1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ xin anh lấy vợ non
    Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
    Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
    Đỡ tiền mua sắm những phấn son.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ già
    Ra đường em biết chuyện gần xa
    Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
    Cũng tốt cho anh đó thôi mà.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
    Áo quần em mặc, vải hay thun
    Người cao một bộ, em hai bộ
    Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
    Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
    Cây trái anh thèm, em tay với
    Đỡ mất công anh bắt thang trèo.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
    Tay em đầy đặng, tối em ru
    Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
    Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
    Bởi vì vừa đủ "một người" ôm
    Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
    Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
    Vì anh, em gác cửa cài then
    Vì anh, em mới làm như thế
    Nên đành phải thức trắng đêm đen.
    Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
    Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
    Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
    Khõi phãi mua bàn chải đánh răng.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
    Lỡ sau mà có gặp côn đồ
    Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
    Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
    Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
    Chúng mình có phận nên duyên nợ
    Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
    Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
    Sáng chiều em phụ lo cơm áo
    Anh sẽ vì em thấy tự hào.
    Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
    Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
    Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
    Trộm tưỡng thiên lôi chạy cao giò.
  2. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Lấy vợ xin anh lấy vợ non
    Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
    Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
    Đỡ tiền mua sắm những phấn son.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ già
    Ra đường em biết chuyện gần xa
    Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
    Cũng tốt cho anh đó thôi mà.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
    Áo quần em mặc, vải hay thun
    Người cao một bộ, em hai bộ
    Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
    Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
    Cây trái anh thèm, em tay với
    Đỡ mất công anh bắt thang trèo.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
    Tay em đầy đặng, tối em ru
    Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
    Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
    Bởi vì vừa đủ "một người" ôm
    Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
    Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
    Vì anh, em gác cửa cài then
    Vì anh, em mới làm như thế
    Nên đành phải thức trắng đêm đen.
    Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
    Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
    Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
    Khõi phãi mua bàn chải đánh răng.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
    Lỡ sau mà có gặp côn đồ
    Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
    Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
    Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
    Chúng mình có phận nên duyên nợ
    Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.
    Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
    Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
    Sáng chiều em phụ lo cơm áo
    Anh sẽ vì em thấy tự hào.
    Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
    Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
    Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
    Trộm tưỡng thiên lôi chạy cao giò.
    [/quote]
    Chết thật, em không còn trẻ, cũng không già (đang tuổi xuân thì), ko lùn cũng không cao (mọi người kêu chiều cao đó là vừa), không ù không ròm (bạn bè khen dáng chuẩn), không ghen (vì rất dễ tính), không sún răng không hô, không giầu không nghèo (em thuộc tầng lớp trung lưu), lại cũng không ngáy nữa chứ. Vậy em có lấy được chồng không anh Black?
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars đang ngồi chơi với người yêu trước màn hình máy tính. Cô nàng nũng nịu, còn hắn ta thì mặt dán vào màn hình, tay gõ bàn phím lách cách.
    Cô người yêu thỏ thẻ:
    - Bao giờ thì chúng mình đăng ký đây? Em không thể chờ đợi thêm nữa!
    SV-Stars đáp tỉnh rụi :
    - Yên tâm đi cưng! Cần gì phải đăng ký, anh sắp bẻ khóa xong rồi mà!
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác @Votrungh được mời đến nhà người yêu ăn cơm. Bác ngồi khoanh chân khoanh tay ngoan ngoãn ăn. Một bát, hai bát, rồi ba bát thì hết thức ăn. Bác @Votrungh vẫn còn đói lắm. Hết nhìn bên phải, bên trái, đằng trước đằng sau chỉ còn mỗi bát canh, bác đành buông đũa thở dài. Tiện tay bác cởi quần áo ra. Người yêu bác thấy thế quan tâm hỏi:
    - Anh nóng quá à? Đừng cởi làm gì, để em mang quạt cho nhé.
    - Đừng có cản anh, anh lặn xuống bát canh này xem còn gì ăn không!!!???
    - Hử??? Hừm hừm... Rầm rầm!
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Elead đi khám bệnh, than phiền với bác sĩ rằng anh ta bị mất ngủ triền miên vì hễ đặt lưng xuống giường là đầu óc lại nghĩ tới hàng nghìn chuyện đâu đâu. Bác sĩ Virgopig gật gù tỏ ra hiểu biết rồi phán .
    - Trước khi đi ngủ, anh hãy uống ba muỗng thuốc xổ.
    - Như vậy sẽ ngủ được à?
    - Không. Nhưng ít ra anh chỉ nghĩ đến một chuyện thôi.

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu thỏ thẻ nói với người yêu:
    - Anh ạ! Nhiều lúc anh cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet ấy...
    - Thật vậy sao? - Vịt Xiêm kêu lên sung sướng - Em thấy lãng mạn lắm phải không?
    - Không phải giống ở chỗ lãng mạn đâu, mà ở chỗ bố em cũng dọa giết anh.
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 25/09/2004
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Tồ than thở với bố Vịt Xiêm:
    - Khổ quá bố ạ, nghề của con phải xa nhà hàng tháng trời, thế mà lúc nào về nhà con cũng thấy có 1 tên đang núp dưới gậm giường vợ con. Bố bảo conphải làm sao đây?
    - Dễ lắm, Vịt Xiêm trả lời, con cưa mấy cái chân giường đi là bọn nó hết chỗ trốn
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 26/09/2004
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một tối nọ, Vịt Xiêmm nhà ta đến nhà thư kí riêng Phuongprettty79 để cầu hôn cô. Bố Phuongpretty79 mới hỏi:
    - Thế cậu làm nghề gì nhỉ?
    - Dạ, cháu là bác sỹ ạ.
    - Hay quá! ?" Ông già reo lên ?" Nói dại, lỡ nhà tôi có chuyện gì thì còn nhờ anh giúp đỡ được. Thế anh làm ở chuyên khoa nào?
    - Dạ?, cháu chuyên về khám nghiệm tử thi ạ.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 26/09/2004
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Giáo sư Antey2500 đang cố thiết kế một chiếc xe không dùng xăng, chạy hoàn toàn bằng điện. Ông ta làm việc ở văn phòng cả tuần, vào ngày thứ bảy và chủ nhật mới về nhà và tiếp tục làm việc. Mỗi sáng Chủ nhhật ông đều kể cho anh em 7XSG ngghe về công việc chế tạo xe điện của mình nhưng hầu như không có chuyện gì khả quan cả.
    Cuối cùng, một buổi sáng cà phê của 7XSG, Antey2500 đến Tí Nị Cốc và hồ hởi khoe với bạn bè:
    - Tôi thành công rồi! Tôi vừa lái xe từ nhà đến đây mà chỉ cần dùng điện!
    Tất cả moịi người trong nhà 77XSG đều vui mừng:
    - Thế nếu dùng điện thì anh tốn bao nhiêu so với dùng xăng?
    - Chỉ có 302 nghìn thôi, 2 nghìn tiền điện và 300 nghìn là tiền dây điện nối từ nhà tôi đến chiếc xe này đấy!
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng Diamond Plaza , bác Virgopig vào toa-lét và nhìn thấy thằng bé Vịt Tồ là quý tử của vợ chồng anh bạn Vịt Xiêm đứng khóc.
    - Sao cháu khóc , bố Vịt Xiêm đâu ?
    - Cháu muốn đi tè, nhưng mà cái kia cao quá...

    Virgopig bèn bế thằng bé lên độ cao cần thiết.
    - Mẹ cháu vẫn tụt quần giùm cháu đó - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và bác Virgopig đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu nữa .
    Virgopig bèn khe khẽ hát: ?oCháu lên ba , cháu vô mẫu giáo ...? Nghe vậy thằng bé thét lên: ?oKhông phải bài đó , bài đó là để đi ị mà ? ?.
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 27/09/2004

Chia sẻ trang này