1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú Qc_man đang ngồi rình trong bụi rậm, bực mình quát tướng lên:
    - Tụt cả hứng! Lần sau hai ông bà đi chơi thì nhớ mang theo kính nhá! Có mỗi cái săm xì hơi mà cứ hét toáng lên nào là lốp với van! Hực!
    If love never last forever, what forever for ?
  2. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Gớm, chú cứ phịa! Biết thằng Canhcaykho không? Ngư dân đánh bắt xa bờ nhá! Vậy mà giờ vẫn "khô"!
    - Híc! Bác biết một mà không biết hai! Chỗ nó không có dòng hải lưu nào hết! Chỉ có sóng đánh dập dềnh thôi!
    If love never last forever, what forever for ?
  3. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Gớm, chú cứ phịa! Biết thằng Canhcaykho không? Ngư dân đánh bắt xa bờ nhá! Vậy mà giờ vẫn "khô"!
    - Híc! Bác biết một mà không biết hai! Chỗ nó không có dòng hải lưu nào hết! Chỉ có sóng đánh dập dềnh thôi!
    If love never last forever, what forever for ?
  4. Chan_dat_loi_ruong

    Chan_dat_loi_ruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật khó tin:
    Bác Basic nguyên là hội trưởng hội rượu,
    Ngày 6/3/2004 bác đi chiến đấu cùng hội rượu HW. Sau khi thi đấu cùng Cadôn và Miracle. Có lẽ trời lạnh nên bác buông 1 câu :

    Tự nhiên Hà Lội trở nạnh
    Không tin hỏi Cadôn !!!Không biết ngày 20 này sau khi chiến với Seo Sâu Pho Đê Vin thì sẽ có câu nói nào hay hơn không, mời quý vị đón xem
    Chân đất lội ruộng không có nghĩa là đi chân đất mà lội ruộng.
    Chân đất lội ruộng có nghĩa là ..... không cần ủng
  5. Chan_dat_loi_ruong

    Chan_dat_loi_ruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật khó tin:
    Bác Basic nguyên là hội trưởng hội rượu,
    Ngày 6/3/2004 bác đi chiến đấu cùng hội rượu HW. Sau khi thi đấu cùng Cadôn và Miracle. Có lẽ trời lạnh nên bác buông 1 câu :

    Tự nhiên Hà Lội trở nạnh
    Không tin hỏi Cadôn !!!Không biết ngày 20 này sau khi chiến với Seo Sâu Pho Đê Vin thì sẽ có câu nói nào hay hơn không, mời quý vị đón xem
    Chân đất lội ruộng không có nghĩa là đi chân đất mà lội ruộng.
    Chân đất lội ruộng có nghĩa là ..... không cần ủng
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sập! Roạt, roạt!!! Kịch, hự hạ, hự ... ừm ừm ưm..!
    Nữa , nữa đi anh. - LBM rên rỉ. Lâu lắm rồi nàng không có được cảm giác này từ người chồng thân yêu của mình - X3x.
    Ừ, anh sẽ cố. - Chàng bặm môi quay đi nơi khác.
    ... (5 phút sau)...
    ... Giọng chàng hoảng hốt: Cái ví của anh đâu mất rồi? và Chàng bật dậy đi tìm ví, trong đó từng ngăn đã chuẩn bị sẵn sàng 10000, 20000, 50000, 100000, ngăn nắp vô cùng.
    Theo thói quen, chàng rút ra 2 tờ 1 lít. Quay lại, chàng ngỡ ngàng nhìn thấy gương mặt Nàng, chàng ...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 12/03/2004
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sập! Roạt, roạt!!! Kịch, hự hạ, hự ... ừm ừm ưm..!
    Nữa , nữa đi anh. - LBM rên rỉ. Lâu lắm rồi nàng không có được cảm giác này từ người chồng thân yêu của mình - X3x.
    Ừ, anh sẽ cố. - Chàng bặm môi quay đi nơi khác.
    ... (5 phút sau)...
    ... Giọng chàng hoảng hốt: Cái ví của anh đâu mất rồi? và Chàng bật dậy đi tìm ví, trong đó từng ngăn đã chuẩn bị sẵn sàng 10000, 20000, 50000, 100000, ngăn nắp vô cùng.
    Theo thói quen, chàng rút ra 2 tờ 1 lít. Quay lại, chàng ngỡ ngàng nhìn thấy gương mặt Nàng, chàng ...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 12/03/2004
  8. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bản tin sáng:
    Quý ngài Chitto ngủ quên trong WC công công cộng. Đội trưởng đội bơm hút phu*n T.T.T. hoạt động quá năng nổ. Hậu quả: quý ngài Chitto bị hút mất một vật quý giá, lúc đó đang "lòng thòng giữa hai cẳng". Hiện Chitto đang mê man bất tỉnh trong bệnh viện.
    Bản tin chiều:
    Theo bản hợp đồng hôn nhân đã ký! Quý bà Chiteo, phu nhân của quý ngài Chitto có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 2 khoản 4, khi: "một bên đánh mất cái quý giá nhất của cuộc sống hôn nhân".
    Bản tin đêm:
    Tin nhắn tình iu:
    Chiteo em dấu yêu! Anh tỉnh rồi! Và cũng đã tìm lại được cái thắt-lưng-trinh-tiết-dành-cho-đàn-ông. Cái em đeo vào cho anh trước lúc đi chợ. Anh đã mất cả tối để tìm lại nó trong cái xe bồn đầy phu*n đó! Hãy về với anh! Em iu dấu!
  9. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bản tin sáng:
    Quý ngài Chitto ngủ quên trong WC công công cộng. Đội trưởng đội bơm hút phu*n T.T.T. hoạt động quá năng nổ. Hậu quả: quý ngài Chitto bị hút mất một vật quý giá, lúc đó đang "lòng thòng giữa hai cẳng". Hiện Chitto đang mê man bất tỉnh trong bệnh viện.
    Bản tin chiều:
    Theo bản hợp đồng hôn nhân đã ký! Quý bà Chiteo, phu nhân của quý ngài Chitto có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 2 khoản 4, khi: "một bên đánh mất cái quý giá nhất của cuộc sống hôn nhân".
    Bản tin đêm:
    Tin nhắn tình iu:
    Chiteo em dấu yêu! Anh tỉnh rồi! Và cũng đã tìm lại được cái thắt-lưng-trinh-tiết-dành-cho-đàn-ông. Cái em đeo vào cho anh trước lúc đi chợ. Anh đã mất cả tối để tìm lại nó trong cái xe bồn đầy phu*n đó! Hãy về với anh! Em iu dấu!
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chuyện nghe rợn tóc gáy !
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..

Chia sẻ trang này