.
    Diêm Vương vuốt râu, gật gù:
    - Chà chà, quả nhiên là giỏi. Thế nhà ngươi làm việc đó khi nào?
    - Dạ thưa cách đây 15 phút!!!!
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nhà Elead ở quê nhưng máu học lắm. Bố Elead danh dụm cho Elead lên thành phố học trường Đại học Bách khoa. Một lần nọ ông bố lên TP Elead dẫn đi chơi. Đi ngang một khu nhà lớn, ông bố thắc mắc hỏi Elead:
    - Đây là nhà gì mà lớn vậy con?
    Elead ngây thơ trả lời:
    - Con không biết bố ạ, để con hỏi người ta.
    Elead liền túm một người đi đường và hỏi:
    - Anh ơi cho hỏi dãy nhà này là gì thế?
    - Trường Đại học Bách khoa!
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Elead rất nổi tiếng trên TTVNOL với chức danh MOD của 7XSG. Phóng viên RoseBaby tranh thủ phỏng vấn anh Elead để gửi lên báo kiếm ít nhuận bút uống cafe Tí Nị.
    - Thưa anh Elead, trên TTVNOL ai cũng biết anh là một người đàn ông cao to đẹp trai, lịch lãm, và điều hành rất tốt box 7XSG - nơi tập trung rất nhiều phức tạp, rắc rối, tệ nạn nhất TTVNOL.
    Elead dõng dạc trả lời:
    - Tôi có thể làm tốt điều đó là vì tôi khôn ngoan, chứ không như một số kẻ ngu dốt khác.
    - Thế theo anh thế nào là một người khôn ngoan?
    - Người khôn ngoan là người luôn nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
    - Thưa anh Elead! Anh chắc vào điều đó chứ?
    - Chắc chắn rồi!
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Elead đến văn phòng FPT xin việc.
    Cô manager hỏi Elead:
    - Này em, bằng đại học này là bằng thật hay bằng giả thế?
    - Dạ thưa thật 100% đấy ạ.
    - Tôi có thể đem về nhà từ từ kiểm tra cái bằng được chứ.
    - Dạ chị cứ tự nhiên. Em còn mấy cái giống vậy ở nhà mà!
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    22.
    Elead nhà ta không tin vào đạo giáo gì cả, di theo vô thần, chỉ tin vào bản thân mình mà thôi.
    Một hôm đi vào rừng chơi, ai dè gặp một con gấu thật to phỏng về phía hắn. Elead nhà ta vội chạy thụt mạng, vừa chạy vừa quay lại nhìn và thấy con gấu càng ngày càng gần hơn. Elead càng cố chạy bán sống bán chết. Trong lúc vội vã vấp phải rễ cây té nhào. Sau khi lăn vòng vòng và định đứng lên chạy tiếp, nhưng trước mặt đã là con gấu to đùng, nó đang dơ móng vuổ?t sửa soạn vồ chú Elead nhà mình. Trong lúc nguy khốn này, Elead buộc miệng kêu to lên "Chúa ơi! Cứu con!"
    Con gẩu đửng bẩt động như tượng đá, rừng cây im lặng, ngay cả suối nưởc cũng ngưng chảy.
    Một luồng sảng từ trời rọi xuống, và một giọng nói vang xuống từ trời cao:
    - Nhà người chối từ ta từ bao năm nay, nói với kẻ khảc là ta không hiện hữu trong thế giởi này, từ chối sự sáng tạo vũ trụ của ta và còn nói loài người không phải do ta dựng lên mà do khỉ sinh ra. Nhà ngươi cầu xin ta giúp ngươi trong tình huống thập tử nhất sinh này à!! Nhà ngươi nghĩ là ta có thể coi ngươi như một tỉn đồ của ta à???
    Elead ngước lên trời miệng cầu khẩn:
    - Thưa Ngài! Tôi không dám kêu nài Ngài cho tôi trở thành tín đồ của Ngài ngay bây giờ đâu! Nhưng xin Ngài hãy làm cho con gấu này trở thành tỉn đồ của Ngài đi!
    - Được thôi! Ta chấp nhận lời khẩn cầu của ngươi đó! Giọng trên trời vọng xuổng.
    Và rồi... luồng ảnh sảng biển mẩt. Suối lại róc rách chảy, rừng cây lại rì rào. Và con gấu động đậy trở lại, nhìn Elead với con mắt rất nhân từ. Elead chắc mẩm phen này thoát nạn rồi, đột nhiên thấy con gấu dơ tay phải lên làm dấu thánh giá, xong chấp hai tay mặt ngước lên trời nỏi:
    - Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì bữa ăn mà Chúa ban cho con hôm nay, Amen!!!
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    23.
    Elead và thằng em trai cãI nhau về tư tưởng của hai thế hệ.
    Em Elead gân cổ lên cãi:
    - Em thích sự vui vẻ, sự phiêu lưu, tiền bạc, và gáI đẹp. Em không thể tìm thấy chúng ở cái nhà này cho nên em phảI ra đi. Anh không thể nào ngăn cản em được đâu.
    NóI xong thằng em Elead hăm hở bước ra cửa, Elead cũng đứng dậy đi theo sát sau lưng nỏ ! Đứa em quay lại nhăn mặt nói:
    - Anh đã nghe em nỏI rồI chứ! Anh không thể cản em được đâu!
    Elead vội đáp:
    - Anh đâu cỏ cản em đâu! Cho anh theo em với!
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    24.
    Do chú Elead nhà ta có một ngoại hình rất hấp dẫn, cao to đẹp giai lại hiền lành nên được mời đóng fin.
    Trước khi đóng đạo diễn nói với Elead:
    - Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: "Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!" - Hiểu rồi chứ?
    - Dạ, quá đơn giản ạ.
    Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình làm khán giả cười nghiêng ngả, Elead vội chạy vào hậu trường lo âu hỏi đạo diễn:
    - Tôi đã làm sai điều gì đó phải không?
    Đạo diễn gầm lên:
    - Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu?
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    25.
    Trong đêm tân hôn, cô dâu Vịt Bầu từ phòng tắm bước ra thơm phức trong chiếc áo choàng. Chú rể Vịt Xiêm mắt tròn xoe bảo:
    - Mình đã là vợ chồng rồi. Em hãy cởi bỏ chiếc áo xuống luôn nhé!
    Vịt Bầu cởi bỏ chiếc áo duy nhất trên người. Vịt Xiêm thốt lên:
    - Trời! Ðẹp tuyệt! Anh phải chụp hình mới được.
    - Ðể làm gì hở anh yêu?
    - Ðể anh giữ hình ảnh em trong túi áo, cạnh trái tim anh muôn đời.
    Một lát sau, Vịt Xiêm từ phòng tắm bước ra không một mảnh vải trên thân. Vịt Bầu vội lấy máy chụp hình và nói:
    - Em phải chụp hình anh mới được.
    - Ðể làm gì hả em yêu?
    - Ðể phóng lớn lên cho thấy rõ hơn
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    26.
    Vịt Xiêm rất thích món chè bưởi, và ngày nào cũng phải ăn chè bưởi mới chịu được. Nhưng ngặt một nỗi là mỗi lần ăn chè bưởi vào chú Vịt Xiêm nhà mình lại bị hổng hơi "thả" tán loạn. Cho nên từ ngày lấy Vịt Bầu bị Vịt Bầu cấm tiệt không được ăn chè bưởi.
    Hôm nay, trên đường đi làm về, ngang qua quán chè bưởi Vịt Xiêm thấy thèm lắm nhưng lại nghĩ đến vợ nên đành bấm bụng đi tiếp. Nhưng chợt nghĩ hôm nay là sinh nhật mình mà, cứ liều một phát sau đó tính sau. Thế là chú Vịt Xiêm nhà mình quay lại quán chè làm liền một lúc mấy chén chè bưởi cho thỏa thích.
    Nửa tiếng sau về tới nhà bấm chuông, Vịt Bầu chạy ra mở cửa cười hôn cái "chụt" và nói:
    - Anh yêu! Em có bất ngờ dành cho anh đây, nhưng anh phải bịt mắt lại bằng chiếc khăn này nha!
    Vịt Xiêm ta thầm nghĩ: "Bất ngờ... hông lẽ là món chè bưởi???"
    Vịt Bầu dẫn chồng vào nhà kéo ghế cho ngồi xuống, bị mắt lại. Điện thoại reo, Vịt Bầu nói:
    - Nè, em đi trã lời phone, chút trở lại liền hông được hí mắt đó nha!
    - Ok, em...
    Lắng tai nghe Vịt Bầu đã đi xa rồi, lập tức Vịt Xiêm... hehehe... "pịt" "pịt"... tay phủi phủi, mũi ngửi ngửi. Xong phone Vịt Bầu đến bên Vịt Xiêm ghé vào tai thì thầm:
    - Bây giờ em sẽ cho anh biết điều bất ngờ nhé.
    Nói xong tay định gỡ chiếc khăn bịt mặt thì phone lại reo. Vịt Bầu phải chạy đi trả lời phone. Vịt Xiêm lắng tai nghe vợ đi xa xa rồi liền cho ra một tràng rõ to xong lấy tay phủi phủi, cười cười rất lấy làm thỏa mãn. Xong phone Vịt Bầu chạy lại và mở khăn ra vừa mừng và nói:
    - Happy Birthday anh yêu!
    Vịt Xiêm dụi dụi mắt nhìn trái sang phải xung quanh trước mặt là nguyên một đám 7XSG lố nhố, thằng nào thằng nấy cũng đang ôm bụng cười ngặt ngẽo. Tất cả đồng thanh la to:
    - Happie birthday Vịt Xiêm "pịt" "pịt"!!!

Chia sẻ trang này