1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chân tháo bột chưa ?? bẻ miẹ chân bây giờ. Ho vớ ho vẩn. Đã còi lại thêm to còi.
  2. Batbong78

    Batbong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một anh chàng đánh đàn ko ra gì nhưng cứ cho rằng mình đánh hay lắm. Đêm đêm mỗi khi anh ta gẩy đàn thì chị hàng xóm lại cất tiếng khóc. Lấy làm lạ, anh sang hỏi:
    - Tại sao chị lại khóc mỗi khi tôi gẩy đàn, phải chăng tiếng đàn của tôi khiến chị xúc động?
    Chị hàng xóm sụt xùi:
    - Không, mỗi khi nghe anh gẩy đàn tôi lại nhớ tiếng bật bông của ng chồng quá cố của tôi.
  3. Batbong78

    Batbong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một anh chàng đánh đàn ko ra gì nhưng cứ cho rằng mình đánh hay lắm. Đêm đêm mỗi khi anh ta gẩy đàn thì chị hàng xóm lại cất tiếng khóc. Lấy làm lạ, anh sang hỏi:
    - Tại sao chị lại khóc mỗi khi tôi gẩy đàn, phải chăng tiếng đàn của tôi khiến chị xúc động?
    Chị hàng xóm sụt xùi:
    - Không, mỗi khi nghe anh gẩy đàn tôi lại nhớ tiếng bật bông của ng chồng quá cố của tôi.
  4. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chuyện vui mà chả thấy vui tẹo nào, tự nhiên lại kể về anh chồng bật bông đã chết trong khi nick là batbong, cứ như là ma kể chuyện ý
  5. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chuyện vui mà chả thấy vui tẹo nào, tự nhiên lại kể về anh chồng bật bông đã chết trong khi nick là batbong, cứ như là ma kể chuyện ý
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi di đông cho thằng bạn, thấy máy tự động trả lời như sau:
    -Thuê bao quý khách vừa gọi là một người điếc. Xin vui lòng sử dụng dịch vụ nhắn tin............
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi di đông cho thằng bạn, thấy máy tự động trả lời như sau:
    -Thuê bao quý khách vừa gọi là một người điếc. Xin vui lòng sử dụng dịch vụ nhắn tin............
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ các bà vợ 7XHN. Vợ X31 hí hửng khoe:
    - X31 nhà tôi đúng giờ như đồng hồ tây. Để chuông lúc nào là "boong" lúc đấy!
    Vợ Hoa Thuong Thich Du Thu bẽn lẽn nói:
    - Còn anh Hoa Thuong Thich Du Thu nhà em lại giống cái đồng hồ Gimiko. Cứ nhanh như là ngựa ý. Tốn điện, khấu hao nhanh.
    Vợ Nguoicuoicung thở dài đến não ruột:
    - Còn lão nhà em thì cứ như cái đồng hồ Tàu. Chạy chậm lắm. Em cứ trằn trọc mãi mà chả thấy đổ chuông gì hết.
    Vợ Chitto nghe thấy oà khóc:
    - Thế các chị còn sướng chán. Chứ như ông Chitto nhà em thì chả khác gì cái đồng hồ khuyến mãi. Cứ đang chạy bon bon thì lại hết pin!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ các bà vợ 7XHN. Vợ X31 hí hửng khoe:
    - X31 nhà tôi đúng giờ như đồng hồ tây. Để chuông lúc nào là "boong" lúc đấy!
    Vợ Hoa Thuong Thich Du Thu bẽn lẽn nói:
    - Còn anh Hoa Thuong Thich Du Thu nhà em lại giống cái đồng hồ Gimiko. Cứ nhanh như là ngựa ý. Tốn điện, khấu hao nhanh.
    Vợ Nguoicuoicung thở dài đến não ruột:
    - Còn lão nhà em thì cứ như cái đồng hồ Tàu. Chạy chậm lắm. Em cứ trằn trọc mãi mà chả thấy đổ chuông gì hết.
    Vợ Chitto nghe thấy oà khóc:
    - Thế các chị còn sướng chán. Chứ như ông Chitto nhà em thì chả khác gì cái đồng hồ khuyến mãi. Cứ đang chạy bon bon thì lại hết pin!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đi guốc trong bụng nàng dâu
    Chồng đi làm về, vợ mới cưới chạy ra đón, nước mắt ngắn nước mắt dài. Sợ có chuyện gì chẳng lảnh, chồng ôm lấy vợ, hỏi rối rít: "Sao, ở nhà có chuyện gì thế?"
    Vợ nói trong tiếng nấc:
    - Mẹ anh đã xúc phạm em.
    - Nhưng mẹ anh ở tận quê làm thế nào mà xúc phạm em được?
    - Hôm nay em nhận được thư mẹ gửi cho anh.
    Người chồng đọc xong nói:
    - Có gì là xúc phạm em đâu?
    - Ở đoạn tái bút ấy: ?oCon dâu yêu quí, đừng quên đưa lá thư này cho chồng con nhé!?.

Chia sẻ trang này