1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hồi WANDERING học lớp 5. CÓ một hôm ngồi trong lớp, trên bục giảng cô giáo đi đi lại lại giảng bài gì đó rất hùng hồn. Chân tay vung loạn xị. Bỗng cô không kìm chế được vang lên tiếng thơ : "pứ". Cô giáo ngwưọng quá liền di di gót giày xuống sàn lớp.
    WANDERING ngồi bàn đầu thấy thế bĩu môi: Đếch giống
    ?????
    ==========================
    You know you're right !!!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học Lịch Sử, cô giáo hỏi WANDERING :
    Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào ?
    WANDERING : Chuyện trời ơi ! Lúc đó con đã ra đời đâu mà biết
    Cô giáo : Tối qua sao con hổng học bài à ?
    WANDERING : Tối qua con cầm quân Minoan, đánh nhau với quân Roman, Eagyt, Haito.. bị thua, ức quá mất 6000 đồng ?
    Cô giáo : Được rồi ! Cô hỏi con câu nữa cho con gỡ điểm nè :
    Liễu Thăng bị chém ở đâu ?
    WANDERING : A ! Câu này con bít rùi, đoán cái trúng phóc ! Liễu Thăng bị chém ở cổ .......
    ==========================
    You know you're right !!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học Lịch Sử, cô giáo hỏi WANDERING :
    Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào ?
    WANDERING : Chuyện trời ơi ! Lúc đó con đã ra đời đâu mà biết
    Cô giáo : Tối qua sao con hổng học bài à ?
    WANDERING : Tối qua con cầm quân Minoan, đánh nhau với quân Roman, Eagyt, Haito.. bị thua, ức quá mất 6000 đồng ?
    Cô giáo : Được rồi ! Cô hỏi con câu nữa cho con gỡ điểm nè :
    Liễu Thăng bị chém ở đâu ?
    WANDERING : A ! Câu này con bít rùi, đoán cái trúng phóc ! Liễu Thăng bị chém ở cổ .......
    ==========================
    You know you're right !!!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết hiểu biết xã hội, cô giáo hỏi Chitto :
    - Cậu có biết dũng sĩ diệt bài trong 7X -Chi hội Hà Nội là ai không?
    - Dạ không phải em.
    - Thế em có biết Dũng sĩ bóp cổ trên 7X - Chi Hội Hà Nội là ai không?
    - Dạ cũng không phải em.
    - Thế hả, thế cô hỏi câu cuối này, em có biết Baron là ai không?
    - A, thằng này thì em biết, thằng này toàn bị em xoá bài trong và bóp cổ trên 7X Chi Hội Hà Nội ấy mà.
    Cô giáo : hic hic...
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 22/04/2003
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết hiểu biết xã hội, cô giáo hỏi Chitto :
    - Cậu có biết dũng sĩ diệt bài trong 7X -Chi hội Hà Nội là ai không?
    - Dạ không phải em.
    - Thế em có biết Dũng sĩ bóp cổ trên 7X - Chi Hội Hà Nội là ai không?
    - Dạ cũng không phải em.
    - Thế hả, thế cô hỏi câu cuối này, em có biết Baron là ai không?
    - A, thằng này thì em biết, thằng này toàn bị em xoá bài trong và bóp cổ trên 7X Chi Hội Hà Nội ấy mà.
    Cô giáo : hic hic...
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 22/04/2003
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên tờ báo "Sự thật" một hôm đi qua quán cafe 9 Láng Hạ, bắt gặp ông vua nói dối và nói điêu là PhuChan, mừng húm, xông lại gần, rút bút và sổ ra:
    - Chào ngài, ngài có thể vui lòng cho tôi phỏng vấn?
    - OK, sẵn lòng sẵn mề ngay!
    - Đã bao giờ ngài nói thật với người khác?
    - Có, có chứ!
    - Đó là khi nào, thưa ngài?
    - Là ngay lúc này đây!
    - Thế ngài cho biết cảm xúc của lần đầu nói thật?
    - Ồ, nó thật là giống một sự dối trá đối với tôi!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên tờ báo "Sự thật" một hôm đi qua quán cafe 9 Láng Hạ, bắt gặp ông vua nói dối và nói điêu là PhuChan, mừng húm, xông lại gần, rút bút và sổ ra:
    - Chào ngài, ngài có thể vui lòng cho tôi phỏng vấn?
    - OK, sẵn lòng sẵn mề ngay!
    - Đã bao giờ ngài nói thật với người khác?
    - Có, có chứ!
    - Đó là khi nào, thưa ngài?
    - Là ngay lúc này đây!
    - Thế ngài cho biết cảm xúc của lần đầu nói thật?
    - Ồ, nó thật là giống một sự dối trá đối với tôi!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 6 : Rosebaby
    Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
    Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
    Rosebaby: thưa cô nuớc đại ạ.
    Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
    Rosebaby: thưa cô nước....tiểu ạ
    ?????????????????????
    ==========================
    You know you're right !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 6 : Rosebaby
    Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
    Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
    Rosebaby: thưa cô nuớc đại ạ.
    Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
    Rosebaby: thưa cô nước....tiểu ạ
    ?????????????????????
    ==========================
    You know you're right !!!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 7 : Hoathuongthichduthu
    Trên màn ảnh là một cô gái trẻ đẹp đang bỏ váy áo chuẩn bị xuống hồ tắm. Trước mặt cô là con đường sắt. Khi cô sắp trút bỏ những thứ cuối cùng trên người thì một đoàn tàu hỏa chạy qua che khuất cô. Tất nhiên sau khi đoàn tàu qua rồi thì cô gái đã xuống hồ tắm, chỉ còn đầu cô nhô lên trên mặt nước.
    - Khỉ thật - Hoathuongthichduthu kêu lên.
    - Sao vậy? - Chitto ngồi bên cạnh hỏi.
    - Còn sao nữa - Hoathuongthichduthu bực bội nói - Tôi xem bộ phim này đã tám lần, vậy mà lần nào cái đoàn tàu chết tiệt kia cũng chạy qua đúng lúc ấy!
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 22/04/2003

Chia sẻ trang này