1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    XỈN
    Một anh chàng đã say mèm, về nhà, anh ta lại mò xuống bếp tìm chai rượu và cái cốc để uống tiếp. Anh ta đặt cốc xuống bàn, nhưng lại đặt úp. Anh ta rót rượu, tất nhiên rượu chảy lênh láng ra mặt bàn. Thấy lạ anh ta bèn nhấc cốc lên ngắm nghía rồi lẩm bẩm: "Quái nhỉ, nhà máy thủy tinh bây giờ lại sản xuất loại cốc bít kín ở bên trên!". Rồi anh ta lật cái cốc lên, sờ sờ mép cốc và kêu lên: "Ô hay! Cốc bây giờ lạ thật, trên thì bịt kín mà đáy lại thủng!"
    [/quote]
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bác Virgopig hôm nay về nhà sớm bèn hỏi con là Virgopork
    " Hôm nay có bài tập thủ công không con"
    " Cuối tuần mới có bố a."
    " Thế còn bài tập toán"
    "Ngày kia bố a."
    " Tập làm văn?"
    " Cô giáo cho nghỉ bố a."
    Virgopig lẩm bẩm " Chán thật, hôm nay lại phải đi rửa bát rồi, cô giáo gì mà làm biếng thế không biết....."
  3. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Mê Tín
    + Thầy giáo mới của con thế nào? - một ông bố hỏi cậu con trai. - Thầy có gọi con lên bảng không?
    - Có ạ. Và con thấy thầy rất mê tín
    - Mê tín? Sao con lại nghĩ thế?
    - Vì sau mỗi câu trả lời của con, thầy ấy đều dơ hai tay và thốt lên lúc thì: "Trời ơi!" lúc thì: "Lạy Chúa".
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu đang làm cơm trong bếp thì có tiếng gõ cửa. Cô bỏ dở việc bếp núc chạy ra thì thấy một người đàn ông gật đầu chào lễ phép và hỏi:
    - Thưa cô , cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
    Bị hỏi một câu quá bất ngờ, Vịt Bầu sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại cô liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời.
    Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Vịt Bầu lại trả lời bằng thái độ lặng thinh.
    Cứ thế , câu chuyện đó diễn ra đến lần thứ tư trong tuần . Vịt bầu hết chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng nhằm tìm cách đối phó. Anh chồng Vịt Xiêm hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Cô vợ lại mở cửa :
    - Chào cô , thế cô có nghĩ rằng thân hình cô còn đẹp và khêu gợi hay không?
    Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, Vịt Bầu quát luôn vào mặt gã hàng xóm hạ lưu và lì lợm :
    - Đúng rồi , như vậy thì sao hả ?
    - Thưa cô , nếu vậy xin cô nói giùm với chồng cô là hãy ở nhà với vợ , " người Việt Nam dùng hàng Việt Nam " , chứ đừng có sang ve vãn vợ tôi nữa. Cảm ơn cô nhiều !

  5. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Lầm
    + Cô con gái lớn bảo mẹ:
    - Mẹ ơi anh ấy rất yêu con.
    - Sao con biết?
    - Vì mỗi là anh ấy ôm con, con đều thấy tim anh ấy đập thình thịch.
    - Hãy coi chừng, con ạ. Trước đây mẹ đã mắc lừa bố con, ông ấy đã dấu chiếc đồng hồ quả lắc trong người đấy!
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo gọi Virgopork lên bảng:
    - Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn...
    Virgopork bắt đầu hồn nhiên:
    - Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em....
    - Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
    - Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi....
    - Tuyệt vời..., thật tuyệt... - lại tiếng xuýt xoa.
    - Sau đó chú nhảy lên... lưng chị gà mái....
    - Thôi, thôi, được rồi... xuống ngay, xuống ngay... - cô giáo hoảng hốt.
    - Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô...? - Virgopork vẫn hồn nhiên trả lời.
  7. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Công ty trách nhiện có hạn thể thao 7 X Sài Gòn SC - CLB Bơi lội thông báo :
    CUỘC THI BƠI - LẶN TOÀN BOX
    CLB chúng tôi tổ chức một cuộc thi : với các điều kiện và cơ cấu giải thưởng như sau

    - Bơi lội : Ko quy định bơi kiểu gì, thích bơi sao thì bơi miễn sao về đích trước là thắng.
    Giải nhất (dự tính ) :Huy chương vàng - Vòng hoa dành cho thí sinh nào về nhất .
    - Lặn : Không quy định lặn kiểu gì, thích lặn sao thì lặn( có thể buộc sắt, gạch hoặc chì v...v..- BTC ) miễn sao lặn sâu, bảo đảm được không nổi lên là thắng.
    Giải đặc biệt ( đã quyết định ): Huy chương giấy - Vô số vòng hoa từ các thành viên 7X.
    * Ghi chú : Ngoài hai giải trên BTC chúng tôi không trao giải nào khác vì vậy BTC chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có cơ hội thành nhà vô địch thật sự và duy nhất.
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN CHO GIẢI LẶN : CÔNG TY CÔNG THỌ
  8. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    TRỜIIIIIIIIII, cái trò thi lặn của các hạ donothing đã thất truyền trong chốn giang hồ cả ngàn năm về trước ( hình như là xuất xứ từ La Mã ) vì tính chất tàn nhẫn của nó, vậy mà bây giờ không biết các hạ đã tình cờ lục lọi ở đâu mà tìm lại được trò chơi quái dị này, đã thế lại đem vào 7X SG tuyên truyền, các hạ có muốn bị quần hùng hỏi tội không thì bảo, rượu mời không uống mà cứ học đòi bọn quái khách mà uống rượu phạt à, cảnh cáo các hạ nhá donothing... tại hạ chỉ biết khuyên các hạ 1 câu " quay đầu là bờ " .....
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả...
    Em chợt đến từ 1 nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước. Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong tim anh... Em cắn anh, không hề cảm thấy đó là tội lỗi..., em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh cũng chìm vào trong giấc ngủ....
    Hôm nay khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết ... chỉ có những mảnh tường chứng kiến cho những gì chúng ta làm ngày hôm qua... Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em...
    Em này, hôm nay anh sẽ thức chờ em! Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra đi ... anh sẽ giữ chặt em trong vòng tay anh để em mãi mãi không biến mất... Anh sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi.....
    TAO GIẾT CHẾT MÀY...ĐỒ CON MUỖI
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    NỘI QUI CÔNG TY LIÊN DOANH QUỐC TẾ LUDACO

    CHẾ ĐỘ NGHỈ

    A. Trường hợp bệnh thông thường:
    Không được phép nghỉ... Không chấp nhận việc đưa toa bác sĩ ra làm bằng chứng. Nếu có thể đến bác sĩ vậy sao không thể đến công ty làm việc ?

    B. Trường hợp phải phẫu thuật:
    Không cho phép việc này xảy ra nữa. Công ty ngăn cấm bất cứ tư tưởng nào cho rằng các anh chị cần phải mổ. Khi còn làm việc với chúng tôi, các anh chị sẽ cần tất cả những gì mình có và không được có ý định thay đổi bất cứ thứ gì. Công ty thuê các anh chị thế nào phải để nguyên như thế đó. Mổ là vi phạm hợp đồng.

    C. Trường hợp bị chết:
    1. Người khác chết :
    Không có lý do gì xin nghỉ. Các anh chị không thể giúp gì được cho người đã chết. Tuy nhiên, nếu tang lễ được tổ chức vào xế chiều, công ty sẵn lòng cho các anh chị làm việc luôn trong giờ nghỉ trưa, sau đó có thể về sớm một tiếng đồng hồ.
    2. Bản thân chết :
    Trường hợp này được chấp nhận. Tuy nhiên phải báo trước hai tuần để công ty sắp xếp người bàn giao công việc.

    D. Các trường hợp khác:
    Công ty được biết các anh chị thường tốn quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh. Trong tương lai chúng tôi sẽ xếp lịch theo thứ tự ABC. Ví dụ, những ai có tên bắt đầu bằng chữ A sẽ đi vệ sinh từ 8g-8g15 và tương tự như thế. Nếu đến giờ của mình mà không có nhu cầu, có thể đợi để đi ngày hôm sau khi tới giờ của mình.

    Cám ơn sự hợp tác . Chào thân ái và quyết thắng .
    BAN GIÁM ĐỐC

Chia sẻ trang này