1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh chàng 7X rủ nhau lên Seventeen Saloon uống vodka . Sau khi đã nốc vài ly bác Ducsnipper ngà ngà lên tiếng :
    - Tụi bay mai mốt lấy vợ nhất định không được sợ vợ nghe chưa ? Noi gương anh đây này .
    - Anh mà không sợ vợ ? Cho em một ví dụ coi nào ?
    SV-Stars lém lỉnh bắt bẻ .
    - Có lần bả đã từng phải quỳ trước mặt tao ...
    - Trời đất , rồi bả nói gì ?
    - Bả nói , " Ông chui ra đây mau lên không tui lấy chổi tui chọt đui mắt bây giờ ! "

  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Condor mê câu cá đến nỗi câu cá luôn trong vùng bị cấm câu cá . Gã cảnh sát Greenline bắt gặp bác câu trộm bèn lên tiếng :

    - Anh câu không có giấy phép nên phải chịu nộp phạt .
    Bác nhanh trí đáp:
    -Tôi không có câu, tôi đang tắm con sâu mà.
    - Anh cho tôi xem con sâu.
    - Đây , nó đây nè ... thấy chưa ? nó đang tắm mà ?
    - Đừng cãi nữa , anh vẫn bị phạt như thường ! Vì con sâu của anh vi phạm thuần phong mỹ tục nghiêm trọng , tắm mà không mặc đồ tắm.


  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai ông già Virgopig và Badsniper đang ngồi hóng mát trong công viên thì một cô gái xinh đẹp có thân hình rất ***y đi qua.
    Badsniper nhìn theo chép miệng :
    - Phải chi em với anh bây giờ mới 20 tuổi anh Huy nhỉ !
    Ai ngờ Virgopig nổi cáu :
    - Thôi, thôi, tao lạy mày ! Chỉ vì một ly sữa tươi mà phải mua nguyên một con bò rồi cày quần quật thêm 40 năm nữa mới được nghỉ hả , tha cho tao !
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn.
    Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé...". Tức quá, cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy.
    Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì???".
    (st)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trong lớp học Virgopork đang mãi nhìn cô bé ngồi cạnh nên không chú ý , bất chợt thầy giáo gọi .
    Pork , em biết gì về Biển Chết ?
    Pork : Dạ Biển chết ạ ?
    Thầy : Đúng vậy
    Pork : dạ thưa thầy Biển thì em biết còn nó ốm và chết khi nào thì em không biết ạ .
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm nọ Elead nhà ta không hiểu do buồn việc gì mà một mình đến 17th uống rượu , đúng hôm đó thì trong quán rượu xảy ra ẩu đả và thế là tất cả đều bị bắt về đồn .
    Tại đồn điều tra viên Badsniper bắt đầu hỏi khẩu cung từng người một , đến lượt Elead :
    -Anh đi uống rượu với ai ?
    -Thì với người này người nọ thôi . Elead đáp với vẻ mặt thánh thiện đến lạ kỳ .
    -Anh sống ở đâu ? Thanh tra Bad hỏi tiếp
    - Chổ này chổ nọ thôi
    -Anh làm việc gì để kiếm sống ? có vẻ như kiên nhẩn của Bad đang cạn dần .
    -Thì việc này việc nọ thôi , Elead vẩn trả lời rất "nai" .
    Sức chịu đựng của con người có hạn :
    Thôi đủ rồi , dẩn nó đi !
    Elead : Các ông dẩn tôi đi đâu ?
    Thì đi đây đi đó thôi .
    Vậy chừng nào tôi được thả ?
    Thì sớm muộn gì đó thôi . Bad trả lời với nụ cười rất nhiều răng
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đêm noel , ông già Santa phải đi phát quà nên bà Noel @tpm phải ở nhà nấu cơm chờ ông về .
    Đến khi ông về thì ông phát hiện trong nhà có một nồi canh đen thui với mùi vị rất kỳ lạ trên bếp .
    Bà già noel vội phân trần : em cũng chả biết tại sao nửa , em làm đúng y như sách hướng dẩn , với 1 lít nước thì bỏ 5 thìa "cà phê" muối vào , 1 thìa "cà phê" bột ngọt ...................
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô gái trẻ ngồi trước mặt thầy bói SV-Stars đang băn khoăn về vận mệnh mình .

    Đeo cặp kính đen thui , thầy phán : "Trên đùi em có ba nốt ruồi đen".
    Cô gái ngượng ngùng thú nhận : "Dạ thầy nói đúng ạ!"
    Thầy bói tiếp : " Ðấy là dấu hiệu cho biết em sẽ có ba người tình . Ðùi phải em còn xâm chữ K ".
    Cô gái đỏ mặt thừa nhận : " Dạ , đó là kỷ niệm của anh bạn em đã đi nước ngoài ".
    Thầy thủng thẳng bói tiếp : "Bụng em còn có một vết sẹo".
    Cô gái nhỏ nhẹ : " Dạ vâng, đó là lần mổ ruột thừa cách đây hai năm. Thầy giỏi quá ! Làm sao mà cái gì thầy cũng thấy và cũng biết hết vậy ? ".
    Thầy điềm nhiên đáp : "Lần sau em đừng mặc váy ngắn quá như thế ...! "
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Virgopork đi học bị té xe và được một người qua đường cứu giúp. Chiều hôm ấy bác Virgopig điện thoại cho anh ta .

    - A lô ! Dạ cho tui hỏi có phải anh là người hồi chiều nay đã giúp đỡ thằng con trai tôi phải không ạ ?
    - Phải, tôi đây .
    - Tui muốn hỏi anh chớ cái đồng hồ đeo tay của thằng con tui đâu mất tiêu rồi vậy ?

    [sign]<P>Votrungh@  </P>
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 20/12/2004
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ở một tiền đồn nọ , nhằm nâng cao tinh thần binh lính , sỉ quan Đức bắn tỉa ra chỉ thị :
    "Bất kỳ ai bắn chết được 1 tên địch sẻ được thưởng 100 đô"
    Chẳng mấy chốc sau đại bàng trinh sát Condor vào cấp báo :
    " Báo cáo chỉ huy , có khoảng 1 triệu đô đang tiến về phía chúng ta "

Chia sẻ trang này