1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"**"~~**"Mỗi Ngày Một Chuyện...Vì Cuộc Sống Là Không Chờ Đợi....~****~"~"~****~^_^~***"

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi buihue1011, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Một ngày cuối tuần, một ngày đi chơi thật vui, có lẽ không có nhiều khi được thoải mái như thế...
    Cuộc sống vốn dĩ chợt đến chợt đi, ở một nơi nào đó, ngày hôm nay, cầu cho một linh hồn... sẽ siêu thoát....
    Ngày mai, tuần mới lại bắt đầu và cuộc sống lại tiếp tục. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nhé
  2. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Sáng, 4h30 dậy. Phi như ngựa trên con đường 32 nổi tiếng .
    Sau đó đi vòng vèo quang hồ tây ngắm mặt trời mọc. Tiếc là không chụp.
    ....
    Sau đó đi lượn lờ cả sáng ... .
    Chụp ít mà cũng chả có cảm hứng.
    Chiều.
    Phi vèo vèo về Chương Mỹ. Đến đường Nguyễn Trãi thì mưa như trút. Mặc áo mưa vào vẫn ướt nhoẹt. Đến lúc về mưa còn to hơn .
    Tối.
    Nằm nhà nhìn mưa.
    Chat với 1 số người. Lại gây gổ.
    Chán.
    Một ngày chán nản.
  3. ackn

    ackn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng bớt từ "nếu ... thì"
    Chúc mọi người có một tuần mới có nhiều niềm vui và một chút nỗi buồn
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ukie men, cuộc sống kô có chỗ cho cụm :nếu thì....
    Cuộc sống là luôn chờ đợi..
    Chờ đợi bản thân có một bài học, một tương lai đã được vẽ ra, một con người ở phía trước.
    Cứ sống và tiếp tục già hơn.
    Hôm nay, ở nhà. em chẳng chờ đợi nhưng đêm qua anh trong giấc mơ của em. mơ không bao giờ có thực cho nên đó là ác mộng. ác mộng đến đủ cho em tỉnh giấc và không cảm thấy tồi tệ nhất.
    Có lẽ em kô đủ sức để anh yêu em
    Hic buồn thật. tự nhiên mơ ~_~
  5. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Đầu tuần đã gặp ngay thần đen đủi
    Không tập trung được, không hoàn thành được, không....về quê được
  6. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Một số người cần liên lạc nhưng ta không muốn
    Một số người ta muốn liên lạc nhưng ta lại ngại ...
    Tóm lại là mấy hôm nay không pick cái phone lên làm gì hết .
  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ốm , anh rất muốn đến thăm em- dự đinh mua cho e 2 hộp ô mai sấu,1 hộp chocopai , nhưng anh sợ làm người thứ 3.
    Anh và Em đang chơi trò gì đây hả?
  8. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Sẽ là trò "Trốn tìm" nếu "anh" còn tiếp tục "sợ".
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mua cho tớ họp chocopie đi.. thixx ăn cực
    Ngta có ngyeu rồi. tha cho bản thân mình đi bợn
  10. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa ta thích ăn chocopie...
    giờ ...
    vẫn thích .

Chia sẻ trang này