1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tại một trạm xe điện, Coldman hai tay ẵm hai đứa bé. Notbad trông thấy thích quá liền tiến lại nựng và hỏi:
    - Ôi chao ôi, hai em bé trông dễ thương quá! Hai cháu tên gì vậy ông?
    Coldman nhìn Notbad 'với vẻ cau có, không trả lời. Notbad ' tiếp tục hỏi:
    - Bé nào là trai bé nào là gái vậy ông?
    Coldman càng quạu hơn, xoay mặt đi chổ khác. Notbad ' bắt đầu nóng:
    - Ông làm cha kiểu gì đây? Tôi hỏi thăm con ông mà ông quạu với tôi à?
    Coldman nhăn nhó trả lời:
    - Tôi đâu phải cha tụi nó. Tôi là người bán **** thôi. Condom bị lủng thì ba má tụi nó khiếu nại đòi tiền lại. Tôi phải đem tụi nó về công ty.
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 21/04/2003
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Huyền Trang sau nhiều đêm trăn trở với công việc của mình đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, cô nhớ trong mơ mình đã phát minh ra một định lí tuyệt vời. Nhưng không thể nào nghĩ nhớ ra được. Rồi những ngày sau đó cũng vậy, dù có thức dậy ngay và cầm bút cũng không thể nào nhớ nổi giấc mơ đó. Một ngày kia, đang đêm khuya khoắt, cô choàng tỉnh và nhảy vội tới bàn ghi chép hì hụi. Xong việc, cô mỉm cười mãn nguyện, rồi đi ngủ tiếp. Sáng ra, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô quay lại đọc cái định lí khệnh của mình : " Quả chuối đã to, vỏ của nó còn to hơn".
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 21/04/2003
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Huyền Trang sau nhiều đêm trăn trở với công việc của mình đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, cô nhớ trong mơ mình đã phát minh ra một định lí tuyệt vời. Nhưng không thể nào nghĩ nhớ ra được. Rồi những ngày sau đó cũng vậy, dù có thức dậy ngay và cầm bút cũng không thể nào nhớ nổi giấc mơ đó. Một ngày kia, đang đêm khuya khoắt, cô choàng tỉnh và nhảy vội tới bàn ghi chép hì hụi. Xong việc, cô mỉm cười mãn nguyện, rồi đi ngủ tiếp. Sáng ra, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô quay lại đọc cái định lí khệnh của mình : " Quả chuối đã to, vỏ của nó còn to hơn".
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 21/04/2003
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo: - Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều địa phương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em VOICOI.NET viết gì mà kì cục vậy?
    Học sinh VOICOI.NET: - Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em thấy mẹ em ru em gái rằng:
    " Ru con con ngủ cho ngoan...Từ... từ...cho con nó ngủ đã..."
    ==========================
    You know you're right !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo: - Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều địa phương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em VOICOI.NET viết gì mà kì cục vậy?
    Học sinh VOICOI.NET: - Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em thấy mẹ em ru em gái rằng:
    " Ru con con ngủ cho ngoan...Từ... từ...cho con nó ngủ đã..."
    ==========================
    You know you're right !!!
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    1. Một người phụ nữ bế một đứa con lên xe bus. "Đó là đứa trẻ xấu xí nhất mà tôi thường gặp" người tài xế nói. Trong sự giận dữ, người đàn bà đập chát số tiền vé xuống hộp đựng tiền và ngồi xuống chiếc ghế bên hông xe.
    Người đàn ông ngồi bên cạnh cảm thấy sự bực dọc của chị ta và hỏi chuyện gì xảy ra.
    Chị ta hét lên : "Ông tài xế lăng mạ tôi".
    Người đàn ông nói : "Oh, ông ta là người phục vụ cho công cộng. Ông ta không nên nói những lời lẽ lăng mạ hành khách".
    Người đàn bà nói : "Ông nói rất đúng. Tôi nghĩ là tôi phải đi lên phía trước và nói cho ông ta biết là ông ta không có quyền làm thế"
    Người đàn ông trả lời : "Đúng rồi đó. Đưa đây, để tôi giữ con khỉ này giùm chị"
    ==========================
    You know you're right !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    1. Một người phụ nữ bế một đứa con lên xe bus. "Đó là đứa trẻ xấu xí nhất mà tôi thường gặp" người tài xế nói. Trong sự giận dữ, người đàn bà đập chát số tiền vé xuống hộp đựng tiền và ngồi xuống chiếc ghế bên hông xe.
    Người đàn ông ngồi bên cạnh cảm thấy sự bực dọc của chị ta và hỏi chuyện gì xảy ra.
    Chị ta hét lên : "Ông tài xế lăng mạ tôi".
    Người đàn ông nói : "Oh, ông ta là người phục vụ cho công cộng. Ông ta không nên nói những lời lẽ lăng mạ hành khách".
    Người đàn bà nói : "Ông nói rất đúng. Tôi nghĩ là tôi phải đi lên phía trước và nói cho ông ta biết là ông ta không có quyền làm thế"
    Người đàn ông trả lời : "Đúng rồi đó. Đưa đây, để tôi giữ con khỉ này giùm chị"
    ==========================
    You know you're right !!!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm tối trời trong Ký túc xa trường Quản trị Kinh Doanh. Có một chú mò vào định kiếm chác của Sinh viên. Khổ nỗi chưa ăn được cái gì thì bị phát hiện. Cả ký túc xá đổ xô ra, đèn đuốc sáng ngời đi săn chú trộm đêm kia. Trong tiếng la ó thì tiếng em **** to nhất.
    Chú trộm kia nhất thời tâm trí hoảng loạn, không biết trốn vào đâu, ciws chạy lòng vòng. Bỗng chú nhìn thấy bể cá và hòn giả sơn rất to. Cực kỳ nhanh trí, chú trút quần áo và trèo lên hòn giả sơn đứng như hình một pho tượng.
    VỪa đúng im xonmg thì chú nghe tiếng rít lên qua kẽ răng:
    *********, cởi nốt cả wuần sịp ra !!!
    híc híc
    ==========================
    You know you're right !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm tối trời trong Ký túc xa trường Quản trị Kinh Doanh. Có một chú mò vào định kiếm chác của Sinh viên. Khổ nỗi chưa ăn được cái gì thì bị phát hiện. Cả ký túc xá đổ xô ra, đèn đuốc sáng ngời đi săn chú trộm đêm kia. Trong tiếng la ó thì tiếng em **** to nhất.
    Chú trộm kia nhất thời tâm trí hoảng loạn, không biết trốn vào đâu, ciws chạy lòng vòng. Bỗng chú nhìn thấy bể cá và hòn giả sơn rất to. Cực kỳ nhanh trí, chú trút quần áo và trèo lên hòn giả sơn đứng như hình một pho tượng.
    VỪa đúng im xonmg thì chú nghe tiếng rít lên qua kẽ răng:
    *********, cởi nốt cả wuần sịp ra !!!
    híc híc
    ==========================
    You know you're right !!!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đi máy bay
    Một chuyến bay vượt Đại Tây Dương rơi vào trong cơn bão và bị nhồi lắc dữ dội. Đột nhiên, tiếng cô chiêu đãi viên cất lên trong loa phóng thanh: "Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay bị hỏng động cơ và chúng tôi đang cố gắng hạ xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất".
    Tiếng xôn xao sợ hãi vang lên, rồi một bà già hỏi:
    - Cô tiếp viên ơi! Thế biển ở đây có cá mập không?
    - Có đấy, nhưng quý khách đừng lo! Trong chiếc chai gần ghế của quý khách có chứa loại hồ đặc biệt, được thiết kế để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên tay và chân là đủ.
    - Nếu tôi làm như thế, cá mập sẽ không chén tôi nữa chứ? - Bà già hỏi tiếp.
    - Chúng vẫn chén như thường, có điều không được ngon miệng thôi!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này