1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0


    Khi Sếp Lịch Sự
    Hai nhân viên nói chuyện với nhau :
    - Này, Giám đốc công ty mình nhã nhặn lắm nhé.
    - Sao cậu biết ?
    - Vì hôm qua ông ta gọi tớ lên, xin lỗi, rồi nghẹn ngào nói : " Không biết là không có anh tôi sẽ xoay xở như thế nào đây, nhưng từ đầu tháng tới, tôi cũng cố thử xem".
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ba phụ nữ trong hội 7xsg đi xuống bãi tắm, đi ngang qua một người đàn ông trần như nhộng đang ngủ dưới nắng. Cô thứ nhất liếc qua rồi nói:
    - Đây không phải chồng tôi.
    Cô thứ hai ngắm kỹ hơn một chút rồi xác nhận:
    - Đúng, hắn không phải là chồng chị.
    Cô đi sau cùng xem thêm một số chi tiết và kết luận:
    - Đây chắc chắn không phải đàn ông trong hội 7xsg.
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong nhà hàng sang trọng, thấy một ông khách trẻ đang cố buộc thật chặt chiếc khăn ăn vào cổ, ông chủ SV-Stars nhăn nhó bảo anh bồi bàn 1088 :

    - Cậu hãy đến nói với khách, một cách gián tiếp và lịch sự, rằng đại khái là ở đây không nên làm như vậy .Mau đi ...
    1088 đăm chiêu tiến đến gần vị kia và hỏi hết sức nghiêm túc:
    - Thưa anh , anh định cạo râu hay cắt tóc ạ ?

  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện được ghi lại tại 7xSG Măng cụt hội :
    Trong hội cô giáo Tulip77 hỏi bé Elyz đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ:
    - Elyz nè ! Con hãy cho cô biết sau này mơ ước của con là gì ?
    - Thưa cô! Mai mốt lớn lên nếu con xinh đẹp con sẽ làm người mẫu hay diễn viên hoặc tệ lắm thì cũng phải làm "típ dziên" hàng không.
    - Nếu con không được xinh đẹp thì sao ?
    - Dạ thưa cô! Con mà xấu thì chắc con bắt chước cô đi làm cô giáo ạ !
    - - - - - - - - - -
    Một đám cháy xảy ra tại Bệnh Viện. Lực lượng cứu hỏa đến kịp lúc để sơ tán mọi người và ngọn lửa tạm thời bị khống chế . Chỉ còn duy nhất tầng hầm vẫn còn cháy. Anh lính cứu hỏa trẻ tuổi, dũng cảm Antey lập tức băng qua đám lửa lao xuống. Sau đó khi đám cháy đã được dập tắt , chỉ huy Ducsnipper hỏi:
    - Mọi việc ổn cả chứ Antey ?
    - Dạ xong hết rồi anh ! Em xông qua khói lửa lao xuống tới nơi thì phát hiện ra có năm người bị ngất không thoát được. Bằng các nghiệp vụ đã được huấn luyện, em nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo và họ đã trở dậy thoát ra ngoài an toàn.
    Bác sĩ Lonesome đứng gần đấy nghe thấy Antey báo cáo liền hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.
    Y tá trưởng Mualavang mặt xanh lè lắp bắp:
    - Ối Trời Đất Thiên Địa Thánh Thần ơi ! Tầng hầm .... tầng hầm ..là.... là nhà xác mà cha nội !
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô vợ Tulip77 vừa trèo lên bàn cân, anh chồng đã nhăn mặt:

    - Em có biết, em phải cao chừng nào để chiều cao cân đối với trọng lượng không ?
    - Cao cỡ nào hả anh???
    - Khoảng ... năm mét rưỡi !


  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0

    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 03/01/2005
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Virgopig hỏi tiệm bán hoa:

    - Sinh nhật bà xã anh , em làm ơn bán cho anh một cành hoa mà không có... hoa được không?
    - Sao anh ... ác quá dzậy ?
    - Cô bán hàng Hoatrangnguyen tròn xeo mắt ngạc nhiên .
    - Trời , em hổng biết đâu .Hôm bữa sinh nhật anh , bả tặng anh cái chai không có rượu thì sao !...

  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    3 người đàn ông sốt ruột đứng chờ tại phòng đợi bệnh viện Từ Dzũ trong khi vợ sắp sinh con. Sau một lát , nữ y tá mở cửa và thông báo.
    Cô ta nói với anh thứ nhất: " Chúc mừng anh! Chị nhà đẻ sinh đôi ! "
    "Ôi , cảm ơn chị ! Thật trùng hợp ! Tôi làm việc ở nhà hàng Sinh Đôi mà ", người thứ nhất sung sướng thốt lên.
    Lát sau , cô y tá lại nhìn về phía người thứ hai và nói: "Anh là cha của 3 chàng hoàng tử khoẻ mạnh ".
    "Trùng hợp thật chị à ! Tôi đang công tác tại tập đoàn Công ty Tam Dương ! ", người thứ hai vui mừng .
    Nửa tiếng sau , cô y tá quay sang người thứ ba thông báo: " Anh là anh Condor phải không ? Anh chuẩn bị tinh thần nhé ".
    "Nè , cô đừng có dỡn nghe , hổng lẽ tui là Mod của 7X Sài Gòn thì .... "
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Người phụ trách ký túc xá nói với các sinh viên mới:
    - Tôi nhắc lại, nam ở khu A, nữ ở khu B. Anh nào léng phéng qua khu B, lần đầu phạt 100 USD, lần 2 phạt 500 USD, lần 3 phạt 1.000 USD. Còn ai có ý kiến gì không? Anh SV-Stars muốn hỏi gì ?
    - Xin cho em hỏi . thế đóng trước tiền phạt cả năm là bao nhiêu ạ ?


  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh chồng SV-Stars về đến nhà thì thấy cô vợ đang tiếp một vị khách lạ trong phòng, hai người tỏ ra ?othân mật? quá mức cần thiết.
    Cô vợ nhìn thấy chồng về, nhanh nhảu nói ngay :
    - Đây là anh bạn mới của em, còn đây là chồng của em. Bây giờ hai anh làm quen với nhau đi, em đi gọi xe cấp cứu nhé ?

Chia sẻ trang này