1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Theo tin mới nhất cu?a báo Kết Qua? ra lo? lúc 12h30 nga?y 28-5-04.
    Dọc đoạn đươ?ng Lý Nam Đế , xuất hiện rất nhiê?u ke? lạ mặt va? kha? nghi . Nhưfng ke? đó tụ tập theo tư?ng nhóm 2-3 ngư?ơi . Ba?n tán , nhi?n chăm chú va?o nhưfng ai ra va?o các cư?a hiệu Máy Tính .
    113 đaf nhận được nhiê?u thông tin nóng báo có dấu hiệu cu?a việc thanh toán giưfa các băng nhóm với nhau .
    Hiện nay khu vực xung quanh Lý Nam Đế đang được theo dofi câ?n thận .

    ......
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có phải những kẻ đó thậm thụt chỗ 93i (chả biết i ngắn hay i dài nhỉ) không
    Mà cái avatar của chú trông quen lắm nhá, hồi trước trong DGGT có bác nào đó giao hàng gì gì đó có cái avatar giống của chú, hay là một thế
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có phải những kẻ đó thậm thụt chỗ 93i (chả biết i ngắn hay i dài nhỉ) không
    Mà cái avatar của chú trông quen lắm nhá, hồi trước trong DGGT có bác nào đó giao hàng gì gì đó có cái avatar giống của chú, hay là một thế
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Quyền biến
    Một tân binh lần đầu đi canh gác doanh trại. Trước đó, thượng sĩ chỉ huy đã dặn dò tất cả những gì cần thiết. Anh ta vừa đứng canh vừa lẩm nhẩm lại cho thuộc. Đột nhiên, có người tiến đến.
    - Mật khẩu?
    - Chim én.
    - Vào đi.
    Ai đó lại đang đến.
    - Mật khẩu?
    - Chim ưng.
    - Đồ dở hơi! Không phải là "chim ưng", mà là "chim én"! Vào đi! khỉ thật.
    ***
    Trong quân đội. Trung sĩ:
    - Khi các đồng chí ngủ, kẻ thù đâu có chợp mắt! Từ đó ta có thể rút ra điều gì?
    - Chúng ta nên ngủ nhiều hơn nữa!! Để dày vò quân thù bằng sự mất ngủ!!! - Một tân binh dõng dạc cất tiếng.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Quyền biến
    Một tân binh lần đầu đi canh gác doanh trại. Trước đó, thượng sĩ chỉ huy đã dặn dò tất cả những gì cần thiết. Anh ta vừa đứng canh vừa lẩm nhẩm lại cho thuộc. Đột nhiên, có người tiến đến.
    - Mật khẩu?
    - Chim én.
    - Vào đi.
    Ai đó lại đang đến.
    - Mật khẩu?
    - Chim ưng.
    - Đồ dở hơi! Không phải là "chim ưng", mà là "chim én"! Vào đi! khỉ thật.
    ***
    Trong quân đội. Trung sĩ:
    - Khi các đồng chí ngủ, kẻ thù đâu có chợp mắt! Từ đó ta có thể rút ra điều gì?
    - Chúng ta nên ngủ nhiều hơn nữa!! Để dày vò quân thù bằng sự mất ngủ!!! - Một tân binh dõng dạc cất tiếng.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của giấc mơ
    Sáng thức giấc, vợ nói với chồng: "Em vừa mới nằm mơ là anh mua tặng em một cái vòng cổ bằng ngọc trai nhân dịp sinh nhật em. Anh nghĩ rằng như thế là nó có nghĩa gì?"
    - Đến sinh nhật em em sẽ biết. - Chồng đáp.
    Vào ngày sinh nhật của vợ, người chồng về nhà với một cái hộp nhỏ và đưa nó cho cô ta.
    Rất vui sướng, cô mở nó ra, và chỉ tìm thấy một quyển sách nhỏ với tựa đề: ?oÝ nghĩa của những giấc mơ?
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của giấc mơ
    Sáng thức giấc, vợ nói với chồng: "Em vừa mới nằm mơ là anh mua tặng em một cái vòng cổ bằng ngọc trai nhân dịp sinh nhật em. Anh nghĩ rằng như thế là nó có nghĩa gì?"
    - Đến sinh nhật em em sẽ biết. - Chồng đáp.
    Vào ngày sinh nhật của vợ, người chồng về nhà với một cái hộp nhỏ và đưa nó cho cô ta.
    Rất vui sướng, cô mở nó ra, và chỉ tìm thấy một quyển sách nhỏ với tựa đề: ?oÝ nghĩa của những giấc mơ?
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Một cô gái xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô ta hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng hú dài vang lừng không trung.
    - Lạy Chúa tôi! - Người bán xăng ở trạm nói. - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để đến nỗi anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Làm gì ư? Chả có gì cả! - Cô gái nói. - Tôi chỉ ngồi sau, quàng tay quanh anh ta và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa thôi.
    - Thưa quý cô thân mến! - Anh chàng bán xăng nói. - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu.
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Một cô gái xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô ta hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng hú dài vang lừng không trung.
    - Lạy Chúa tôi! - Người bán xăng ở trạm nói. - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để đến nỗi anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Làm gì ư? Chả có gì cả! - Cô gái nói. - Tôi chỉ ngồi sau, quàng tay quanh anh ta và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa thôi.
    - Thưa quý cô thân mến! - Anh chàng bán xăng nói. - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu.
  10. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dẫn điện
    Cô giáo hỏi học sinh:
    - Thuỷ tinh có dẫn điện ko?
    Học sinh trả lời:
    - Thưa cô ko ạ.
    - Tại sao?
    - Vì Thuỷ Tinh còn mải đánh nhau với Sơn Tinh nên ko dẫn điện được.
    Cô giáo:

Chia sẻ trang này