1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bí mật trong tủ quần áo
    Cậu bé Johnny hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về. "Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta..."
    Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn cậu bé lại và nói: "Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ".
    Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta. "Nhưng tại sao?", ông chồng ngạc nhiên hỏi.
    "Kể đi Jonny. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ".
    "Được rồi", Jonny nói. "Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng người phụ nữ ở nhà bên. Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta và họ làm đúng những gì mẹ làm, với chú Bob, khi bố đi vắng hè vừa rồi".
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe lật
    Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: "Này, Willis, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho".
    "Bác thật là tốt", Willis trả lời. "Nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích".
    "Vớ vẩn, sang đây", người hàng xóm cào cuột. "Thôi được", cậu bé nhận lời, "nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét".
    Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: "Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm".
    "Đồ ngốc", người hàng xóm mỉm cười. "Thế bố cháu đang ở đâu?"
    "Dưới cái xe".
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe lật
    Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: "Này, Willis, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho".
    "Bác thật là tốt", Willis trả lời. "Nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích".
    "Vớ vẩn, sang đây", người hàng xóm cào cuột. "Thôi được", cậu bé nhận lời, "nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét".
    Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: "Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm".
    "Đồ ngốc", người hàng xóm mỉm cười. "Thế bố cháu đang ở đâu?"
    "Dưới cái xe".
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giống ai?
    Một cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến một ngôi nhà mới. Một ngày nọ, ông chồng đi làm về nhà và cô vợ nói: "Anh yêu, một đường ống trong phòng tắm trên gác bị rò rỉ, anh sửa nó nhé?".
    Ông chồng giương mắt lên nhìn và nói: "Em trông anh giống ai chứ, một thợ sửa ống nước chắc?".
    Vài ngày sau, anh ta đi làm về và cô vợ lại nhờ vả: "Anh à, cái xe không khởi động được. Em nghĩ nó cần nạp ắc-quy. Anh thay hộ em nhé?".
    "Cô trông tôi giống ai chứ, thợ cơ khí chắc", ông chồng đáp lời.
    Một vài tuần trôi qua, trời mưa nặng hạt. Cô vợ phát hiện ra chỗ thấm nước trên trần nhà. Cô nài nỉ chồng mình khi anh ta vừa vào đến cửa. "Anh ơi, trần nhà mình bị thấm nước. Anh có thể chữa được không?".
    Ông chồng lại bực mình quát: "Trông tôi giống ai chứ, thợ nề chắc?". Và rồi anh ta ngồi xuống với lon bia và bật TV.
    Đến một ngày cuối tuần, ông chồng thức dậy thấy trời mưa như trút, nhưng trần nhà đã hết thấm nước. Ông vào phòng tắm cũng không thấy đường ống bị rò rỉ nữa. Đúng lúc đó cô vợ trở về nhà, anh ta liền hỏi: "Em à, làm sao mà chỗ rò rỉ đã hết, chiếc xe lại chạy rồi hả em?".
    Cô nàng thờ ơ đáp: "Ồ hôm nọ em tình cờ gặp anh hàng xóm mới của chúng ta. Thật là một người tử tế. Anh ấy đã đến và sửa hết mọi thứ".
    "Ồ, thế anh ta có đòi công không?", ông chồng nghi ngờ.
    "Không, anh ấy chỉ nói sẽ làm miễn phí nếu em làm cho anh ấy một cái bánh nướng hoặc ngủ với anh ta", cô vợ trả lời.
    "Tuyệt. Thế em đã làm bánh nào cho anh ta vậy", ông chồng hỏi.
    "Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ làm bánh chắc?".
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giống ai?
    Một cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến một ngôi nhà mới. Một ngày nọ, ông chồng đi làm về nhà và cô vợ nói: "Anh yêu, một đường ống trong phòng tắm trên gác bị rò rỉ, anh sửa nó nhé?".
    Ông chồng giương mắt lên nhìn và nói: "Em trông anh giống ai chứ, một thợ sửa ống nước chắc?".
    Vài ngày sau, anh ta đi làm về và cô vợ lại nhờ vả: "Anh à, cái xe không khởi động được. Em nghĩ nó cần nạp ắc-quy. Anh thay hộ em nhé?".
    "Cô trông tôi giống ai chứ, thợ cơ khí chắc", ông chồng đáp lời.
    Một vài tuần trôi qua, trời mưa nặng hạt. Cô vợ phát hiện ra chỗ thấm nước trên trần nhà. Cô nài nỉ chồng mình khi anh ta vừa vào đến cửa. "Anh ơi, trần nhà mình bị thấm nước. Anh có thể chữa được không?".
    Ông chồng lại bực mình quát: "Trông tôi giống ai chứ, thợ nề chắc?". Và rồi anh ta ngồi xuống với lon bia và bật TV.
    Đến một ngày cuối tuần, ông chồng thức dậy thấy trời mưa như trút, nhưng trần nhà đã hết thấm nước. Ông vào phòng tắm cũng không thấy đường ống bị rò rỉ nữa. Đúng lúc đó cô vợ trở về nhà, anh ta liền hỏi: "Em à, làm sao mà chỗ rò rỉ đã hết, chiếc xe lại chạy rồi hả em?".
    Cô nàng thờ ơ đáp: "Ồ hôm nọ em tình cờ gặp anh hàng xóm mới của chúng ta. Thật là một người tử tế. Anh ấy đã đến và sửa hết mọi thứ".
    "Ồ, thế anh ta có đòi công không?", ông chồng nghi ngờ.
    "Không, anh ấy chỉ nói sẽ làm miễn phí nếu em làm cho anh ấy một cái bánh nướng hoặc ngủ với anh ta", cô vợ trả lời.
    "Tuyệt. Thế em đã làm bánh nào cho anh ta vậy", ông chồng hỏi.
    "Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ làm bánh chắc?".
  6. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai thằng bé
    Trước phòng khám bệnh viện có hai thằng bé. Thằng bé thứ hai thấy thằng bé thứ nhất đang khóc liền hỏi:
    - Sao mày khóc to thế?
    Thằng bé thứ nhất bảo:
    - Tao vừa bị xét nghiệm máu. Và ông bác sỹ cứa một vết ở đầu ngón tay , đau lắm.
    Thằng bé thứ hai oà khóc và nó khóc còn to hơn cả thằng bé thứ nhất. Thằng bé thứ nhất hỏi.
    - Sao mày khóc to thế?
    - ... Tao khóc vì hôm nay tao phải xét nghiệm...nước tiểu.
    Nhận xét: Trẻ con thật ngây thơ
  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai thằng bé
    Trước phòng khám bệnh viện có hai thằng bé. Thằng bé thứ hai thấy thằng bé thứ nhất đang khóc liền hỏi:
    - Sao mày khóc to thế?
    Thằng bé thứ nhất bảo:
    - Tao vừa bị xét nghiệm máu. Và ông bác sỹ cứa một vết ở đầu ngón tay , đau lắm.
    Thằng bé thứ hai oà khóc và nó khóc còn to hơn cả thằng bé thứ nhất. Thằng bé thứ nhất hỏi.
    - Sao mày khóc to thế?
    - ... Tao khóc vì hôm nay tao phải xét nghiệm...nước tiểu.
    Nhận xét: Trẻ con thật ngây thơ
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bản tin chiều
    Hai cô gái tóc vàng và tóc nâu ngồi xem bản tin lúc 6 giờ. Người ta đang thông báo rằng có một người đàn ông già vô gia cư đang đứng ở trên một chiếc cầu lớn và muốn nhảy xuống.
    Cô tóc nâu liền quay sang nói với cô tóc vàng: "Tớ cá với cậu 50 USD rằng ông ta sẽ nhảy xuống". Cô tóc vàng nhận lời.
    Kết quả là ông già đáng thương đã nhảy xuống và tiêu đời. Cô nàng tóc nâu nhận tiền xong thì thú nhận: "Nói thật với cậu là tớ đã xem bản tin này vào lúc 5 giờ".
    Cô tóc vàng đáp: "Tớ cũng xem rồi, nhưng tớ không nghĩ là ông ta lại nhảy 2 lần".
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bản tin chiều
    Hai cô gái tóc vàng và tóc nâu ngồi xem bản tin lúc 6 giờ. Người ta đang thông báo rằng có một người đàn ông già vô gia cư đang đứng ở trên một chiếc cầu lớn và muốn nhảy xuống.
    Cô tóc nâu liền quay sang nói với cô tóc vàng: "Tớ cá với cậu 50 USD rằng ông ta sẽ nhảy xuống". Cô tóc vàng nhận lời.
    Kết quả là ông già đáng thương đã nhảy xuống và tiêu đời. Cô nàng tóc nâu nhận tiền xong thì thú nhận: "Nói thật với cậu là tớ đã xem bản tin này vào lúc 5 giờ".
    Cô tóc vàng đáp: "Tớ cũng xem rồi, nhưng tớ không nghĩ là ông ta lại nhảy 2 lần".
  10. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Seven up!!!
    Ba ông chồng đưa 3 bà vợ đi đẻ. Bọn họ rất suốt ruột khi ở bên ngoài phòng chờ. Một lúc sau, có tiếng trẻ khóc. Cô y tá bước ra hỏi:
    - Ai là chồng của bà A. Xin chúc mừng ông. Bà nhà đã sinh hạ được 2 nàng công chúa xinh đẹp.
    Ông A mừng rỡ kêu to:
    - Có thế chứ. Tôi làm cho hãng Jonhson&Jonhson mà.
    Một lát sau đó, lại có tiếng trẻ con khóc. Lần này tiếng khóc còn âm vang hơn cả lần trước. Cô y tá lại bước ra hỏi:
    - Ai là chồng của bà B. Xin chúc mừng ông. Bà nhà đã sinh hạ được 3 cnàng hoàng tử kháu khỉnh.
    Ông B vênh mặt sung sướng:
    - Có thế chứ. Tôi làm việc tại nhà hàng 3 chàng lính ngự lâm mà.
    Bỗng họ thấy ông C mặt tái mét và quỵ xuống. Trước khi ngã, ông vẫn còn kịp nói:
    - chết rồi. Tôi làm cho hãng seven up.
    Các bạn biết ông ta sẽ có mấy em bé chứ

Chia sẻ trang này