1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có nên lấy vợ sớm ???
    Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)
    2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ)
    3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)
    4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)
    5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)
    6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)
    8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)
    9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ )
    10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con,ru con ngủ, cho con bú, dạy con học, ...)
    11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)
    12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết mà cứ phải sống )
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Anh SV Star nhà ta là người nổi tiếng là vô thần không tin vào bất kỳ điều kỳ bí nào . Chính vì thế cứ mổi khi có dịp anh ta lại thực hiện một chuyến phiêu lưu thám hiểm nào đó .
    Lần nọ anh chàng thiên lôi còn phải sợ này lạc vào khu rừng già và bị một bộ tộc ăn thịt người truy đuổi , cuối cùng anh bị dồn đến một vực thẳm , phía sau là vực phía trước là vài chục tên mợi rợ cực kỳ hung tợn đến nước này chỉ có trời là cứu anh được .
    Anh Khấn " Lạy chúa xin người cứu vớt kẻ tội đồ này , con sắp chết thật rồi "
    Lạ thay lần này chúa lại linh nghiệm , ông hiện ra và bảo : " chưa chết đâu con , nghe lời ta , cầm lấy cục đá đập vào đầu thằng từ tưởng cổ đeo đầy đầu lâu của nó "
    SV_Star như người đuối vớ được phao lập tức nện tên từ trưởng 1 cái chết tươi . Bọn mọi lúc này càng hung hăng hơn lúc nào hết !!!!!
    "Lạy chúa , chết con rồi "
    .....................................................
    .......................................................
    "Đúng rồi lần này thì con mới chết thật "
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác [nick]vigropic[/nick] giảng giải cho nhóc [nick]vigropork[/nick]
    - Để đoán biết tuổi của loài động vật có xương sống, người ta thường quan sát bộ răng của chúng.
    - Nhưng bố ơi, loài gà, loài chim lại không có răng. Thì làm thế nào đề biết ạ?
    - Thì chúng ta dùng răng của mình chứ sao!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 15/10/2004
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lần nọ trong một chuyến đi xa nhà bác Đức Sniper gặp một cái máy coi bói .Bác thử bỏ vào đó đồng năm nghìn và nó chạy ra 1 tờ giấy :
    " Anh là một người đàn ông khoẻ mạnh , anh sinh năm 1972 hiện nay anh đã có vợ và một con trai .............. Sắp tới anh sẻ gặp một tai nạn cực kỳ tồi tệ do chính anh tạo ra và không thể tránh khỏi "
    Rất nghi ngờ về khả năng của cái máy này bác Đức lập tức tìm cách thử tài cái máy . Bác dự tính sẻ đổi quần áo với ai đó rồi đến coi bói lại lần nửa . Gần đó có một tên vô gia cư , bác Đức liền đổi quần áo với hắn và cải trang thành một kẻ vô gia cư . Bác lại bỏ đồng năm nghìn vào và :
    " Anh vẩn là anh , tuy nhiên lúc này anh đã mất bộ com pờ lê italia đắt giá của mình cùng toàn bộ tiền và giấy tờ , tệ hơn nửa anh đã bị lây bệnh ghẽ của tên vô gia cử đểu cáng ..................... " Đọc đến đây thì bác té xỉu .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 17/10/2004
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một lần uống cà phê ở Chợt Nhớ Động bác Virgopig hỏi Vịt Xiêm :
    - Sao mày buồn thế ? Có chuyện gì không hay à ?
    - Anh ơi , mấy bữa nay em toàn mơ thấy ác mộng .
    - Ác mộng là sao ?
    - Em mơ thấy em lấy vợ.
    - Trời , vậy thì tốt chứ sao lại gọi đó là ác mộng ?
    - Anh ơi , em mơ thấy em cưới con vợ em .
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars tới chỗ làm mới chợt nhớ là quên tập tài liệu ở nhà. Đến buổi trưa, mặc dù nhà ở xa anh chàng vẫn phải cố quay về lấy. Về đến nhà, anh ta bấm chuông mở cửa và thấy cô vợ ra mở cửa với chiếc váy ngủ mỏng tang.
    SV-Stars ngạc nhiên hỏi:
    - Sao ban ngày ban mặt mà em lại ăn mặc cái kiểu gì thế này?
    Cô vợ ấp úng một lát rồi cãi lại:
    - Thì... thì... em làm gì còn bộ nào tử tế mà mặc đâu.
    - Cô nói cái gì? Cô không còn bộ nào thật chứ? Vậy cô vào đây ! Tôi sẽ chứng minh cho cô xem cô có bao nhiêu bộ rồi.

    Dứt lời, anh chàng nắm tay vợ lôi vào phòng ngủ rồi mở cánh cửa tủ quần áo...
    Lát sau những người hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng SV-Stars đang đếm:
    - Một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, bốn bộ này... năm này... sáu này... ồ xin lỗi anh ..., bảy này, tám này...
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm, bác Ducsnipper loạng choạng bước vào Seventeen Saloon và gọi 3 ly rượu lớn. Là chỗ quen biết hồi còn chơi với nhau ở 7X SG , anh phục vụ Badsniper hỏi thăm bác có chuyện gì buồn vậy và được bác trả lời: "Tao vừa phát hiện thằng con trai lớn của tao nó bị gay mày ơi .".
    Badsniper gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho bác Ducsnipper .
    Một tháng sau, Badsniper lại thấy Ducsnipper vào Seventeen Saloon .Lần này, Ducsnipper gọi 1 chai ******** cỡ lớn. Badsniper lại hỏi xem anh ta gặp chuyện buồn gì và được trả lời :
    - Mẹ kiếp . Thằng con thứ hai của tao nó cũng bị gay như cái thằng đầu mày ơi .
    Uống hết chai rượu. Ducsnipper lảo đảo rời quán.
    Một tháng sau, Ducsnipper lại vào quán và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này anh bạn cũ có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, Badsniper lại ân cần thăm hỏi và lại được nghe lời tâm sự:
    - Thằng út nhà tao mới vừa thú nhận, nó cũng là một thằng gay .
    Badsniper ngạc nhiên thốt lên :
    - Trời đất ơi ! Hổng lẽ trong nhà anh không có ai thích đàn bà hay sao hả ?
    - Có chứ ! Vợ tao !

  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    " Mẹ ơi, mẹ sinh con bằng cách nào? ", thằng bé Virpopork hỏi mẹ . " À, có một con cò trắng đem con đến trước sân nhà tặng cho mẹ đấy ".
    - Thế ai sẽ bảo vệ tài sản trong nhà mình ?
    - Mấy chú công an , con ạ.
    - Nếu nhà mình bị cháy thì sao ?
    - Có mấy chú lính cứu hỏa sẽ đến ngay , con đừng lo...
    - Còn đồ ăn đồ uống hàng ngày thì sao?
    - Tất cả đều do mấy bác nông dân tốt bụng làm ra... Con còn hỏi gì nữa nào?
    - Ủa .. vậy thì bố Virgopig để làm gì hả mẹ ?


  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu tới gặp luật sư riêng để bàn việc ly dị với ông chồng Vịt Xiêm .
    Luật sư hỏi:
    - Anh ta có đánh chị không?
    - Không bao giờ !
    - Anh ta có keo kiệt, không cho tiền để chị tiêu không?
    - Không đến nỗi !
    - Anh ta có nghiện ngập rượu chè không?
    - Không, không phải !
    - Anh ta có không chung thủy với chị không?

    Như gãi đúng chỗ ngứa, Vịt Bầu reo lên:
    - À , hắn không phải là cha ruột đứa con út của tôi.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​

    V/v: Phòng và chống Cúm gà​
    KHẨN
    Nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây lan của virus H5N1, Công ty William 7X xin trân trọng thông báo:
    1) Quý khách đến văn phòng Công ty William 7X sẽ phải tắm trước khi vào văn phòng
    2) Việc tắm cho quý khách sẽ do nhân viên Công ty William 7X đảm nhiệm dù quý khách có đồng ý hay không
    3) Để đảm bảo sự bình đẳng giới, NAM nhân viên Công ty William 7X sẽ tắm cho NỮ quý khách và ngược lại
    4) Văn phòng Công ty William 7X sẽ lắp đặt một nhà tắm ngoài cửa, trước quầy lễ tân với đầy đủ trang thiết bị của một trạm rửa xe
    5) Quý khách đến văn phòng cần ngoan ngoãn cởi bỏ y phục trước khi được yêu cầu, nếu bị nhân viên Công ty William 7X nhắc nhở, quý khách sẽ bị phạt tịch thu quần áo
    6) Cấm cựa quậy khi được xịt nước lên người, văn phòng đảm bảo nước tắm đã được trộn lẫn với Javel hoặc Con Vịt, vệ sinh và vô trùng
    7) Cấm cười hoặc động đậy khi được nhân viên Công ty William 7X kỳ cọ, kể cả vào những khu vực gây buồn (nhột)
    8) Để đảm bảo an toàn cho nhân viên Công ty William 7X , chúng tôi khuyến cáo sử dụng chổi lông khi kỳ cọ cho quý khách (trừ trường hợp nhân viên tự nguyện dùng tay, nếu nhiễm bệnh do nguyên nhân này, Công ty William 7X sẽ không chịu trách nhiệm bảo hiểm)
    9) Quý khách sẽ được xì khô tại chỗ để tiết kiệm thời gian, nếu quý khách có nhiều thời gian, quý khách có thể tự ngồi chờ khô, cấm sử dụng khăn lau hay bất cứ vật dụng nào khác
    10) Quý khách phải đảm bảo khô người khi bắt đầu làm việc chính thức, nếu người chưa khô mà đã cố tình vào làm việc, quý khách sẽ bị tắm lại từ đầu
    11) Quần áo của quý khách sẽ được giặt, tẩy trùng và phơi khô trong quá trình quý khách làm việc. Quý khách sẽ nhận lại quần áo sau khi kết thúc công tác. Nếu quý khách cảm thấy bất tiện, văn phòng Công ty William 7X sẽ cho thuê ... cà vạt và thắt lưng.
    12) Nếu quý khách đi hơn 5 người, quý khách sẽ được tắm tập thể để tiết kiệm thời gian
    13) Khách của chương trình nào, chương trình đó chịu trách nhiệm, có thể điều nhân viên từ chương trình khác giúp đỡ nếu khách đông, tuy nhiên, nhân viên được điều động phải trả sung sướng phí cho chương trình có khách đến thăm
    Quy định này sẽ áp dụng ngay từ bây giờ, đề nghị nhân viên Công ty William 7X ra cửa tự tắm cho nhau trước ./.

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 23/10/2004

Chia sẻ trang này