1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ''Ma'' không thương người ốm
    Tại một bệnh viện, trong khu chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân luôn luôn chết trên cùng một cái giường vào 11 giờ sáng chủ nhật, bất kể họ đang trong tình trạng nào.
    Điều này làm các bác sĩ bối rối và có một vài người đã nghĩ là có một thế lực siêu nhiên nào đó. Không ai có thể lý giải điều bí ẩn, nên một nhóm chuyên gia quốc tế đã được thành lập để điều tra nguyên nhân.
    Sáng chủ nhật tiếp đó, vài phút trước lúc 11 giờ, tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt, người thì mang thánh giá, người thì mang kinh thánh, hay những vật lấy phước để xua đuổi tà ma quỷ dữ.
    Khi đồng hồ điểm đúng 11h, người quét dọn làm việc bán thời gian vào chủ nhật bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm hệ thống tổ hợp máy trợ tim và phổi nhân tạo của bệnh nhân để cắm máy hút bụi.
  2. 2fast

    2fast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Như mọi ngày nó thức dậy rất sớm, vẫn những âm thanh quen thuộc của khu chợ ngay trước cửa nhà... màn đêm buông xuống... và như mọi ngày nó lại thức dậy nhưng hôm nay thì khác với mọi hôm nó không còn nghe thấy những âm thanh quen thuộc của khu chợ nữa... màn đêm buông xuống... sáng hôm sau vị bác sĩ thông báo cho gia đình nó một tin buồn là nó không còn tồn tại trên cõi đời này được bao lâu nữa mặc dù đã cố hết sức... nó đã bị chuyễn qua giai đoạn cuối... bây giờ nó và gia đình nó mới thấm thía câu "Đừng chết vì thiếu hiểu biêt". Cuộc đời nó bắt đầu sang trang từ cái ngày nó được lũ bạn dủ đi chơi đêm và... sáng hôm nay gia đình nó không còn nhìn thấy nó nữa... (Chuyện thật là vớ vẩn).
  3. 2fast

    2fast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Như mọi ngày nó thức dậy rất sớm, vẫn những âm thanh quen thuộc của khu chợ ngay trước cửa nhà... màn đêm buông xuống... và như mọi ngày nó lại thức dậy nhưng hôm nay thì khác với mọi hôm nó không còn nghe thấy những âm thanh quen thuộc của khu chợ nữa... màn đêm buông xuống... sáng hôm sau vị bác sĩ thông báo cho gia đình nó một tin buồn là nó không còn tồn tại trên cõi đời này được bao lâu nữa mặc dù đã cố hết sức... nó đã bị chuyễn qua giai đoạn cuối... bây giờ nó và gia đình nó mới thấm thía câu "Đừng chết vì thiếu hiểu biêt". Cuộc đời nó bắt đầu sang trang từ cái ngày nó được lũ bạn dủ đi chơi đêm và... sáng hôm nay gia đình nó không còn nhìn thấy nó nữa... (Chuyện thật là vớ vẩn).
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa
    Cuộc họp khu phố bàn xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp bỏ các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...
    Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng một giọng cất lên:
    - Theo tôi, nếu bắt được đứa nào ném rác ra đường thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi!
    - Ừ! Đúng rồi, phải đánh cả thằng bố nó nữa!
    Một giọng khác gay gắt cất lên:
    - Gông cổ cả nhà nó lại cho ăn rác bằng hết thì thôi!
    - ???
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa
    Cuộc họp khu phố bàn xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp bỏ các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...
    Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng một giọng cất lên:
    - Theo tôi, nếu bắt được đứa nào ném rác ra đường thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi!
    - Ừ! Đúng rồi, phải đánh cả thằng bố nó nữa!
    Một giọng khác gay gắt cất lên:
    - Gông cổ cả nhà nó lại cho ăn rác bằng hết thì thôi!
    - ???
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng của cha
    Có hai cậu bé, một người Italia và một người Do Thái cùng được sinh ra trong một ngày tại hai đầu của thị trấn.
    Vào ngày sinh nhật 1 tuổi, mỗi em được cha tặng cho một món quà. Cậu bé người Italia được tặng một khẩu súng. Còn em bé Do Thái nhận được một chiếc đồng hồ.
    Hai đứa lớn lên và cùng học một lớp tại trung học. Trong lần đầu nói chuyện, chúng kể về món quà được tặng. Thật buồn cười, chúng lại thích đồ của đứa kia hơn. Thế là chúng trao đổi cho nhau.
    Khi cậu bé Italia trở về nhà, bố nó nhận thấy ngay sự khác biệt. Sau khi nghe con giải thích, ông tức giận quá, quát lên:
    "Thế bố hỏi con, một hôm nào đó về nhà con thấy vợ đang trên giường với thằng bồ. Con sẽ làm gì? Nhìn vào cái đồng hồ chết tiệt này và hỏi: bao giờ thì đến lượt con á?"
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng của cha
    Có hai cậu bé, một người Italia và một người Do Thái cùng được sinh ra trong một ngày tại hai đầu của thị trấn.
    Vào ngày sinh nhật 1 tuổi, mỗi em được cha tặng cho một món quà. Cậu bé người Italia được tặng một khẩu súng. Còn em bé Do Thái nhận được một chiếc đồng hồ.
    Hai đứa lớn lên và cùng học một lớp tại trung học. Trong lần đầu nói chuyện, chúng kể về món quà được tặng. Thật buồn cười, chúng lại thích đồ của đứa kia hơn. Thế là chúng trao đổi cho nhau.
    Khi cậu bé Italia trở về nhà, bố nó nhận thấy ngay sự khác biệt. Sau khi nghe con giải thích, ông tức giận quá, quát lên:
    "Thế bố hỏi con, một hôm nào đó về nhà con thấy vợ đang trên giường với thằng bồ. Con sẽ làm gì? Nhìn vào cái đồng hồ chết tiệt này và hỏi: bao giờ thì đến lượt con á?"
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giỏi suy diễn
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giỏi suy diễn
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi được thực tế
    Máy bay đi vào tâm bão và lảo đảo trên biển. Bỗng nhiên tiếng nói từ phòng điều khiển vang lên: ?oThưa quí hành khách, xin quí vị hãy thắt chặt dây an toàn, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống biển...".
    Sau vài giây im lặng, cơ trưởng giải thích tiếp: "Chúng ta vừa bị mất hết tất cả các động cơ và bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất?.
    Một cô bé kinh hãi níu tay cô tiếp viên hàng không:
    - Cô ơi, dưới biển có cá mập không?
    - Có, cháu yêu ạ! Nhưng cháu đừng lo! Chúng ta có một loại thuốc mỡ đặc biệt đã được chuẩn bị trước dành cho những dịp như thế này. Cháu hãy lấy nó phết lên tay chân!
    - Và vì thế cá mập sẽ không ăn thịt cháu nữa hả cô? - Cô bé hỏi tiếp, niềm hy vọng ánh lên trong mắt.
    - À, bọn chúng vẫn ăn chứ! Chỉ có điều sẽ bớt ngon miệng đi thôi

Chia sẻ trang này