1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 7 : Hoathuongthichduthu
    Trên màn ảnh là một cô gái trẻ đẹp đang bỏ váy áo chuẩn bị xuống hồ tắm. Trước mặt cô là con đường sắt. Khi cô sắp trút bỏ những thứ cuối cùng trên người thì một đoàn tàu hỏa chạy qua che khuất cô. Tất nhiên sau khi đoàn tàu qua rồi thì cô gái đã xuống hồ tắm, chỉ còn đầu cô nhô lên trên mặt nước.
    - Khỉ thật - Hoathuongthichduthu kêu lên.
    - Sao vậy? - Chitto ngồi bên cạnh hỏi.
    - Còn sao nữa - Hoathuongthichduthu bực bội nói - Tôi xem bộ phim này đã tám lần, vậy mà lần nào cái đoàn tàu chết tiệt kia cũng chạy qua đúng lúc ấy!
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 22/04/2003
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 8 : Buiviet74
    các bạn còn nhớ chuyện : Làm cho con bò cười thì được lấy vợ không ????.
    Hôm nay chúng ta lại quay trở lại trang trại nơi mà bác Bùiviet74 đang sống:
    Bác nông dân thấy bác buiviet74 giỏi quá, muốn gả nốt cô con gái út cho rồi, liền đố bác buiviet74 làm con bò khóc. bác buiviet74 cười khẩy ra chỗ con bò, một lúc sau con bò khóc hu hu, bác nông dân đành phải gả cho bác buiviet74 nốt đứa con gái út. Bác hỏi chú con rể :
    -Con làm sao tài thế?
    Bác buiviet74 trả lời rất ngắn gọn :
    -Con có nói gì thêm đâu, chỉ chứng minh cho nó xem cái điều con vừa nói là đúng, thế mà nó đã khóc hu hu.
    Hôm nay buồn quá, rặn mãi mới ra mấy truyện, hẹn khi khác. Mà mấy bác Baron , chitto đâu cả rồi, chả tham gia gì cả, để mình tớ đánh vật, chết mệt. Bác Baron ới, mỗi ngày một chuyện vui sao giờ thành một tháng một chuyện vui mất rồi.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 22/04/2003
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 8 : Buiviet74
    các bạn còn nhớ chuyện : Làm cho con bò cười thì được lấy vợ không ????.
    Hôm nay chúng ta lại quay trở lại trang trại nơi mà bác Bùiviet74 đang sống:
    Bác nông dân thấy bác buiviet74 giỏi quá, muốn gả nốt cô con gái út cho rồi, liền đố bác buiviet74 làm con bò khóc. bác buiviet74 cười khẩy ra chỗ con bò, một lúc sau con bò khóc hu hu, bác nông dân đành phải gả cho bác buiviet74 nốt đứa con gái út. Bác hỏi chú con rể :
    -Con làm sao tài thế?
    Bác buiviet74 trả lời rất ngắn gọn :
    -Con có nói gì thêm đâu, chỉ chứng minh cho nó xem cái điều con vừa nói là đúng, thế mà nó đã khóc hu hu.
    Hôm nay buồn quá, rặn mãi mới ra mấy truyện, hẹn khi khác. Mà mấy bác Baron , chitto đâu cả rồi, chả tham gia gì cả, để mình tớ đánh vật, chết mệt. Bác Baron ới, mỗi ngày một chuyện vui sao giờ thành một tháng một chuyện vui mất rồi.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 22/04/2003
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 9 : Longname
    Bốn mấy năm sau ngày hôm nay vợ chồng bác Longname tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn bác Longname về bí quyết giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc. Bác Longname kể:
    - Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Đà lạt, quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con ngựa. Đi chưa được bao xa thì con ngựa của vợ tôi bị trượt chân. vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất".
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con ngựa đó lại bị trượt chân. Lần này, vợ cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai".
    Được nửa km đường nữa thì con ngựa bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con ngựa chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, vợ tôi nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất".
    ????????????
    ==========================
    You know you're right !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 9 : Longname
    Bốn mấy năm sau ngày hôm nay vợ chồng bác Longname tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn bác Longname về bí quyết giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc. Bác Longname kể:
    - Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Đà lạt, quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con ngựa. Đi chưa được bao xa thì con ngựa của vợ tôi bị trượt chân. vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất".
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con ngựa đó lại bị trượt chân. Lần này, vợ cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai".
    Được nửa km đường nữa thì con ngựa bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con ngựa chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, vợ tôi nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất".
    ????????????
    ==========================
    You know you're right !!!
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 10 : Không là ai cả
    Anh nông dân A quyết định bán nông trại về hưu . Anh nông dân B đến xem và thích lắm. Tuy nhiên tánh anh B rất sợ ong đốt , mà lúc xem đất anh A thì thấy có nhiều ong bay vo ve .
    Anh A thấy vậy nên sốt sắng trấn an và đề nghị : " Tôi ở đây 30 năm, chưa một lần bị ong đốt . Ðể chứng minh điều đó, tôi đánh cuộc với anh như thế này . Anh cứ cởi hết quần áo của anh ra . Tôi sẽ cột anh vào thân cây kia dúng 4 tiếng đồng hồ . Trong vòng 4 tiếng nếu anh bị ong đốt, dù chỉ là 1 con thôi thì tôi cũng biếu nông trại này cho anh . Còn như anh không bị đốt thì anh phải mua với giá đã định. "
    Anh B nghe bùi tai , và cũng hy vọng rằng mình sẽ được biếu không nông trại , nên đồng ý cởi đồ cho anh A trói ngửa vào thân cây . Trói xong , anh A bỏ đi làm công việc của mình .
    ? ? ?
    4 tiếng sau , anh A trở lại và kinh hoàng thấy anh B không còn đứng vững trên đôi chân , người rung lẩy bẩy , mặt mày tái xanh không còn tí máu . Khi được cởi trói thì anh B chỉ thều thào :
    " Trời ơi !? Con bê của anh !? Mẹ nó đâu rồi ? ? Mẹ nó đâu rồi ? ? "
    ==========================
    You know you're right !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 10 : Không là ai cả
    Anh nông dân A quyết định bán nông trại về hưu . Anh nông dân B đến xem và thích lắm. Tuy nhiên tánh anh B rất sợ ong đốt , mà lúc xem đất anh A thì thấy có nhiều ong bay vo ve .
    Anh A thấy vậy nên sốt sắng trấn an và đề nghị : " Tôi ở đây 30 năm, chưa một lần bị ong đốt . Ðể chứng minh điều đó, tôi đánh cuộc với anh như thế này . Anh cứ cởi hết quần áo của anh ra . Tôi sẽ cột anh vào thân cây kia dúng 4 tiếng đồng hồ . Trong vòng 4 tiếng nếu anh bị ong đốt, dù chỉ là 1 con thôi thì tôi cũng biếu nông trại này cho anh . Còn như anh không bị đốt thì anh phải mua với giá đã định. "
    Anh B nghe bùi tai , và cũng hy vọng rằng mình sẽ được biếu không nông trại , nên đồng ý cởi đồ cho anh A trói ngửa vào thân cây . Trói xong , anh A bỏ đi làm công việc của mình .
    ? ? ?
    4 tiếng sau , anh A trở lại và kinh hoàng thấy anh B không còn đứng vững trên đôi chân , người rung lẩy bẩy , mặt mày tái xanh không còn tí máu . Khi được cởi trói thì anh B chỉ thều thào :
    " Trời ơi !? Con bê của anh !? Mẹ nó đâu rồi ? ? Mẹ nó đâu rồi ? ? "
    ==========================
    You know you're right !!!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hiền, tôi muốn nói vài điều.
    Thứ nhất : Đây là topic Mỗi ngày một chuyện vui
    Thứ hai : Chỉ là để vui vẻ - không hề có ý định châm chọc ai ở đây
    Vì thế nên nếu có bác nào thấy không vui vì những chuyện tôi viết lên đây xin cứ chỉ giáo. Tôi sẽ điều chỉnh lại tên nhân vật. Xin chân thành cám ơn
    ==========================
    You know you're right !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hiền, tôi muốn nói vài điều.
    Thứ nhất : Đây là topic Mỗi ngày một chuyện vui
    Thứ hai : Chỉ là để vui vẻ - không hề có ý định châm chọc ai ở đây
    Vì thế nên nếu có bác nào thấy không vui vì những chuyện tôi viết lên đây xin cứ chỉ giáo. Tôi sẽ điều chỉnh lại tên nhân vật. Xin chân thành cám ơn
    ==========================
    You know you're right !!!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 11: Bigdoremon
    Hôm nọ đi mua đồ trên phố cùng với ATC bỗng ngó thấy bác Bigdoremon đang ngó nghiêng với vẻ mặt rất ngáo ngơ :
    - Bác Bigdoremon đi đâu đấy?
    - NCKH
    ??????
    Bác ATC quay sang nói nhỏ với tớ :
    -Bác Bigdoremon lại NCKH "rắc thính" đấy!!!
    ?????????
    ==========================
    You know you're right !!!

Chia sẻ trang này