1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng bác Ducsnipper đi theo tour du lịch thăm bảo tàng Luis ở Pháp . Ở đây, bác Ducsnipper cứ đi qua đi lại trước bức tượng cô gái khoả thân với mỗi một chiếc lá nho trên mình.
    Thấy chồng mình không chịu đi mà cứ dán tịt mắt vào bức tượng, cô vợ bác nổi cáu :
    - Nè nè , thôi nha , ông vừa phải thôi nha !!! Ông chờ đợi cái gì hả ??? Ông chờ mùa thu hả ???
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong quán nhậu của cô chủ Phuongpretty79 , có ông khách Condor khó tính chất vấn : "Có phải thật là thịt thỏ không ? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy? ". Thấy ông khách hỏi rát quá , anh bồi bàn Greenline bèn thú thật : "Nói thiệt với anh , dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm chút xíu ... thịt... trâu vào ".
    - Trộn theo tỷ lệ nào?
    - Dạ thưa mỗi thứ một nửa anh ạ !
    - Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả ?
    - Dạ không... chúng em trộn nửa... con thỏ với ... nửa con trâu ạ!

  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars và 1088 đi thi lịch sử. 1088 vào truớc đuợc 10 điểm

    Sv-Stars hỏi:
    - Thầy hỏi mày những gì?
    - Câu 1: "Trình bày về Cách mạng Nga". Tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 như­ng do thế lực ********* quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công".
    - Rồi sao nữa?
    - Câu 2: "Ai lãnh đạo cách mạng?". Tao trả lời: "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov... "

    - Còn câu 3?
    - "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905?". Tao trả lời: "Nhiều nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa đủ".

    Tới lượt SV-Stars vào phòng thi, thầy hỏi:
    - Anh sinh năm nào?
    - Lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực ********* quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công.

    Giáo sư ngạc nhiên hỏi:
    - Bố mẹ anh là ai?
    - Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov...

    - Đồ ngu - Giáo sư quát.
    - Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ vậy nhưng em cho là chưa đủ ạ!

  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có một cô đi thi hoa hậu , ban giám khảo nhìn hồ sơ thấy ghi " đã có 4 đời chồng nhưng vẫn ... còn nguyên vẹn " . Giám khảo ngạc nhiên quá bèn hỏi cô ta . Cô nàng trả lời lý do " vẫn còn nguyên vẹn sau 4 đời chồng " là vì ...
    - Ông chồng đầu tiên làm ở phòng điều tra án hình sự cho nên " Giữ nguyên hiện trường " , do vậy không làm ăn gì hết , li dị .
    - Ông chồng thứ hai là một nhà hùng biện , cho nên " Nói nhiều chứ không có làm " , cũng ly dị .
    - Ông thứ ba làm ở Viện bảo tàng , cho nên " Không sờ vào hiện vật " , ly dị luôn .
    - Ông thứ tư làm ở Phòng kế hoạch , cho nên " Chỉ vạch ra rồi để đó , không làm tiếp " , ly dị là phải .
    Giám khảo hỏi tiếp : " Thế cô định sẽ lấy chồng làm nghề gì ? "
    Cô nàng đáp tỉnh bơ : " Em thích lấy anh đạp xích lô , vì ảnh " cứ leo lên là đạp " " .
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nọ, Cha [nick]SVstar[/nick]đứng trên tòa giảng:

    - Tiền bạc và châu báu là kẻ thù lớn nhất của người đời thế gian...
    Bác @votrungh nhà ta nghe thấy ngậm ngùi:
    - Tiếc rằng lâu quá mình không được giáp mặt với kẻ thù!

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 12/01/2005
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn gái hỏi SV-Stars :

    - Nếu chọn lựa giữa 500 triệu đồng và em, anh sẽ chọn cái nào ?
    - Anh sẽ chọn 500 triệu.
    - Biết ngay mà , đồ tham tiền , vậy là anh đâu có yêu em... hic ...
    - Nói bậy nói bạ , anh yêu em chứ . Nhưng mà em hãy thử nghĩ lại xem nhé . Nếu anh chọn em, anh sẽ không có 500 triệu. Trong khi nếu em biết anh có 500 triệu , em sẽ lấy anh ngay lập tức , đúng chưa ?


  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cấm không được quay mông về phiá khán giả
    Sau 3 tháng thực tập với Taliban, đồng chí Phạm Văn Hoá đã có một bản báo cáo và kiến nghị gửi cho Bộ trưởng Bộ Thẩm Mĩ. Nội dung chủ yếu của báo cáo có thể trích dẫn như sau:
    Xét tình hình nguy cơ xâm nhập và phát triển của những thói hư tật xấu vi phạm thuần phong mĩ tục và truyền thống văn hoá tốt đẹp từ nền kinh tế thị trường và lối sống cá nhân chủ nghĩa suy đồi có nguồn gốc từ chủ nghĩa tư bản và tình hình thương mại hoá của hoạt động biểu diễn, nhu cầu bảo vệ bản sắc văn hoá và truyền thống văn hoá dân tộc và tính ưu việt của xã hội ta ngày càng trở nên cấp thiết. Tôi có một số suy nghĩ sau về qui định với các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, những thành phần có thể làm gương và qui định một số khuynh hướng thẩm mĩ của dân chúng. Yêu cầu bộ xem xét và bổ cứu vào qui định biểu diễn sắp được ban hành. Tuy rằng chúng ta không thể quay ngược chiều thời gian để gìn giữ những nét đẹp truyền thống của tóc búi tó củ hành, quần ống rộng, khăn mỏ quạ. Nhưng bằng thẩm quyền mà nhà nước giao phó, bộ chúng ta cần phải duy trì những truyền thống văn hoá mới và cũ hiện nay, nhắm tới việc xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, hiện đại, hội nhập, truyền thống, và đậm đà bản sắc dân tộc.
    Ý kiến góp ý của tôi chia làm ba nhóm, (1) hình thức, (2) phong cách, và (3) nội dung biểu diễn. Để cho các qui định có tính khả thi và chi tiết, các đề nghi cụ thể của tôi như sau:
    Về hình thức:
    Áo biểu diễn phải che phủ ít nhất 83% diện tích ngực và lưng, tính từ đỉnh ngực và từ trung tâm của lưng trên.
    Không được hở rốn, vùng bụng, và mông. Trong các tư thế cúi xuống hoặc ưỡn bụng, phần hở bụng hoặc lưng không được phép vượt quá 2 cm chiều rộng.
    Quần hoặc váy trong khi biểu diễn phải che kín đầu gối. Riêng với nam ca sĩ, người mẫu thì không được cách mắt cá chân quá 5 cm. Ống quần không được rộng quá 70 cm chu vi và ống váy không được rộng quá 140 cm chu vi. Quần áo trong không được hở ra ngoài quần áo ngoài.
    Cấm mọi hình thức xăm, sơn mình; mọi hình thức đeo xỏ trang sức, trừ ở tai.
    Cấm nhuộm tóc trái với màu tự nhiên. Trong các trường hợp con lai với người ngoại quốc thì bắt buộc phải nhuộm thành màu đen.
    Tóc của nam ca sĩ, người mẫu không được dài quá 20 cm, trừ khu vực vòng quanh đầu; không được ngắn dưới 1,5 cm, trừ khu vực vòng quanh đầu. Của nữ ca sĩ, người mẫu thì không ngắn quá 3 cm trừ khu vực vòng quanh đầu. Trong trường hợp bị bệnh bẩm sinh thì phải đeo tóc giả. Trong tất cả các trường hợp, cấm không được để tóc bù xù quá cấp độ 3.
    Về phong cách:
    Trong khi biểu diễn, không được có các hành vi đi ngược lại thuần phong mĩ tục.
    Cấm không được giơ chân quá một góc 30 độ so với phương thẳng đứng.
    Đối với các ca sĩ, diễn viên mặc áo hở nách: cấm không giơ tay cao quá phương nằm ngang.
    Cấm không được quay mông về phiá khán giả trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này cần có giấy phép của hội đồng thẩm định với điều kiện là yếu tố không thể thiếu của chương trình biểu diễn.
    Cấm ngoáy mông với biên độ quá 5 cm so với phương thẳng đứng và tần số không quá 1 lần trong 1 phút.
    Cấm tất cả các động tác thân thể có thể dẫn tới các liên tưởng về vệ sinh thân thể và ********, ngoại trừ các trường hợp có giấy phép của hội đồng thẩm định.
    Về nội dung biểu diễn:
    Cấm tất cả các phát biểu cá nhân, các hình thức giao lưu với khán giả một cách tự phát, chưa được hội đồng thẩm định cho phép.
    Trong thời gian ngắn nhất, ban biểu diễn cần tập hợp các nội dung được phép giao lưu với khán giả để bộ duyệt.
    Trong trường hợp hội đồng thẩm định cho phép các trường hợp gây phản cảm đối với khán giả, một hội đồng cấp cao hơn sẽ xem xét và có quyền giải tán hội đồng cấp dưới.
    Ngoài các điều cấm trên, các điều cấm còn lại sẽ được áp dụng tùy theo từng trường hợp cụ thể.
    Trên đây là các điểm chính mà chúng ta cần phải làm ngay, dựa trên kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài và các yếu tố đặc biệt của chúng ta. Với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đề nghị bộ sớm đưa vào cuộc sống và bổ sung các điều khoản khác. Trong trường hợp bộ thấy khó thi hành và thiếu tính khả thi, đề nghị thông qua một điều khoản tạm thời, qui định tất cả các hoạt động biểu diễn phải giống như của người mẫu kiêm ca sĩ Phạm Thị Chuẩn. Tất cả các sai lệch so với ca sĩ này đều bị nghiêm cấm và xử lí thích đáng.
    *
    Nghe đâu, đề nghị này đã được đa số của hội đồng soạn thảo qui chế đồng ý chấp nhận làm cơ sở căn bản cho qui chế biểu diễn, ngoại trừ các chi tiết và các tiêu chuẩn cụ thể vì một lí do là hội đồng soạn thảo đã không thể đồng thuận với nhau về việc nên cho phép hở 17% hay 20% ngực và lưng.
    © 2004 talawas
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tại phòng khám, bé Kidsniper và bé sv_stop ngồi chờ tới lượt mình. Bé Kidsniper cứ khóc nức nở. ?oSao bạn lại khóc??, bé sv_stop quay sang hỏi.
    - Tớ phải xét nghiệm máu, và bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay tớ.
    Nghe vậy, sv_stop khóc òa lên.
    - Còn bạn, sao lại khóc vậy?
    - Tớ đến đây để xét nghiệm nước tiểu.
  9. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thấy truyện này vui vui mình post lên góp vui :
    Cặp vợ chồng nọ không muốn nhắc đến tù *** trước mặt con cái nên dùng từ " viết thư" và " máy đánh chữ" làm ám hiệu.
    Ngày nọ, ông chồng sai con đi kêu mẹ mang máy đánh chữ vào phòng cho bố viết thư .
    Đứa con quay trở lại nói :
    - Mẹ bảo máy đánh chữ hôm nay bố không sử dụng được vì hôm nay máy có "băng mực".
    Qua ngày sau bà mẹ bảo con trai đi nói với bố là có thể viết thư được rồi.
    Đứa con quay trở lại nói :
    - Bố bảo hôm qua bố đã viết thư bằng tay rồi !
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    HAPPY NEW YEAR
    (Lời gốc của Abba )
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''s the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now''s the time for us to say
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he''ll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he''s astray
    Keeps on going anyway
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we''ll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I

    Bản dịch :
    HAPPY NEW YEAR
    Hết cha nó sâm banh rồi
    Pháo hoa cũng tịt mít
    Còn mỗi mình với nó
    Chán vật !
    Tiệc cũng tàn xừ nó rồi
    Mới sáng ra mà giời xám ngoét
    Thôi thì cứ mặc kệ hôm qua
    Giờ mày và tao cứ gào cái đã
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình.. hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mày và tao ...
    Thỉnh thoảng mình lại nhìn thấy
    Thế giới mới đi lại dũng cảm ra phết
    Mình lại còn thấy nó ngoi lên trong đống tro của cuộc đời
    mình.. hè hè..
    Ối giời, đàn ông toàn là lũ tồ
    Cứ tưởng là mình OK lắm đấy.. húc
    Trông kìa,
    kéo lê cái quả chân đất sét
    Lăng qua lăng quăng, rách việc ...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mày và tao ...
    Ơ hơ, bây giờ tự nhiên mình thấy
    Những quả mơ của mình lúc trước
    đều chết ngoẻo,
    chả còn cái quái gì nữa.
    Lại hết xừ nó một thập kỷ nữa
    Mà mười năm nữa
    thì bố ai mà biết
    là cái gì chờ mình ở phía trước...
    hu hu ?
    Thôi thì cứ nói:
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho tụi mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mày và tao ...

Chia sẻ trang này