1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Seven up!!!
    Ba ông chồng đưa 3 bà vợ đi đẻ. Bọn họ rất suốt ruột khi ở bên ngoài phòng chờ. Một lúc sau, có tiếng trẻ khóc. Cô y tá bước ra hỏi:
    - Ai là chồng của bà A. Xin chúc mừng ông. Bà nhà đã sinh hạ được 2 nàng công chúa xinh đẹp.
    Ông A mừng rỡ kêu to:
    - Có thế chứ. Tôi làm cho hãng Jonhson&Jonhson mà.
    Một lát sau đó, lại có tiếng trẻ con khóc. Lần này tiếng khóc còn âm vang hơn cả lần trước. Cô y tá lại bước ra hỏi:
    - Ai là chồng của bà B. Xin chúc mừng ông. Bà nhà đã sinh hạ được 3 cnàng hoàng tử kháu khỉnh.
    Ông B vênh mặt sung sướng:
    - Có thế chứ. Tôi làm việc tại nhà hàng 3 chàng lính ngự lâm mà.
    Bỗng họ thấy ông C mặt tái mét và quỵ xuống. Trước khi ngã, ông vẫn còn kịp nói:
    - chết rồi. Tôi làm cho hãng seven up.
    Các bạn biết ông ta sẽ có mấy em bé chứ
  2. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Với những người ( đàn ông ) nói rằng,​
    " Tại sao phải mua bò trong khi bạn có thể có sữa miễn phí? ", ​
    thì bây giờ đã có bản cập nhật​
    Ngày nay 80% phụ nữ phản đối hôn nhân.​
    Tại sao?​
    Bởi vì họ nhận ra rằng không đáng phải mua cả con lợn chỉ để lấy một cái xúc xích bé nhỏ...​
    Được banh_troi_nuoc_thoi_nay sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 19/03/2005
  3. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Với những người ( đàn ông ) nói rằng,​
    " Tại sao phải mua bò trong khi bạn có thể có sữa miễn phí? ", ​
    thì bây giờ đã có bản cập nhật​
    Ngày nay 80% phụ nữ phản đối hôn nhân.​
    Tại sao?​
    Bởi vì họ nhận ra rằng không đáng phải mua cả con lợn chỉ để lấy một cái xúc xích bé nhỏ...​
    Được banh_troi_nuoc_thoi_nay sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 19/03/2005
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bản tin trên ban công
    Bill và Marl quyết định cách duy nhất để tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và yêu cầu nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh.
    Cậu con trai bắt đầu bài tường thuật của mình khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch. "Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở bãi đỗ xe", cậu bé nói. "Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua". Vài giây trôi qua.
    "Hình như nhà Anderson đang có tiệc. Matt đang đi một cái xe mới và ông bà Cooper đang ********".
    Ông bố và bà mẹ liền dựng dậy trên giường. "Làm sao con biết?", người cha hoảng hốt hỏi.
    "Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà", cậu bé trả lời.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bản tin trên ban công
    Bill và Marl quyết định cách duy nhất để tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và yêu cầu nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh.
    Cậu con trai bắt đầu bài tường thuật của mình khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch. "Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở bãi đỗ xe", cậu bé nói. "Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua". Vài giây trôi qua.
    "Hình như nhà Anderson đang có tiệc. Matt đang đi một cái xe mới và ông bà Cooper đang ********".
    Ông bố và bà mẹ liền dựng dậy trên giường. "Làm sao con biết?", người cha hoảng hốt hỏi.
    "Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà", cậu bé trả lời.
  6. takeiteasy

    takeiteasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, PhuChan cùng hai viên phụ tá là Chitto và 1234 đến truyền đạo ở một xứ nọ. Chẳng may xâm phạm phải vùng đất thiêng của một bộ tộc nên bị bắt và giải đến trước mặt vị tộc trưởng. Vị tộc trưởng sang sảng hỏi:
    - Bông sây hay là chết?
    "Miẹ kiếp, chẳng biết Bông sây là gì nhưng còn hơn là chết" 1234 thầm nghĩ, vậy là hắn hét to:
    - Bông sây!
    Các cơ giãn ra trên mặt ngài tộc trưởng, ngài vỗ tay đét đét, tức thì có ba cô gái xinh đẹp đi ra, cởi trói cho 1234, tắm rửa sạch sẽ cho hắn, ái ân, rồi thả hắn đi.
    "Ô hay, đời còn gì bằng?" Chitto thầm nghĩ và không đợi hỏi hắn la toáng lên:
    - Bông sây! Bông ssâyyy!
    Mặt ngài tộc trưởng rạng rỡ. Ngài lại vỗ tay đen đét, lần này thì có sáu cô gái xinh tươi xuất hiện, lại cởi trói, tắm rửa sạch sẽ, bông sây rồi thả đi.
    "Thế này thì không ổn rồi, PhuChan thầm nghĩ, mình mà bông sây thì còn mặt mũi nào mà đi truyền đạo chứ, thà chết còn hơn."
    - Chết! Tôi thà chết còn hơn! - PhuChan kêu lên như vậy.
    - Hay lắm! - ngài tộc trưởng cười mãn nguyện. Ngài lại vỗ tay đen đét đen đét và ngay sau đó tất cả đàn bà con gái trong bộ tộc đi ra. Ngài tộc trưởng lại sang sảng phán:
    - Hãy bông sây hắn cho đến chết!
    Khặc .... khặc ... nhất anh PhuChan nhé!
  7. takeiteasy

    takeiteasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, PhuChan cùng hai viên phụ tá là Chitto và 1234 đến truyền đạo ở một xứ nọ. Chẳng may xâm phạm phải vùng đất thiêng của một bộ tộc nên bị bắt và giải đến trước mặt vị tộc trưởng. Vị tộc trưởng sang sảng hỏi:
    - Bông sây hay là chết?
    "Miẹ kiếp, chẳng biết Bông sây là gì nhưng còn hơn là chết" 1234 thầm nghĩ, vậy là hắn hét to:
    - Bông sây!
    Các cơ giãn ra trên mặt ngài tộc trưởng, ngài vỗ tay đét đét, tức thì có ba cô gái xinh đẹp đi ra, cởi trói cho 1234, tắm rửa sạch sẽ cho hắn, ái ân, rồi thả hắn đi.
    "Ô hay, đời còn gì bằng?" Chitto thầm nghĩ và không đợi hỏi hắn la toáng lên:
    - Bông sây! Bông ssâyyy!
    Mặt ngài tộc trưởng rạng rỡ. Ngài lại vỗ tay đen đét, lần này thì có sáu cô gái xinh tươi xuất hiện, lại cởi trói, tắm rửa sạch sẽ, bông sây rồi thả đi.
    "Thế này thì không ổn rồi, PhuChan thầm nghĩ, mình mà bông sây thì còn mặt mũi nào mà đi truyền đạo chứ, thà chết còn hơn."
    - Chết! Tôi thà chết còn hơn! - PhuChan kêu lên như vậy.
    - Hay lắm! - ngài tộc trưởng cười mãn nguyện. Ngài lại vỗ tay đen đét đen đét và ngay sau đó tất cả đàn bà con gái trong bộ tộc đi ra. Ngài tộc trưởng lại sang sảng phán:
    - Hãy bông sây hắn cho đến chết!
    Khặc .... khặc ... nhất anh PhuChan nhé!
  8. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ba ông đang trong phòng chờ của bệnh viện phụ sản, chợt cô ý tá bước ra và nói với người đàn ông thứ nhất :
    - Xin chúc mứng! Ông đã là cha của một cặp song sinh!
    - Thật trùng hợp, tôi làm việc cho hãng kẹo cao su Doublemint - Người đàn ông lẩm bẩm và theo cô ý ta đi về phòng vợ mình.
    Độ một giờ sau, cũng cô y tá đấy bước ra và thông báo với ông thứ hai rằng vợ ông ta sinh ba. Mr thứ hai đứng lên và lẩm bẩm :
    - Nghe hay đấy nhỉ! Tôi làm việc cho hãng 3M!
    Nghe đến đây quý ông còn lại đứng lên và bỏ ra ngoài, khi ý ta hỏi " vì sao? " ông ta trả lời :
    - À! Tôi nghĩ là tôi cần hít thở không khí trong lành - Người đàn ông giải thích - Tôi làm việc cho hãng 7-Up.
    Được banh_troi_nuoc_thoi_nay sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 21/03/2005
  9. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ba ông đang trong phòng chờ của bệnh viện phụ sản, chợt cô ý tá bước ra và nói với người đàn ông thứ nhất :
    - Xin chúc mứng! Ông đã là cha của một cặp song sinh!
    - Thật trùng hợp, tôi làm việc cho hãng kẹo cao su Doublemint - Người đàn ông lẩm bẩm và theo cô ý ta đi về phòng vợ mình.
    Độ một giờ sau, cũng cô y tá đấy bước ra và thông báo với ông thứ hai rằng vợ ông ta sinh ba. Mr thứ hai đứng lên và lẩm bẩm :
    - Nghe hay đấy nhỉ! Tôi làm việc cho hãng 3M!
    Nghe đến đây quý ông còn lại đứng lên và bỏ ra ngoài, khi ý ta hỏi " vì sao? " ông ta trả lời :
    - À! Tôi nghĩ là tôi cần hít thở không khí trong lành - Người đàn ông giải thích - Tôi làm việc cho hãng 7-Up.
    Được banh_troi_nuoc_thoi_nay sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 21/03/2005
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Một bé gái đang ném đá vào một con bò cái. Ông bố cô bé liền mắng và nói rằng bò cũng như người mẹ và cần phải được tôn trọng.
    Ngày hôm sau một vị khách tới nhà hỏi: "Này nhóc, bố cháu đâu?"
    Cô bé hồn nhiên trả lời: "Bố cháu đang vắt sữa mẹ".

Chia sẻ trang này