1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Khác một li, đi một dặm
    Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: - Mày tên gì?
    Phạm nhân B vội nói: - Dạ, tôi tên Ali.
    Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
    - Tao không hỏi mày.
    Phạm nhân C sợ quá hét lên:
    - Nhưng, tôi có nói gì đâu.
    ***
    Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng:
    - Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.
    Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi:
    - Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?
    - Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.
    ***
    Giáo sư đại học nọ hỏi một sinh viên trong giờ văn học.
    - Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại?
    - Thưa giáo sư, trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy được nụ hôn của nhân vật từ trang 99 trở đi, còn ở tác phẩm văn học hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay ở trang đầu tiên.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    lâu không thấy chitto va phuchan góp vui cho mục "mỗi ngày một chuyện vui" của mình, Baron gọi điện đến nhà phuchan hỏi lí do.
    - Allo cho gặp anh phuchan
    -Dạ xin lỗi anh nhà em dang bận
    -Ơ, bận gì thế
    -Dạ nhà em với bác chitto còn đang cưa chân tủ để giết ruồi ạh.
  3. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    lâu không thấy chitto va phuchan góp vui cho mục "mỗi ngày một chuyện vui" của mình, Baron gọi điện đến nhà phuchan hỏi lí do.
    - Allo cho gặp anh phuchan
    -Dạ xin lỗi anh nhà em dang bận
    -Ơ, bận gì thế
    -Dạ nhà em với bác chitto còn đang cưa chân tủ để giết ruồi ạh.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm sau Baron gọi điện cho Ngovietha, thấy tiếng phone nhỏ khó nghe lắm.
    Baron: - Này, này, làm sao khó nghe thế?
    NVH : - Tại vì đang kẹp điện thoại bằng vai, khó nói lắm
    BR : Alo, alo, thế tay đâu mà kẹp bằng vai?
    NVH : Tay đang bị băng kín rồi, không cầm được
    BR: - Trời, sao thế? Ăn vụng bị vợ bắt quả tang à ?
    NVH : Không, ăn vụng chỉ bị khâu mồm 2 ngày thôi
    BR: - Thế do làm sao ?
    NVH :- Tại hôm qua tôi đến chỗ Chitto và Phuchan xem hai ông ấy cưa tủ giết ruồi....
    BR: - ?????
    NVH : - Sợ con ruồi bay ra nên tôi thò tay vào giữ......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm sau Baron gọi điện cho Ngovietha, thấy tiếng phone nhỏ khó nghe lắm.
    Baron: - Này, này, làm sao khó nghe thế?
    NVH : - Tại vì đang kẹp điện thoại bằng vai, khó nói lắm
    BR : Alo, alo, thế tay đâu mà kẹp bằng vai?
    NVH : Tay đang bị băng kín rồi, không cầm được
    BR: - Trời, sao thế? Ăn vụng bị vợ bắt quả tang à ?
    NVH : Không, ăn vụng chỉ bị khâu mồm 2 ngày thôi
    BR: - Thế do làm sao ?
    NVH :- Tại hôm qua tôi đến chỗ Chitto và Phuchan xem hai ông ấy cưa tủ giết ruồi....
    BR: - ?????
    NVH : - Sợ con ruồi bay ra nên tôi thò tay vào giữ......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    CHuyện thứ nhất : Baron
    Hôm nọ đến nhà Baron chơi. Đến ngoài cửa nghe tiiéng léo nhéo trong nhà:
    Vợ Baron: Anh đi rửa bát đi !
    Baron: Anh là đàn ông không phải rửa bát...
    Vợ baron: Thôi được, thế thì vào buồng cởi hết quần áo ra, em sẽ giao cho anh nhiệm vụ của đàn ông vậy!
    Baron: Ấy ấy, được rồi, để anh đi rửa bát vậy
    Thấy buồn cho ông bạn quá nên dành chuồn thẳng
    ==========================
    You know you're right !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    CHuyện thứ nhất : Baron
    Hôm nọ đến nhà Baron chơi. Đến ngoài cửa nghe tiiéng léo nhéo trong nhà:
    Vợ Baron: Anh đi rửa bát đi !
    Baron: Anh là đàn ông không phải rửa bát...
    Vợ baron: Thôi được, thế thì vào buồng cởi hết quần áo ra, em sẽ giao cho anh nhiệm vụ của đàn ông vậy!
    Baron: Ấy ấy, được rồi, để anh đi rửa bát vậy
    Thấy buồn cho ông bạn quá nên dành chuồn thẳng
    ==========================
    You know you're right !!!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2 : CHitto:
    Hôm sau đến nhà CHitto định thăn sức khoẻ ông bạn lúc đến nhà Chitto thì thấy đóng kín cửa và trong nhà có giọng con gái vọng ra:
    Cô gái: "anh làm cái trò gì đấy?"
    Chitto: "anh làm giáo viên"
    Cô gái:"Có thôi đi không"
    Chitto: "Trường còn tín nhiệm thì anh còn làm"
    ==========================
    You know you're right !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2 : CHitto:
    Hôm sau đến nhà CHitto định thăn sức khoẻ ông bạn lúc đến nhà Chitto thì thấy đóng kín cửa và trong nhà có giọng con gái vọng ra:
    Cô gái: "anh làm cái trò gì đấy?"
    Chitto: "anh làm giáo viên"
    Cô gái:"Có thôi đi không"
    Chitto: "Trường còn tín nhiệm thì anh còn làm"
    ==========================
    You know you're right !!!
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đồng chí Miracle kể sai rồi.
    Chuyện tiếp thế này:
    Thấy Baron chịu đi rửa bát, Miracle vội vàng nhảy vào bảo vợ Baron:
    - Để đấy tôi làm nhiệm vụ anh Baron từ chối lúc nãy.
    Cô vợ Baron : - Được rồi, vậy anh cởi quần áo ra đi.
    Miracle vội vàng thực hiện.
    Vợ Baron tiếp :
    - Bây giờ chui xuống nằm dưới gầm giường để thu hút bọn muỗi, rệp, ruồi, để tôi ngủ bên trên được yên.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này