1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dẫn điện
    Cô giáo hỏi học sinh:
    - Thuỷ tinh có dẫn điện ko?
    Học sinh trả lời:
    - Thưa cô ko ạ.
    - Tại sao?
    - Vì Thuỷ Tinh còn mải đánh nhau với Sơn Tinh nên ko dẫn điện được.
    Cô giáo:
  2. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LỜI CON TRẺ.
    Con của một thành viên 7X kết thúc lời cầu nguyện trước khi đi ngủ như sau:
    -còn điều này nữa, thưa Đức chúa Trời, xin Ngài hãy gửi một ít quần áo, vài thứ thôi cũng được, cho những co o gái con nhà nghèo có ảnh in trên tờ tạp chí mà bố của con vẫn thường đgiở ra xem...
    ST
  3. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LỜI CON TRẺ.
    Con của một thành viên 7X kết thúc lời cầu nguyện trước khi đi ngủ như sau:
    -còn điều này nữa, thưa Đức chúa Trời, xin Ngài hãy gửi một ít quần áo, vài thứ thôi cũng được, cho những co o gái con nhà nghèo có ảnh in trên tờ tạp chí mà bố của con vẫn thường đgiở ra xem...
    ST
  4. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Con thỏ nhặt được khẩu súng của chú thợ săn. Nó hăm hở chạy thẳng đến gặp con gấu - kẻ có uy quyền mà nó sợ nhất.
    - Gấu, giơ tay lên, tao có súng đấy
    Gấu biết súng đạn vô tình vào tay con thỏ ngu kia sẽ có thể giết chết gấu như chơi. Thế là nó giơ tay lên.
    - Hôn chân tao đi
    Gấu ức lắm mà vẫn cắn răng hôn chân con thỏ
    - Có bãi C** kia mày ăn đi
    HĨ hĩ ... cay cú lắm rồi, gấu nhớ lại lời mẹ dặn, chết vinh còn hơn sống nhục...Nó đứng thẳng lên kiêu ngạo ưỡn ngực ra...
    - Thỏ, mày bắn tao đi
    Thỏ tự nhủ từ nay sẽ không ai bắt nạt ta nữa, cuộc chơi thế là kết thúc và thỏ giương súng lên nhằm vào gấu bóp cò
    tạch..tạch... he he súng hết đạn
    Gấu chưa kịp phản ứng gì thì thỏ đã xuề xoà ... "tao nói đùa thôi đấy là việc của tao" ... và nó chạy ra xử lý cái bãi *** đó...
  5. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Con thỏ nhặt được khẩu súng của chú thợ săn. Nó hăm hở chạy thẳng đến gặp con gấu - kẻ có uy quyền mà nó sợ nhất.
    - Gấu, giơ tay lên, tao có súng đấy
    Gấu biết súng đạn vô tình vào tay con thỏ ngu kia sẽ có thể giết chết gấu như chơi. Thế là nó giơ tay lên.
    - Hôn chân tao đi
    Gấu ức lắm mà vẫn cắn răng hôn chân con thỏ
    - Có bãi C** kia mày ăn đi
    HĨ hĩ ... cay cú lắm rồi, gấu nhớ lại lời mẹ dặn, chết vinh còn hơn sống nhục...Nó đứng thẳng lên kiêu ngạo ưỡn ngực ra...
    - Thỏ, mày bắn tao đi
    Thỏ tự nhủ từ nay sẽ không ai bắt nạt ta nữa, cuộc chơi thế là kết thúc và thỏ giương súng lên nhằm vào gấu bóp cò
    tạch..tạch... he he súng hết đạn
    Gấu chưa kịp phản ứng gì thì thỏ đã xuề xoà ... "tao nói đùa thôi đấy là việc của tao" ... và nó chạy ra xử lý cái bãi *** đó...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Bán thuốc theo đơn
    Một quý bà bước vào hiệu thuốc và hỏi người bán thuốc bà ta muốn mua một ít nhân ngôn (Arsen - loại thuốc độc bảng A).
    - Bà mua nhân ngôn làm gì vậy?
    - Để giết chồng tôi.
    - Tôi không thể bán nhân ngôn cho bà để giết người được.
    Quý bà đưa ra một bức ảnh một người đàn ông và một người đàn bà trong tư thế thân mật, trong đó, đương nhiên người đàn ông là chồng bà ta, còn người phụ nữ là... vợ của người bán thuốc.
    Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
    - Tôi không biết là bà lại có đơn thuốc.

    Được baron sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 03/06/2004
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Bán thuốc theo đơn
    Một quý bà bước vào hiệu thuốc và hỏi người bán thuốc bà ta muốn mua một ít nhân ngôn (Arsen - loại thuốc độc bảng A).
    - Bà mua nhân ngôn làm gì vậy?
    - Để giết chồng tôi.
    - Tôi không thể bán nhân ngôn cho bà để giết người được.
    Quý bà đưa ra một bức ảnh một người đàn ông và một người đàn bà trong tư thế thân mật, trong đó, đương nhiên người đàn ông là chồng bà ta, còn người phụ nữ là... vợ của người bán thuốc.
    Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
    - Tôi không biết là bà lại có đơn thuốc.

    Được baron sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 03/06/2004
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đi bụi
    Thằng bé lên 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi bỏ vào phòng riêng. Nó nhặt nhạnh tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lớn.
    Thằng bé đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn nó rồi hỏi:
    - Thế con định làm gì?
    - Con sẽ bỏ nhà ra đi! - Thằng bé vùng vằng.
    - Được! Con đi đi! Tạm biệt con! Chúc con may mắn! - Người mẹ nói.
    - Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy? - Thằng bé bực tức hỏi lại.
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đi bụi
    Thằng bé lên 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi bỏ vào phòng riêng. Nó nhặt nhạnh tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lớn.
    Thằng bé đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn nó rồi hỏi:
    - Thế con định làm gì?
    - Con sẽ bỏ nhà ra đi! - Thằng bé vùng vằng.
    - Được! Con đi đi! Tạm biệt con! Chúc con may mắn! - Người mẹ nói.
    - Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy? - Thằng bé bực tức hỏi lại.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thằng em và con chó​
    Sad_movie: Nhóc có biết không chị ước giá mà chị có một thằng em trai giống nhóc.
    larungvensong: Bác gái cứ nói thế làm em ngượng
    Sad_movie: Ừ, thì để khi nào chị bực tức chị đỡ phái trút giận lên đầu con chó.
    (đùa nhá, thằng em)

Chia sẻ trang này