1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bò và xúc xích
    Giáo sư chuyên nghiên cứu về công nghệ thực phẩm tuyên bố hùng hồn trong buổi thuyết trình: "20 năm nữa, hệ thống máy tự động sẽ cực kỳ hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra".
    - Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? - một sinh viên hỏi.
    - Anh bao nhiêu tuổi?
    - Dạ, 19.
    - 20 năm trước có một cái máy như vậy.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nói tắt
    Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn: "Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé!".
    Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi: Cho tôi hai đĩa thịt chó!
    Anh bồi hướng vào bếp la lớn: Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nói tắt
    Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn: "Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé!".
    Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi: Cho tôi hai đĩa thịt chó!
    Anh bồi hướng vào bếp la lớn: Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đẻ khó
    Một bà đỡ đẻ rất lành nghề được gọi đến để đỡ một ca đẻ con so. Bà tới nhà sản phụ với hòm dụng cụ trong tay và nói với người chồng: "Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi".
    Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
    - Anh có kìm không?
    - Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.
    - Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.
    Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:
    - Anh có cái cờ lê to không?
    - Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợ tôi?
    - À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờ lê.
    Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát:
    - Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất!
    Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và hòm dụng cụ chưa mở được.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đẻ khó
    Một bà đỡ đẻ rất lành nghề được gọi đến để đỡ một ca đẻ con so. Bà tới nhà sản phụ với hòm dụng cụ trong tay và nói với người chồng: "Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi".
    Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
    - Anh có kìm không?
    - Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.
    - Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.
    Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:
    - Anh có cái cờ lê to không?
    - Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợ tôi?
    - À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờ lê.
    Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát:
    - Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất!
    Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và hòm dụng cụ chưa mở được.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nói gì
    Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại".
    Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.
    Wendy mang đến máy Sony Walkman. Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.
    - Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.
    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!
    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    - Không ạ, ông em chẳng nói gì, chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi rồi vẹo đầu sang một bên.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nói gì
    Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại".
    Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.
    Wendy mang đến máy Sony Walkman. Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.
    - Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.
    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!
    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    - Không ạ, ông em chẳng nói gì, chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi rồi vẹo đầu sang một bên.
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 26/2/2005, 18:28 GMT+7

    Nhanh nhất
    Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé thứ nhất có bố là tiền đạo bóng đá nói: ?oBố tớ nhanh nhất. Ông sút bóng về phía khung thành nhà nhưng vẫn kịp chạy về cản phá?.
    Cậu thứ hai bĩu môi: ?oThế thì thường thôi. Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn?.
    Cậu bé thứ ba không giấu giếm sự khinh thường: ?oBố tớ mới là người nhanh nhất. Khi bị bắn một mũi tên, bố tớ từ trần gian vút thẳng lên thiên đàng, chỉ trong nháy mắt?.

  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 26/2/2005, 18:28 GMT+7

    Nhanh nhất
    Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé thứ nhất có bố là tiền đạo bóng đá nói: ?oBố tớ nhanh nhất. Ông sút bóng về phía khung thành nhà nhưng vẫn kịp chạy về cản phá?.
    Cậu thứ hai bĩu môi: ?oThế thì thường thôi. Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn?.
    Cậu bé thứ ba không giấu giếm sự khinh thường: ?oBố tớ mới là người nhanh nhất. Khi bị bắn một mũi tên, bố tớ từ trần gian vút thẳng lên thiên đàng, chỉ trong nháy mắt?.

  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    @Raidinh mở quán. Với chính sách chất lượng như sau: "Không từ chối bất cứ yêu cầu chính đáng nào của khách hàng".
    NCC: Hôm kia tao qua quán của em @Raidinh, tao đeo kính đen và gọi một ly đen không đường. Khi em nó tới bàn, tao giả vờ đưa tay đỡ cafe. He he, đưa đúng vòng 1 ... Em ý bảo không sao, em rất hân hạnh được phục vụ người khiếm thị! Hị hị!
    X31: Còn tôi, hôm qua băng bó kín cả hai tay. Tôi được em nó rót nước cam tận miệng. Sau đó, khi tôi có nhu cầu đi gặp William Cường. Em nó tuy hơi đỏ mặt nhưng vẫn giúp tôi, hí hí, cởi mở hộ cái cúc quần và....!
    HT: Thế hử! Thế mai tôi cũng phải băng tay lẫn chân. Vừa được em ý dìu, vừa được giúp mở cúc và....
    Kết quả: NCC & X31 vào thăm HT trong viện.
    HT: @Raidinh dìu tôi rất tận tình. Giúp tôi mở hộ cúc quần và.... Sau đó nó mới bẽn lẽn nói: xin lỗi anh, em quên là tay em vừa thái ớt xong!

Chia sẻ trang này