1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vài năm sau khi cưới, cặp vợ chồng nhà Badsniper liên tục cãi lộn. Tình trạng căng thẳng đến mức hai người muốn ra tòa li dị. Tuy vậy, trước khi ra quyết định cuối cùng, họ cũng dành ra một cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách tới văn phòng tư vấn của anh bạn thân , luật sư SV-Stars .
    Luật sư hỏi:
    - Vấn đề thực sự của hai người là gì...
    Anh ta vừa dứt lời, cô vợ đã bắt đầu tràng giang đại hải kể lể với tốc độ 100 km/giờ về những trục trặc trong đời sống vợ chồng.
    Sau 5, 10 rồi 15 phút lắng nghe, anh bạn luật sư ghé sát cô vợ, nâng cằm lên và hôn lên môi cô ta khoảng vài phút. Cô nàng sững sờ nói không nên lời.
    Hôn xong ngài luật sư trẻ quay sang anh chồng Badsniper đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên:
    - Thế đấy ! Thấy chưa ? Vợ anh cần được như thế này ít nhất là 2 lần mỗi tuần.
    Badsniper gãi đầu , lẩm nhẩm rồi quả quyết:
    - Được rồi ! Để tao đưa cô ta đến đây gặp mày vào thứ ba và thứ năm hàng tuần nhé .
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bà xã bác Virgopig khá kỹ tính và ngăn nắp thường không hài lòng về những cô người làm nên thay đổi người giúp việc luôn xoành xoạch. Một bữa nọ có một cô gái trẻ đến xin làm công, chị ta nhận lời nhưng căn dặn.
    - Cô phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tối đến phải dọn đồ chơi của mấy đứa nhỏ và tắm táp thật kỹ cho chúng nó, rồi đưa chúng nó lên giường ngủ, nghe chưa?
    Cô gái vâng dạ lui ra. Tối đó, thật muộn bà xã bác Virgopig vẫn nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ của đám trẻ rồi thật lâu sau đó cô gái mới mệt mỏi đi ra. Hơi khó chịu, chị ta bèn hỏi cô giúp việc :
    - Cô làm cái gì với lũ trẻ mà lâu thế?
    - Thưa bà, - Cô gái trẻ lúng túng. - Bọn trẻ khá ngoan nhưng đứa lớn nhất không chịu nghe lời, khó khăn lắm tôi mới tắm được cho nó, thế mà nó còn dở đủ trò quái quỷ để chọc tức tôi...
    Bà chủ hỏi lại:
    - Đứa nào kỳ cục vậy ?
    - Cái cậu trai lớn lớn , gầy gầy , hay cười á .
    - Thôi rồi ! Chồng tui á !

  3. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức thư của con dâu gửi mẹ chồng
    Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con?Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con. Trư ớc khi con lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức,năng lực,sự giáo dục,cách đối nhân xử thế v.v...của con ngày hôm nay đều là do con thừa hư ởng từ bố mẹ con,chẳng có tý
    tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ. Thế nên con mới không tài nào hiểu nổ i , rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mư ơi năm con sống trong cuộc đời này tất tậ t lại phải trở về số không, rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ hất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con. Nói thật là con cảm thấy rất bất công. Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mư ơi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh
    lấy thành quả kết tinh của hai mư ơi năm ấy, nói t rắng ra là mẹ không làm mà hư ởng, ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy, nhưng mẹ cũng đ ừng nên cố tạo ra ý nghĩa này nọ đốii vớ i con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết, nhặt xư ơng trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh t ế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà
    thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ, và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào. Làm gì có chuyện đ ấy ? Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào. Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay : tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chấ t lượng giấc ngủ rấ t quan trọng đối với con. Còn nữa,"Phật có thiếp vàng, người có quần áo", con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà
    quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phả i đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào. Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra. Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có
    một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi. Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy. Tư ơng tự như vậy,người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi . Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con t rai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng
    được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây ? Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt , đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mư ơi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). Nếu mẹ muốn đi khám
    bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém. Bởi vậy, khi mẹ bị ốm con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm l ại, anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con , con phải đem cái hiếu thảo của con
    báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi mộ t tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi , mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mớ i đúng chứ ! Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu mẹ không thể tôn t rọng những cảm nhận của con thì coi như con
    cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ. Chắc mẹ sẽ bảo "làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối , con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học
    hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn t rọng chính mình mẹ ạ !
    (ST)
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thanh niên nên lấy vợ sớm với những lợi ích sau:
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện ( Sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)
    2. Vợ dạy ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt ( Để vợ sửa soạn đi lễ,đi chùa hay đi sắm đồ)
    3. Vợ cho ta sức khoẻ ( Cấm ko cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)
    4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị ( Không chê bai cho dù cơm khét, canh mặn)
    5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép ( Đi thưa về trình)
    6. Vợ day cho ta sự rộng lượng ( Kiếm được bao nhiêu xiền tặng vợ hết)
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( Làm vườn, cắt cỏ ,đổ rác, giặt quần áo,lau dọn nhà cửa, mang vác...)
    8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( Chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)
    9. Vợ dạy cho ta tính công chính ( Ra đường cứ thẳùng đường mà đi ,ko nhìn ngang ,nhìn dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ)
    10. Vợ giúp ta trưởng thành người cha gương mẫu ( Thay tã ,tắm rửa cho con ,ru con ngủ,dạy con học...)
    11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai từ Tự Do ( Nay mình ko còn nữa)
    12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( Muốn chết mà cứ phải sống)

    (ST)
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    *************LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH *****************
    +++để thức ăn ko bị ôi thiêu tốt nhất bạn nên ăn hết thức ăn vào mỗi ngày
    +++ bạn làm món xào nhưng mặn quá bạn hãy chế nhiều nước vào bạn sẽ có món canh
    +++đừng bao giờ nói chuyện khi bạn đang ăn cơm
    +++ đừng bao giờ phơi quần áo ngoài trời nếu trời mưa
    +++ đừng bao giờ uống thuốc nếu bạn ko ốm
    +++ đừng bao giờ nói dối nếu biết chắc nó sẽ bị bại lộ
    +++ ko nên làm thịt gà nếu nó vừa nở chưa đầy 1 ngày
    +++ đừng bao giờ hỏi người ta hôm nay mặt trời mọc hướng nào
    +++ nếu gần một người bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn thấy thời gian trôi thật chậm tốt nhất bạn nên đi sửa đồng hồ
    +++ để có được món ăn ngon bạn hãy tự tay vào bếp và tập chế sau đó tìm một quán ăn cực ngon để thưởng thức
    +++ bạn sợ món cá chiên bị khét muốn cá ngon tốt nhất bạn nên ăn cá hấp
    *********** SUY NGẪM ****************
    +++ người ta càng lớn càng nhiều tuổi
    +++ trèo cao té đau trèo thấp té cũng đau
    +++ ko phải người phụ nữ nào cũng đẹp và ko phải ngưởi đẹp nào cũng là phụ nữ
    +++ bạn sẽ trở thảnh bác sĩ nếu bạn tên SĨ và có một người cháu
    +++ người ta luôn cần việc làm hơn làm việc
    +++ người ta thích bay **** nhưng ko hẳn thích **** bay
    +++ tay ko dể chịu hơn ko tay
    +++ đàn ông thường thích chè chén hơn chén chè
    +++ người ta yêu đương bằng mắt môi da tóc... để rồi một mình con tim gánh chịu
    +++ biểu tượng người phụ nữ đẹp nhất trong lòng đấng mày râu là hòn vọng phu
    ********** CHUYỆN LÀ LẠ **********************
    +++khi người ta mắc bệnh người ta thường đòi đi ... khám bác sĩ
    +++ khi người ta có lỗi tức mình ko có lỗi vậy mà người khác cứ đi theo... xin lỗi mình
    +++ người dù vui đến đâu nhưng lúc đi ngủ vẩn bảo là buồn ngủ
    +++ cất là dẹp đi nhưng khi ca sỉ cất tiếng hát thì ta lại nghe
    +++ đều mà ai nấy đều ko muốn nhưng cứ bảo là muốn đó là khi phát hiện mình muốn bệnh
    +++ có những nghề chỉ một ngưởi làm mà bị ghán ghép cho cả gia đình là nhà báo , nhà giáo , nhà thơ .....
    +++ khi đề thi dể học sinh ko kêu trúng đề mà kêu là trúng tủ
    +++ vật im re được con người dặt cho cái tên biết nói là bục giảng
    +++ ngói tôn thuộc giống cai vì khi lợp xong người ta kêu là "mái" nhà
    +++ con nhím là con vật biết bắn tỉa
    +++ con chó trước khi tè phải đá ko khí vài cái
    +++ con cóc là con vật có nhiều mụn nhất
    +++ con dê là con vật có nhiều tai tiếng nhất
    +++ con khỉ là con vật biết tuyệt chiêu bắt chí
    +++ con vật thường đi nằm nhưng lại gọi là bò
    +++ có thứ hàng giả được bán công khai đó là răng giả
    +++ người kí viết thật nhưng người khác thường gọi là kí giả
    +++ loại thực phẩm được cho rất nhiều nhưng lại gọi là kẹo
    +++ loài cây có vị cay dù sống khoẻ đến đâu vẫn bị gọi là tiêu
    ( St )
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Một hôm ba hậu sinh của Virgopig, ducsnipper, donothing là các nhóc :Virgopork,minhsniper và saynothing ngồi tán dóc với nhau, nói năng một hồi thì chúng nó đem bố ra khoe với nhau
    Virgopork: Bố tao là nhanh nhất, ổng có thế bắn một mũi tên rồi chạy theo nó, dzậy mà ổng chạy đến đích trước mũi tên đó nhe.
    Saynothing: Úi giời, ba tao còn nhanh hơn, ổng bắn một phát đạn rồi chạy, vậy mà ổng chạy tới đích còn trước viên đạn
    Hai chú nhóc không thấy nhóc tỳ minhsniper nói gì chỉ thấy cậu chàng cười khe khẽ bèn hỏi " Sao anh không nói gì hết vậy"
    minhsniper bèn thủng thẳng đáp: Ba tao mới là nhanh nhất, ổng đi làm từ lúc 7h sáng mà mới 2h sáng ổng đã về tới nhà.....
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một tối nọ , đã rất khuya . Bác Ducsnipper đi Seventeen Saloon uống rượu với mấy gã 7X SG về , đang lái xe chạy ngoằn ngoèo trên đường thì có gã cảnh sát giao thông chặn lại rồi yêu cầu bác thổi vào máy phân tích hơi thở.
    Bác lịch sự đáp:
    - Thưa anh , tôi không thể . Tôi bị suyễn, hễ làm như thế là tôi lên cơn suyễn ngay . Lỡ tôi có chuyện gì anh chịu trách nhiệm nổi không ?
    Anh chàng cảnh sát nhún vai :
    - Được rồi ! Nếu vậy, tôi mời anh về đồn cảnh sát để lấy mẫu máu.
    - Tôi cũng không thể làm như vậy được!
    - Bác Ducsnipper thoái thác - Tôi mắc chứng máu không đông. Anh mà chích máu của tôi là tôi sẽ chảy máu đến chết.
    Anh cảnh sát tỏ ra thông cảm:
    - Nếu vậy, anh chỉ cần làm thủ tục lấy mẫu nước tiểu là đủ.
    - Cũng không được !
    - Bác Ducsnipper thét lên - Tôi mắc bệnh tiểu đường. Nếu đi tiểu bây giờ, hàm lượng đường trong máu của tôi sẽ sụt xuống !
    Anh cảnh sát vẫn kiên nhẫn:
    - Không sao. Bây giờ chỉ cần anh bước ra đây và đi dọc theo vạch phân cách màu trắng kia. Sau đó, tôi sẽ để anh lái xe tiếp.
    - Tôi cũng không thể làm như vậy được.
    - Tại sao ?
    - Thôi đi cha nội lộn xộn quá , tui hỏi ông chứ xỉn quá thì làm sao thấy đường mà đi thẳng được hả ???

  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cà phê "sì-tin" ký sự​
    TTC - So với ... thế kỷ trước (tức là từ năm 1999 trở về trước), thời bây giờ uống cà phê ở Sài Gòn... phê hơn hồi trước nhiều!?
    Tùy theo tính cách, tùy theo giới tính, tùy theo thu nhập, tùy theo cách ăn bận của bạn, tùy theo bạn đi uống cà phê bằng xe gì, tùy theo bạn xài mô-bai đời nào, tùy theo bạn đi uống cà phê với ai, tùy theo mục đích bạn dắt người ta vô quán cà phê... để làm gì?...
    Và... tùy theo hàng tá những cái "tùy" khác!?... Sài Gòn sẵn lòng chiều bạn một chỗ uống cà phê đúng như ý luôn. Bạn sẽ thắc mắc: "Kỳ dzậy cha, đi uống cà phê mà cũng... phức tạp vậy sao?". Lần này theo tui đi uống cà phê nhà giàu một chuyến há?
    Nếu tiền bạc ở nhà bạn rủng rẻng, hoặc chí ít bạn cảm thấy mình có dư dư đủ để "đụng chuyện" là móc xỉa thoải mái, nếu bạn đang đi xe Dylan hoặc @ hay Spacy, bạn xài mô-bai "Nó kìa" đời gần đây có giá từ năm, bảy "chai" trở lên... v.v... thì có chỗ nào tốt hơn để uống cà phê bằng mấy quán cà phê "sì-tin" sang trọng, đang rất được thịnh hành dưới tên gọi "cà phê hộp" ở Sài Gòn?
    Bây giờ những chỗ như vậy, Sài Gòn có không dưới chục cái, vòng vòng khu vực hồ Con Rùa, đường Nguyễn Văn Trỗi, v.v... Ưu điểm của những quán cà phê hạng "con nhà" này là giá cả rất... mắc, đó cũng là một cách để quán tự khẳng định mình (là quán cà phê ?osì-tin? của những người ?osì-tin?), còn khách thì cũng tự khẳng định mình (là... thứ dữ, hông phải thường đâu à nhe!!).
    Thắng xe cái ?okít?, có người gởi thẻ đưa xe vào chỗ đàng hoàng, mà có thứ tự hẳn hoi, Dylan đậu chung với Dylan, Spacy đậu chung với Spacy, v...v..., tuyệt nhiên hổng có ?olai giống? bậy bạ. Bước vào cửa trước, có một em bé ăn bận hai dây cũn cỡn mặt đẹp như trăng rằm mở cửa chào đón bạn bằng một nụ cười đến chết cũng không thể quên được!? Bên trong máy lạnh chạy phà phà mát rượi. Nhạc trữ tình nhè nhẹ phát ra từ trần nhà với chất lượng âm thanh như từ... cõi trên vọng về.
    Hàng tá những màn hình tinh thể lỏng, cái nào cái nấy bự tổ chảng đang chiếu phim hành động các loại. Mấy em trai tiếp viên bưng bê phục vụ lịch sự trong bộ đồng phục của quán (khác hẳn với mấy quán cà phê lem nhem, bưng bê phục vụ là mấy em nhỏ xíu ăn mặc như đang đi... tắm biển!!??).
    Tuy nhân viên phục vụ quán là nam nhi, nhưng bạn thử nhìn quanh mình xem, ái chà chà, mấy em đẹp ngồi uống cà phê xung quanh em nào em nấy bận đồ hai dây hoặc "có mặc cũng như không" nhìn muốn đứng tròng con mắt!!!
    Nếu vô lần đầu hơi lạ nước lạ cái, ráng cố gắng tỏ ra tự tin, đừng làm chuyện thiên hạ để ý, đừng nhìn con người ta chằm chằm như muốn.... lột đồ người ta ra, dễ bị mấy em cười chê là nhà quê và sẽ tìm cách... hớp hồn bạn bằng vài chiêu ẹo tới ẹo lui. Cứ tà tà ngồi "rửa mắt"cho đã đi, rồi coi em nào ưng ý sẽ tập trung chiếu tướng vào em đó!!
    Khách vào đây cũng đủ hạng người, non choẹt cũng có, thanh niên cũng có, sồn sồn muối tiêu cũng có. Duy chỉ có một điểm chung của những người này là có vẻ... sang trọng và... rất lắm tiền (ít ra thì cũng bề ngoài, có trời mới biết được họ có bao nhiêu tiền lận túi!?). Và điểm chung thứ hai là họ không phải đến đây chỉ để uống cà phê!? Sao quái dzậy?
    Đây là chỗ bàn bạc phi vụ của mấy "đại gia" mần ăn hợp pháp và cả không hợp pháp (thời buổi bây giờ hổng có ai bàn bạc ký hợp đồng mần ăn trong văn phòng hết), là chỗ của mấy tay chơi con nhà giàu vào đây khoe của và... tán gái, là sân khấu thời trang của "kính thưa" các loại model quần áo, giày dép, xe, điện thoại, tóc đủ màu xanh đỏ tím vàng của mấy em, trong đó không ít những em vừa mới qua tuổi... dậy thì!!!
    Nơi đây còn là "showroom" và sàn "giao dịch" trước khi "giao hàng" cho mấy cái vụ thương lượng giá cả của mấy em "bán phần... mềm" hạng cao cấp.
    Khách mua hàng và "hàng" ngồi nói chuyện tâm đắc thì ai mà đoán ra nổi đó là vụ mần ăn. Sau khi thỏa thuận địa điểm giao hàng, họ biến ngay. Nếu là hàng "bán lẻ" thì sau đó khoảng một hai tiếng đồng hồ họ sẽ trở lại chốn cũ, còn hàng "bán sỉ" thì có khi họ biến mất tiêu đâu đó vài hôm.
    Nơi đây cũng có thể còn là một chốn lịch lãm của những em gái em trai lãng mạn, yêu đương nhăng nhít và phức tạp kiểu Hàn Quốc: Mặt buồn rười rượi, đôi mắt đứng yên bất động nhìn lên trần nhà, đôi môi trát son kiểu "đau tim" rít thuốc liên tục!
    Nếu bạn nổi hứng bất tử, thử tìm cách đá lông nheo với một trong những gương mặt vừa thấy, có đến 80% là bạn sẽ tìm được một người bạn khác giới nhanh hơn bất kỳ kiểu làm quen nào, với điều kiện bề ngoài của bạn đừng "bèo nhèo" quá (Tui đã chẳng khuyên ngay từ đầu đó sao?).
    Chỉ có điều, sau khi cá đã cắn câu (hổng biết bạn là cá hay "tụi nó " là cá nữa?) làm ơn kiếm đâu nhiều nhiều tiền để "duy trì" mối quan hệ này, còn nếu bạn thuộc dạng chỉ có "cái vỏ ngoài" thì mau mau biến mất trong 30 giây, đừng để lại tông tích, nếu không, chỉ riêng tiền ăn sáng, cà phê, thuốc lá và đi chơi cho mấy độ này, bạn cũng phải ráng nai lưng ra "cày" đặng gồng mình hưởng thụ!!??
    N.N.CHƯƠNG
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một bà mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng đòi gặp bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Virgopig . Khi được gặp bác sỹ , bà ta hồi hộp gặng hỏi .
    - Thưa bác sĩ, bác sĩ có cách gì làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được không?
    Bác sĩ Virgopig chăm chú nhìn bà già , suy nghĩ một lúc rồi đáp:
    - Rất tiếc , thưa bà ! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi !
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không thức thời
    Cá voi đực , có vẻ bối rối , đang bơi vòng quanh cá voi cái mà dụ dỗ :
    " Biết bao nhiêu quốc gia , hàng trăm các tổ chức vì môi trường , nhưng nhà lãnh đạo lớn rồi còn cả hàng triệu người đang đấu tranh để bảo đảm sự tồn tại của loài mình . Thế mà em - em lại bảo tối nay em nhức đầu nghĩa là sao ?

Chia sẻ trang này