1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"**"~~**"Mỗi Ngày Một Chuyện...Vì Cuộc Sống Là Không Chờ Đợi....~****~"~"~****~^_^~***"

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi buihue1011, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Quên mất chưa hỏi thăm F2 ốm, chúc F2 mau khoẻ bệnh và F1 trở thành y tá giỏi
  2. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thế mà trùm cứ tưởng khi mô trùm xuống địa ngục thật thì pà chủ mới hỏi them chớ.
    nhưng dù răng cũng kẻm ơn pà chủ hỏi trùm chắc là bệnh nhanh khỏi lém đây.
  3. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần tồi tệ nhất từ trước tới h
  4. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày buồn chán nữa trôi qua. tí nữa MU mà mình hâm mộ đá mà hog thắng nữa thì xui quá là xui lun.
    chắc phải đi xưng tội đẻ giả đen thui.
    Được trumdianguc sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 05/04/2009
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hum ni, đi mắc cơn mưa trái mua của SG,đi với mí con bạn, mà mình chẳng thấy có thể cười vui.
    Lết thân già về nhà,tự nhiên moô1n khhóc, nói chuyện với bà chị,lại thấy nản hơn, lúc nào cũng hỏi tháng 7 về a? mà thực sự mình ko bếit vì mình đang mắc nợ môn TA, chẳng b có về được ko hay ở lại để trả nợ.
    Mình thấy mình thất bại. mình béo lên mình càng bị stress nặng. mình không kiềm chế dc khoan ăn uống.
    Thôi thì than thở tí.
    hix hix. thật sự hum nai cảm thấy tại sao mình ko yêu và được yêu.
    Tự nhiên muốn yêu
  6. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng như tối hôm nay thì có phải tốt không
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 bắt đầu với cái mặt sưng vù của TGĐ. Vừa bước chân vào vp là đã gào toáng lên "Họp, họp khẩn", rồi thì "Cô Hương đâu rồi, tôi bảo ra họp cơ mà!". Chẹp, chán, biết sẽ lại nghe bản tình ca muôn thuở nên kệ, cứ để ông ấy gào 1 hồi rồi túc tắc ôm quyển sổ ra. Phiên họp các cán bộ chủ chốt kéo dài đến 11h trong tiếng ục ục của cái bụng rỗng vì chưa kịp ăn sáng!
    Chuẩn bị tinh thần đầu chiều xuống Hà Nam quản lý lại nhân sự. Cứ làm ăn lung tung xòe thế này rồi mình toàn bị hứng! ÔI cuộc đời! Hic, đói wa!!!
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ôi sời ơi, cuôc đời là những chuyến đi, nếu ta dừng lại thì nghĩa là ta đang chết.
    Sao mình muốn có ai đó đi song haàh với mình vào những lúc này.
    Hum ni, bạn cũ gặp lại, lại nói về chuyện xưa kia, bạn í đã hoàn thành đựơc ước mơ của bạn í, bạn ý đã làm tiếp viên hàng không. ừ thì mừng, con bạn hỏi có hỏi thăm j ko? mình nói ko và tốn tiền ha ha..
    Mừng cho bạn i'', nhưng mình tin bạn i'' se ko quên mình. ko bao giò quên mình ha ha..
    Còn mình, mình có quên ko? quên ròi. chỉ hơi sngh khi có ng nhắc lại thôi, nhỉ.
    Sao mình muốn cái tháng bảy. mà sợ nó luôn.
    Còn ước mơ của mình nó có bị dở dang ko nhỉ?
  9. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Hình như tối hôm nay bán được nhiều kem hơn bình thường ông chủ ạ
  10. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Oái, phát hiện mọi người vào đây toàn than với thở ấy nhỉ, chuẩn bị có thêm Hồ Than Thở 2 đấy nhá
    Hôm nay hay thật, có nhiều cái bùn cười, học trên trường về gặp trời mưa, mưa tạnh thì đi một lúc nổ xăm xe
    Nhưng bù lại, như Hàn Quốc, được một bạn đẹp zai cho đi bộ nhờ ô và dắt xe hộ
    Đó là thằng bạn thân của em, gọi nó ra chỉ chỗ thay xăm, nổ gần nhà nó mà Mình có khiếu làm đạo diễn

Chia sẻ trang này