1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D2

    D2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sao lai khong hieu de anh giup nhe
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận Cụ và Cu
    Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
    Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU?
    Râu ria rậm rạp CU như CỤ
    Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
    Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
    Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
    Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
    CỤ chẳng ... nặng thì CỤ hoá CU
    (Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)
    Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
    Lộn sóng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
    CU "Quân tử kiếm" là "CU CỤ"
    CỤ "Lão ngoan đồng" ấy "CỤ CU"
    Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
    Giữa vòng hương phấn muốn là CU
    Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
    "Ngũ thập niên tiền ... CỤ vốn CU".
    Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
    Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
    Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
    Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU
    Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
    Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
    Thành bại nhục vinh, mây khói cả
    CỤ hay CU há khác nhau ư?!?!
    (copy)
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận Cụ và Cu
    Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
    Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU?
    Râu ria rậm rạp CU như CỤ
    Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
    Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
    Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
    Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
    CỤ chẳng ... nặng thì CỤ hoá CU
    (Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)
    Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
    Lộn sóng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
    CU "Quân tử kiếm" là "CU CỤ"
    CỤ "Lão ngoan đồng" ấy "CỤ CU"
    Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
    Giữa vòng hương phấn muốn là CU
    Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
    "Ngũ thập niên tiền ... CỤ vốn CU".
    Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
    Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
    Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
    Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU
    Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
    Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
    Thành bại nhục vinh, mây khói cả
    CỤ hay CU há khác nhau ư?!?!
    (copy)
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật .... dân tình ăn chơi nhảy múa, thư giãn cuối tuần... Một mình lên công ty, ôi work, không có tinh thần làm việc... spam tí chơi (nhại Tiếu Lâm VN)
    Khuya, trăng sáng vằng vặc.... Phú Chần dạng chân quay mặt vào gốc cây, ngẩng đầu đếm sao. "Một ông sao sáng....hai ông sáng sao, ba ông sao sáng ...sáng chiếu muôn ánh vàng....kìa bốn ..."
    Vãi già từ đâu đi tới, thơ thẩn hóng mát không để ý có người xung quanh, tưởng khuya thế này chỉ có một mình mình lên cơn lang thang ngoài đường, cất tiếng oanh vàng lanh lảnh "...Có chú chim non nho nhỏ.... tình tang tính tình, choèng ......"
    - "Thế này mà còn nhỏ à" PC quay ra tức tối tưởng ai chê mình nhỏ....
    - Trời ơi, đố khốn lạn.....Vãi bụm mặt, che tay, mắt ... ti hí
    - Thế này mà có bốn lạng thôi á, ít ra cũng phải nửa cân
    - .....
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật .... dân tình ăn chơi nhảy múa, thư giãn cuối tuần... Một mình lên công ty, ôi work, không có tinh thần làm việc... spam tí chơi (nhại Tiếu Lâm VN)
    Khuya, trăng sáng vằng vặc.... Phú Chần dạng chân quay mặt vào gốc cây, ngẩng đầu đếm sao. "Một ông sao sáng....hai ông sáng sao, ba ông sao sáng ...sáng chiếu muôn ánh vàng....kìa bốn ..."
    Vãi già từ đâu đi tới, thơ thẩn hóng mát không để ý có người xung quanh, tưởng khuya thế này chỉ có một mình mình lên cơn lang thang ngoài đường, cất tiếng oanh vàng lanh lảnh "...Có chú chim non nho nhỏ.... tình tang tính tình, choèng ......"
    - "Thế này mà còn nhỏ à" PC quay ra tức tối tưởng ai chê mình nhỏ....
    - Trời ơi, đố khốn lạn.....Vãi bụm mặt, che tay, mắt ... ti hí
    - Thế này mà có bốn lạng thôi á, ít ra cũng phải nửa cân
    - .....
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Dê + **** + một số người ....(nhại Tiếu Lâm VN)
    Dê và **** , hai người đàn ông manly nhất 7X vì có bộ râu dê rất ... dê, ý em nói là manly ạ em cũng muốn có râu dê như thế mà không được
    Vầng, Dê to cao manly là thế nhưng lại có một nỗi buồn ít ai thấu, tế nhị lắm, em chả nói ra đâu, tí nữa các bác sẽ biết chuyện gì mà buồn thế... Shít khuyên bạn. Mày nên ra phòng khám của Ban Sinh Đẻ Vô Tội Vạ cho nó khám cho, đảm bảo thành công... Ừ ra thì ra, ra một lần cho biết, sợ .... bố con thằng nào...
    Vừa đỗ xe cửa phòng khám Ban Sinh Đẻ Vô Tội Vạ, một lũ trẻ con nhào ra đón chú Dê yêu quý, đứa bò lên vai, đứa trèo lên lưng, đứa đu lên ... chân, toòng teeng...., đứa đòi vặt râu, may mà hôm đó cạo râu sạch sẽ rồi không thì ... đứa ...... Loạn xạ cả lên, chả biết đâu mà tả...
    - Đúng là vô tội vạ...Bố bọn mày đâu rồi...
    - Bố cháu đang khám thai cho mấy cô trong kia aaaaạ..ạ ạ... Cả lũ đồng thanh
    - Ờ xuống ngay, để chú vào có tí việc. Ơ xuống, đứt ... chân chú bây giờ.... Xuống ngay....
    - Ơ chú Dê....- một chị tất tả chạy từ trong phòng khám ra - bọn mày làm gì chú thế, có thôi ngay đi không thì bảo... Chú thông cảm, vô tội vạ quá nên khó quản lý.... Mà chú đến đây khám thai à, quên nhầm , mua bao cao su à....Vào đây, chị có hàng mới về, đủ loại, kích cỡ hình dáng, màu sắc mùi vị phong phú lắm, chú tha hồ mà chọn...
    (Kinh, quảng cáo ngay giữa đường, nhắc nhở bà chị lần sau tìm chỗ kín đáo, hay vào phòng khám mà quảng cáo nhá vô duyên)
    - Chị ......từ từ, em đến đây có chuyện muốn nhờ anh nhà, mấy cái đó em xem sau....
    - Thế à, hị hị, xin lỗi chú, chị cứ tưởng....mời chú vào phòng khám, chị gọi lão ý ra ngay ....(có việc thì nói m nó ra ngay từ đầu đi, mất công bà quảng cáo, tốn cả nước bọt)
    Dê cùng bà chị ngúng nguẩy đi vào, lũ trẻ con nhốn nháo xếp hàng theo sau....Một...hai...ba...bốn...năm...sáu....b..t..c..m........
    - Chào anh Vô tội vạ, em có tí việc nhờ anh đây.......
    - Trời, chào chú, hôm nay có việc gì mà rồng lại đến nhà giun thế này..... hân hạnh hân hạnh....
    Dê nháy nháy mắt, Vô Tội Vạ hiểu ý gật đầu.
    - Cô dắt bọn trẻ ra ngoài cho bọn nó sang hàng tào phớ bên đường kia kìa, tôi có tí việc với chú Dê....nhá....
    Cửa khép lại, Dê cẩn thận cài then, đóng chốt, kéo rèm.....
    - Rồi có chuyện gì nào, chú nói anh nghe...
    - Ơ, thì, uhm........(Chưa gội đầu hay sao mà gãi kinh thế, chấy nhảy rào rào )
    - Sao mà ấp úng thế, cứ nói ra đi (xời biết thừa rồi, cứ giả vờ, mấy cô Vãi Già, Leng Teng, VịtNgon .... nói chung là cả hội Lang Thang chổng xuống nó kháo ầm lên rồi còn gì...)
    - Em...em..., hic, em...rất thích bài Hà Nội- Niềm tin và hy vọng, nhưng đến câu "...Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao..." em không thể lên được bác ạ....
    - Xời, tưởng cái gì, nhỏ như con thỏ đang nhá cỏ ngoài bãi giữa...
    - Thế ạ, Dê vui mừng reo lên. Bác chỉ cho em cách trị với, em cũng muốn vô tội vạ như bác....
    - Dễ ợt, cứ đi xem phim Cấm trẻ em dưới 18 tuổi là được..mà nghe nói MFC hay chiếu mấy cái thể loại đó lắm đấy, bảo NotBad nó cho vài vé mà xem, đảm bảo xem xong hết bệnh....
    - Vầng, cám ơn bác. Dê vẻ mặt đầy tia hy vọng "HN đó niềm tin yêu hy vọng,,,,của hôm nay và mai sau..."
    ************
    Chiều Thứ sáu, cà phê Nhân tấp nập người ra kẻ vào, đông hơn mọi ngày. Tay phe vé Notbad không ngừng làm việc.... Công nhận đợt này MFC làm ăn phát đạt , nhờ có vụ quảng cáo đầy ấn tượng mang tính sáng tạo đặc biệt "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi"..... Dê đi vào thẳng tiến tên phe vé
    - Cho tao 2 vé
    - Tiền trao cháo múc
    ************
    Sáng Chủ Nhật, Lý Nam Đế đông nghịt, mấy tay nhà báo lăm le mic phỏng vấn NotBad.... Không cần lời hăm doạ đầy chất xã hội đen "Đến muộn 15 phút không cho vào", hôm nay mọi khán giả đều đã yên vị sớm 15 phút. Háo hức, mong chờ.... Tèn tén ten, bắt đầu.... Đến đoạn gay cấn , Dê mới sực nhớ ra mục đính chính của mình vào đây là để trị bệnh, mới thò tay xuống kiểm tra xem tình hình thế nào. Quái lạ, sao hôm nay nó bé hơn bình thường thế nhỉ, ngắn ngắn... Kệ nhưng nó đã "...Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao....". Sung sướng, hạnh phúc, cảm xúc dạt dào, Dê gào lên
    - Hoan hô, thành công rồi.....
    **** ngồi bên cạnh lên tiếng
    - Dê, mày làm sao thế, yên lặng cho mọi người xem phim, đang hấp dẫn.... Mà mày rút tay ra khỏi quần tao ngay
    Nhầm chuồng các bác ạ . Tin mới ra lò, MFC nhận chữa các loại bệnh tế nhị theo một phương pháp hoàn toàn mới, mọi chi tiết xin liên hệ NotBad, trưởng ban ôm hôn đón tiếp kiêm phe vé Giá rẻ giật mình 5K một lần.
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Dê + **** + một số người ....(nhại Tiếu Lâm VN)
    Dê và **** , hai người đàn ông manly nhất 7X vì có bộ râu dê rất ... dê, ý em nói là manly ạ em cũng muốn có râu dê như thế mà không được
    Vầng, Dê to cao manly là thế nhưng lại có một nỗi buồn ít ai thấu, tế nhị lắm, em chả nói ra đâu, tí nữa các bác sẽ biết chuyện gì mà buồn thế... Shít khuyên bạn. Mày nên ra phòng khám của Ban Sinh Đẻ Vô Tội Vạ cho nó khám cho, đảm bảo thành công... Ừ ra thì ra, ra một lần cho biết, sợ .... bố con thằng nào...
    Vừa đỗ xe cửa phòng khám Ban Sinh Đẻ Vô Tội Vạ, một lũ trẻ con nhào ra đón chú Dê yêu quý, đứa bò lên vai, đứa trèo lên lưng, đứa đu lên ... chân, toòng teeng...., đứa đòi vặt râu, may mà hôm đó cạo râu sạch sẽ rồi không thì ... đứa ...... Loạn xạ cả lên, chả biết đâu mà tả...
    - Đúng là vô tội vạ...Bố bọn mày đâu rồi...
    - Bố cháu đang khám thai cho mấy cô trong kia aaaaạ..ạ ạ... Cả lũ đồng thanh
    - Ờ xuống ngay, để chú vào có tí việc. Ơ xuống, đứt ... chân chú bây giờ.... Xuống ngay....
    - Ơ chú Dê....- một chị tất tả chạy từ trong phòng khám ra - bọn mày làm gì chú thế, có thôi ngay đi không thì bảo... Chú thông cảm, vô tội vạ quá nên khó quản lý.... Mà chú đến đây khám thai à, quên nhầm , mua bao cao su à....Vào đây, chị có hàng mới về, đủ loại, kích cỡ hình dáng, màu sắc mùi vị phong phú lắm, chú tha hồ mà chọn...
    (Kinh, quảng cáo ngay giữa đường, nhắc nhở bà chị lần sau tìm chỗ kín đáo, hay vào phòng khám mà quảng cáo nhá vô duyên)
    - Chị ......từ từ, em đến đây có chuyện muốn nhờ anh nhà, mấy cái đó em xem sau....
    - Thế à, hị hị, xin lỗi chú, chị cứ tưởng....mời chú vào phòng khám, chị gọi lão ý ra ngay ....(có việc thì nói m nó ra ngay từ đầu đi, mất công bà quảng cáo, tốn cả nước bọt)
    Dê cùng bà chị ngúng nguẩy đi vào, lũ trẻ con nhốn nháo xếp hàng theo sau....Một...hai...ba...bốn...năm...sáu....b..t..c..m........
    - Chào anh Vô tội vạ, em có tí việc nhờ anh đây.......
    - Trời, chào chú, hôm nay có việc gì mà rồng lại đến nhà giun thế này..... hân hạnh hân hạnh....
    Dê nháy nháy mắt, Vô Tội Vạ hiểu ý gật đầu.
    - Cô dắt bọn trẻ ra ngoài cho bọn nó sang hàng tào phớ bên đường kia kìa, tôi có tí việc với chú Dê....nhá....
    Cửa khép lại, Dê cẩn thận cài then, đóng chốt, kéo rèm.....
    - Rồi có chuyện gì nào, chú nói anh nghe...
    - Ơ, thì, uhm........(Chưa gội đầu hay sao mà gãi kinh thế, chấy nhảy rào rào )
    - Sao mà ấp úng thế, cứ nói ra đi (xời biết thừa rồi, cứ giả vờ, mấy cô Vãi Già, Leng Teng, VịtNgon .... nói chung là cả hội Lang Thang chổng xuống nó kháo ầm lên rồi còn gì...)
    - Em...em..., hic, em...rất thích bài Hà Nội- Niềm tin và hy vọng, nhưng đến câu "...Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao..." em không thể lên được bác ạ....
    - Xời, tưởng cái gì, nhỏ như con thỏ đang nhá cỏ ngoài bãi giữa...
    - Thế ạ, Dê vui mừng reo lên. Bác chỉ cho em cách trị với, em cũng muốn vô tội vạ như bác....
    - Dễ ợt, cứ đi xem phim Cấm trẻ em dưới 18 tuổi là được..mà nghe nói MFC hay chiếu mấy cái thể loại đó lắm đấy, bảo NotBad nó cho vài vé mà xem, đảm bảo xem xong hết bệnh....
    - Vầng, cám ơn bác. Dê vẻ mặt đầy tia hy vọng "HN đó niềm tin yêu hy vọng,,,,của hôm nay và mai sau..."
    ************
    Chiều Thứ sáu, cà phê Nhân tấp nập người ra kẻ vào, đông hơn mọi ngày. Tay phe vé Notbad không ngừng làm việc.... Công nhận đợt này MFC làm ăn phát đạt , nhờ có vụ quảng cáo đầy ấn tượng mang tính sáng tạo đặc biệt "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi"..... Dê đi vào thẳng tiến tên phe vé
    - Cho tao 2 vé
    - Tiền trao cháo múc
    ************
    Sáng Chủ Nhật, Lý Nam Đế đông nghịt, mấy tay nhà báo lăm le mic phỏng vấn NotBad.... Không cần lời hăm doạ đầy chất xã hội đen "Đến muộn 15 phút không cho vào", hôm nay mọi khán giả đều đã yên vị sớm 15 phút. Háo hức, mong chờ.... Tèn tén ten, bắt đầu.... Đến đoạn gay cấn , Dê mới sực nhớ ra mục đính chính của mình vào đây là để trị bệnh, mới thò tay xuống kiểm tra xem tình hình thế nào. Quái lạ, sao hôm nay nó bé hơn bình thường thế nhỉ, ngắn ngắn... Kệ nhưng nó đã "...Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao....". Sung sướng, hạnh phúc, cảm xúc dạt dào, Dê gào lên
    - Hoan hô, thành công rồi.....
    **** ngồi bên cạnh lên tiếng
    - Dê, mày làm sao thế, yên lặng cho mọi người xem phim, đang hấp dẫn.... Mà mày rút tay ra khỏi quần tao ngay
    Nhầm chuồng các bác ạ . Tin mới ra lò, MFC nhận chữa các loại bệnh tế nhị theo một phương pháp hoàn toàn mới, mọi chi tiết xin liên hệ NotBad, trưởng ban ôm hôn đón tiếp kiêm phe vé Giá rẻ giật mình 5K một lần.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng (đong):
    091337xxxx: ăn cơm trưa, trời nóng thế này liệu có nên ăn cơm không nhỉ?
    Notbad: Nhầm máy à, ai đấy?
    0913xxxx: Bạn Notbad quảng cáo ôm hôn miễn phí đúng không.
    Notbad: đúng, cà phê nhân số 9 láng hạ chiều thứ sáu hàng tuần lúc 18h đến 19h để được đón tiếp ôm hôn miễn phí.
    0913xxxxx: Nhưng tôi chỉ muốn gặp riêng bạn.
    Notbad: Thế thì pó tay.
    0913xxxxx: Thế không còn cách nào khác à.
    Notbad: còn, để được... hãy gọi cho Notbad, làm việc ngoài giờ hành chính, bạn sẽ phải chịu thêm các chi phí phụ như: Địa điểm gặp, nước uống, xăng xe máy, các chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT 5%.
    0913xxxx: Chuyện nhỏ, vậy nên chọn chỗ nào để ôm hôn nhỉ.
    Trưa hôm sau:
    0913xxxxxx: Sáng định rủ bạn đi đâu đó nhưng trời mưa buồn quá
    Notbad: no answer
    Chiều:
    0913xxxxx: Hehe, bây giờ thấy đói, ăn gì được nhỉ, bạn tư vấn giúp mình được không?
    Notbad: làm việc ngoài giờ hành chính, và chỉ dành cho Nữ.
    0913xxxxxx: Trời ơi, chỉ dành cho nữ- SỐC: Tui là nam có ưu tiên ko?
    Notbad: Sốc.
    0913xxxx tiếp tục: Đừng bỏ rơi anh trong lúc này
    Notbad: Mọi cái đều phải có nguyên tắc
    0913xxxxx: Như thế có tàn nhẫn quá với A ko?Nguyên tắc sẽ giết chết ước mơ của A.
    Notbad: nothing to say.
    0913xxxx đang nháy máy Notbad.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng (đong):
    091337xxxx: ăn cơm trưa, trời nóng thế này liệu có nên ăn cơm không nhỉ?
    Notbad: Nhầm máy à, ai đấy?
    0913xxxx: Bạn Notbad quảng cáo ôm hôn miễn phí đúng không.
    Notbad: đúng, cà phê nhân số 9 láng hạ chiều thứ sáu hàng tuần lúc 18h đến 19h để được đón tiếp ôm hôn miễn phí.
    0913xxxxx: Nhưng tôi chỉ muốn gặp riêng bạn.
    Notbad: Thế thì pó tay.
    0913xxxxx: Thế không còn cách nào khác à.
    Notbad: còn, để được... hãy gọi cho Notbad, làm việc ngoài giờ hành chính, bạn sẽ phải chịu thêm các chi phí phụ như: Địa điểm gặp, nước uống, xăng xe máy, các chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT 5%.
    0913xxxx: Chuyện nhỏ, vậy nên chọn chỗ nào để ôm hôn nhỉ.
    Trưa hôm sau:
    0913xxxxxx: Sáng định rủ bạn đi đâu đó nhưng trời mưa buồn quá
    Notbad: no answer
    Chiều:
    0913xxxxx: Hehe, bây giờ thấy đói, ăn gì được nhỉ, bạn tư vấn giúp mình được không?
    Notbad: làm việc ngoài giờ hành chính, và chỉ dành cho Nữ.
    0913xxxxxx: Trời ơi, chỉ dành cho nữ- SỐC: Tui là nam có ưu tiên ko?
    Notbad: Sốc.
    0913xxxx tiếp tục: Đừng bỏ rơi anh trong lúc này
    Notbad: Mọi cái đều phải có nguyên tắc
    0913xxxxx: Như thế có tàn nhẫn quá với A ko?Nguyên tắc sẽ giết chết ước mơ của A.
    Notbad: nothing to say.
    0913xxxx đang nháy máy Notbad.
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Phương mập ngồi uống rượu với Notbad
    PM:-Anh nói cho chú biết bí mật này nhé, cái co em linhtinh người iu chú bây giờ hồi xưa là người yêu anh đấy.
    NB:Mẹ kiếp con đàn bà hư hỏng giầu chí tưởng tượng.
    PM:Gì mà chú giận dữ thế?
    NB:Thế mà nó giám bào người yêu nó ngày xưa thông minh với cả đẹp trai lắm. Đúng là giầu trí tưởng tượng thật.

Chia sẻ trang này