1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện vui 7x

    Để tiếp nối câu chuyện mỗi ngày một chuyện vui trước đây do Baron sáng lập ra http://www.ttvnol.com/f_260/163660/trang-1.ttvn.
    Nay Notbad tôi xin phép mở lại topic khác. và có trích lược lại một số truyện vui tiêu biểu của các thành viên khác.


    ai là chủ .


    Sau khi lãnh một chồng bát đĩa do Vietnam03 ném tới, Basic chui tọt vào gầm giường cố thủ, vợ gầm thét cách nào cũng không chịu ra .

    vietnam03: cầm chày cán bột, thò đầu cúi xuống, hét :

    Này ! Có ra không thì bảo ?

    Basic: bèn cất giọng .... nam trầm, tuy thấp nhưng chắc nịch :

    Không ! Đây là nhà của tôi . Tôi là chủ gia đình, tôi muốn nằm đâu thì nằm !
    --------------------------------------------

    Loveless đang phơi quần áo tại tầng 17,bỗng sơ ý rơi xuống bên dưới.Cô hoảng sợ chỉ còn biết lầm bẩm cầu Chúa ban phước.Khi cô rơi đến tầng 14,có 1 đôi tay đã chộp dính đc cô.Đó chính là chàng lamthanh_hn ."Em sẽ trở thành ng` yêu của anh chứ?"Lamthanh_hn thấp thỏm
    -Ko bao giơ_cô gái tội nghiệp hét lên
    Quá đau khổ,lamthanh_hn buông tay,cô nàng lại tiếp tục chuyến hành trình tìm về ...mặt đất.Tầng 12.Lại 1 đôi tay chìa ra và đón lấy cô.
    - Em sẽ lấy anh chứ?_Bác Phuchan thò đầu ra hỏi
    - Thà chết còn hơn_Cô nàng đáng thương lại hét lên
    Phuchan lắc đầu đau khổ và buông tay
    Cô gái hoảng sợ thật sự.Cô cầu xin 1 cơ hội nữa bằng tất cả sự minh mẫn còn lại
    Ko phụ lòng cô,tới tầng 10,có 1 đôi tay lại chài ra đỡ lấy cô
    - Em yêu anh và sẽ lấy anh_Cô gái hét lên
    - Ko còn gì tồi tệ hơn đc nưa_Miracle thở dài rồi buông tay
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhần mùa cúp điện năm nay.

    Đều có lý do chính đáng
    Tại hội nghị khách hàng liên ngành Điện - Cấp nước ở thành phố nọ, các cán bộ đại diện bị bà con xúm quanh chất vấn tới tấp, không trả lời được. Cuối cùng, tất cả đồng ý là mỗi cơ quan chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất.
    Khách hàng hỏi:
    - Vì sao cứ mất điện là nước lại bị cắt theo?
    Cán bộ cấp nước đáp:
    - Thưa bà con, công ty sử dụng mô tơ bơm nước, mà mất điện thì làm sao động cơ hoạt động được!
    Khách hàng lại hỏi tiếp ngành điện lực:
    - Tại sao cúp nước thì điện cũng bị mất luôn?
    Cán bộ điện lực trả lời:
    - Điện lưới chúng ta đang sử dụng là thủy điện. Vậy thử hỏi bà con, nếu cúp nước thì làm sao tua bin quay mà phát điện được?
  3. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    bác nì nhiều chuyện hay thế, kể tiếp đi chứ
    Mời bác cốc bia kể cho ngọt giọng
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sau khi qua đêm với Vaigia xinh đẹp mới quen, Phuchan đột nhiên thèm thuốc.
    - Em có bao diêm nào trong phòng không? - Phuchan hỏi vãi già- Ở trong ngăn kéo ấy, Vaigia đáp.
    Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Phuchan tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. Đây là chồng em hả? - Phuchan hỏi.
    - Không, điên à.
    - Thế là bạn trai cũ phải không?
    - Không đâu.
    - Ồ, thế rút cục là ai đấy?
    - Em đấy, trước khi làm phẫu thuật, Vaigia thản nhiên trả lời
    Have a nice day.
    Mới moi móc được cái blog của Đoan chi thuy (hình như của bác latrung) câu chuyện xưa về ttvn.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-YZXWO501dKfLDUT63nO4KDiJwQ--?cq=1&p=61
  5. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Linhtinh nó đi vắng hay sao mà chú lại có nhiều thời gian vậy. Lâu lâu thấy thông báo trên giang hồ là chú đã cưới, anh chờ mãi mà không nhận được cái thiếp nào. Có lẽ hôm nào chú phải tổ chức lại một buổi thôi.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai?
    Mark Twain
    Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:
    Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.
    Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.
    Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.
    Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.
    Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thà tôi uống thuốc độc
    Một ông ngồi trong phòng đợi ở nhà ga đang hút thuốc thì một bà bước vào ngồi xuống cạnh ông ta và nhận xét:
    - Thưa ông, nếu ông là người lịch sự thì không nên hút thuốc ở đây!
    Người đàn ông nói:
    - Thưa bà, nếu bà là người đàn bà thanh lịch thì bà đã ngồi xa nơi này!
    Một lát sau người đàn bà nọ lại thốt lên:
    - Nếu ông là chồng của tôi thì tôi sẽ bỏ thuốc độc vào cà phê của ông.
    Người đàn ông trẻ tuổi vừa rít cái tẩu thuốc từng hơi ngắn, vừa trả lời lại:
    - Vâng, nếu tôi là chồng của bà, thì tôi sẽ uống ngay ly cà phê đó.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chuyện máy tính
    Nchuyên gia lập trình Hanoivatoi mệt mỏi với công việc cắm đầu vào máy tính, anh ta đi dạo trong công viên, không khí thật trong lành chim hót **** bay. Ngồi xuống ghế đá và ngắm nhìn trời xanh mây trắng, "Trời, lại WindowXP, không thoát được??
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Không mời đươc bác Banhem cũng là điều thất lễ của em. Hy vọng em cưới lần nữa rồi mời bác. Hôm nào 7x nhậu nhẹt đi nhỉ. Lâu rồi không đàn đúm suốt ngày ở nhà với ...vợ xem ...tivi
  10. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    kể cũng vui ..vui ...

Chia sẻ trang này