1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_quyt_mong

    vo_quyt_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    PhuChan sung sướng khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, cuối cùng thì cô ấy (Vãi_già) cũng đã xiêu lòng trước lời tỏ tình của con. Nàng bảo rằng con là người yêu đầu tiên của nàng.
    - Trời ơi, sao con ngốc thế! Đúng là cha nào con nấy!
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Sai trầm trọng
    Phải sửa lại thành : lão trọc @phuchan đã mất khả năng hơn 1 năm nay rồi
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Sai trầm trọng
    Phải sửa lại thành : lão trọc @phuchan đã mất khả năng hơn 1 năm nay rồi
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nguyên nhân đấy! Công nhận là "nguyên nhân" post bài hay thiệt. Không như mấy chú mặc quần thủng kia!
    P/S: Bún ốc bà Sáu thứ sáu hay thứ bảy đây "nguyên nhân" ơi!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nguyên nhân đấy! Công nhận là "nguyên nhân" post bài hay thiệt. Không như mấy chú mặc quần thủng kia!
    P/S: Bún ốc bà Sáu thứ sáu hay thứ bảy đây "nguyên nhân" ơi!
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là sai trầm trọng, chẳng nhẽ Vai_gia về nghĩ một hồi mới nhớ ra là: '' hai tháng trước lão trọc @phuchan lại có khả năng à '' . Thế hiện tại thì lão có khả năng hay không
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là sai trầm trọng, chẳng nhẽ Vai_gia về nghĩ một hồi mới nhớ ra là: '' hai tháng trước lão trọc @phuchan lại có khả năng à '' . Thế hiện tại thì lão có khả năng hay không
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời, đã gọi là chuyện cười thì cần phải biết dừng lại đúng lúc chứ. Sau khi bảo lão PC mất khả năng thì cho câu chuyện kết thúc luôn chứ kéo dài nữa làm gì .
    Hihi, PC chàng hỡi ... thứ 6 đi ( thứ 7 được nghỉ mất rùi ). Dạo này con bé trợ lý của em nó nghỉ việc nên trưa nào cũng phải đi ăn 1 mình ... buồn ơi là buồn
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời, đã gọi là chuyện cười thì cần phải biết dừng lại đúng lúc chứ. Sau khi bảo lão PC mất khả năng thì cho câu chuyện kết thúc luôn chứ kéo dài nữa làm gì .
    Hihi, PC chàng hỡi ... thứ 6 đi ( thứ 7 được nghỉ mất rùi ). Dạo này con bé trợ lý của em nó nghỉ việc nên trưa nào cũng phải đi ăn 1 mình ... buồn ơi là buồn
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Kém ăn nói
    Vào buổi tối ở một trang trại nọ, vị khách nghe có tiếng kêu hoang dại ở phía chuồng gà bèn hỏi cậu giúp việc.
    - Có tiếng kêu gì lạ vậy?
    - Ồ! Nếu không phải là cáo đang bắt gà thì đích thị đó là tiếng hát của bà chủ rồi!
    ***
    Ông sếp của một công ty nọ, người không còn mấy tráng kiện, một bữa phấn khởi tuyên bố với các nhân viên của ông một sự kiện lớn: Vợ ông vừa gọi điện đến báo tin đã có thai.
    Im lặng bao trùm căn phòng. Rồi một giọng nói cất lên:
    - Thế ông đã nghi ngờ cho ai chưa?

Chia sẻ trang này