1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    becnaxo là một người rất thông minh nhưng ông lại rất xấu xí. Một hôm có một người thiếu nữ viết thư cho ông , trong thư có viết:"thưa ngài tôi rất mong được kết hôn cùng ngài bởi vì tôi là một thiếu nữ xinh đẹp và để con của chúng ta sẽ xinh đẹp như tôi và thông minh như ngài".Ông viết thư lại trả lời rằng: "thưa bà ,tôi cũng rất mong được kết hôn cùng bà, nhưng tôi lại sợ rằng con của chúng ta sẽ xinh đẹp như tôi và thông minh như bà"
    ST
    keomut
  2. Guest

    Guest Guest

    Lời khuyên của Tình Yêu
    Tôi đã ngán độc thân lắm rồi, bầy giờ tôi quyết định lấy vợ. Nhất là ngày nay tìm vợ không khó lắm. Trên báo chí bao nhiêu là quảng cáo mối lái.
    Văn phòng Tình yêu ở trung tâm thành phố. Một người gác cổng mặc chiếc áo có hai hàng khuy hình trái tim mở cửa cho tôi. Rồi một cô gái quyến rũ đón tôi, mỉm cười cô nói:
    - XIn mời ông sang phòng bên cạnh. Ở đó có hai cái cửa, ông đọc tấm biển trên cửa, rồi vào cửa nào ông thích.
    Tôi bước vào. Đúng là có hai cái cửa thật. Một cửa có tấm biển "vợ suốt đời", tấm biển ở cửa thứ hai "Vợ sẵn sàng ly dị"
    "Đã cưới thì phải suốt đời chứ" - Tôi nghĩ rồi vào cửa thứ nhất. Vào đó, tôi lại thấy hai cái cửa. Ở một cửa có dòng chữ "Trẻ trung, ngây thơ", cửa kia "Đứng tuổi, đã di dị hoặc goá chồng". Chính tôi cũng còn ngây thơ lắm, tôi bèn vào cửa thứ nhất. Tôi lại thấy hai cửa "Xinh đẹp, cân đối" và "To béo, có những khuyết tật nhỏ".
    "Cân đối là quan trọng lắm" - Tôi nghĩ, rồi vào cửa thứ nhất
    Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa "Nhiều họ hàng" hoặc "Chỉ có một mình".
    "Vợ thì chỉ được quan tâm đến một người, là chồng!" - Tôi nghĩ, và vào cửa thứ hai. Vào đó, tôi lại thấy hai cửa "May vá, nấu ăn giỏi" và "Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc". Tất nhiên, tôi vào cửa với những người biết may vá, và cũng tất nhiên, tôi lại thấy ở đó có hai cửa nữa. Vấn đề đặt ra ở hai tấm biển thật quan trọng "Giàu sang, có biệt thự, ô tô" và "Nghèo rớt mùng tơi". Các bạn cũng biết tôi lao vào cửa nào rồi chứ?
    Tôi mở toang cửa ra thì thấy mình ở ngoài phố!
    Người gác cổng ban nãy kính cẩn đưa cho tôi một gói giấy màu hồng. Anh ta dặn:
    - Về nhà ông hãy mở gói này.
    Nhưng sốt ruột quá, đi được vài bước tôi mở luôn. Trong gói có một tấm gương nhỏ và một mảnh giấy, trên đó viết "Để dám yêu cầu người vợ tương lai NHƯ THẾ, ông nên soi gương kỹ xem mình như thế nào đã! Chớ quên điều đó lần sau! Chúc may mắn!"
  3. Guest

    Guest Guest

    Lời khuyên của Tình Yêu
    Tôi đã ngán độc thân lắm rồi, bầy giờ tôi quyết định lấy vợ. Nhất là ngày nay tìm vợ không khó lắm. Trên báo chí bao nhiêu là quảng cáo mối lái.
    Văn phòng Tình yêu ở trung tâm thành phố. Một người gác cổng mặc chiếc áo có hai hàng khuy hình trái tim mở cửa cho tôi. Rồi một cô gái quyến rũ đón tôi, mỉm cười cô nói:
    - XIn mời ông sang phòng bên cạnh. Ở đó có hai cái cửa, ông đọc tấm biển trên cửa, rồi vào cửa nào ông thích.
    Tôi bước vào. Đúng là có hai cái cửa thật. Một cửa có tấm biển "vợ suốt đời", tấm biển ở cửa thứ hai "Vợ sẵn sàng ly dị"
    "Đã cưới thì phải suốt đời chứ" - Tôi nghĩ rồi vào cửa thứ nhất. Vào đó, tôi lại thấy hai cái cửa. Ở một cửa có dòng chữ "Trẻ trung, ngây thơ", cửa kia "Đứng tuổi, đã di dị hoặc goá chồng". Chính tôi cũng còn ngây thơ lắm, tôi bèn vào cửa thứ nhất. Tôi lại thấy hai cửa "Xinh đẹp, cân đối" và "To béo, có những khuyết tật nhỏ".
    "Cân đối là quan trọng lắm" - Tôi nghĩ, rồi vào cửa thứ nhất
    Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa "Nhiều họ hàng" hoặc "Chỉ có một mình".
    "Vợ thì chỉ được quan tâm đến một người, là chồng!" - Tôi nghĩ, và vào cửa thứ hai. Vào đó, tôi lại thấy hai cửa "May vá, nấu ăn giỏi" và "Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc". Tất nhiên, tôi vào cửa với những người biết may vá, và cũng tất nhiên, tôi lại thấy ở đó có hai cửa nữa. Vấn đề đặt ra ở hai tấm biển thật quan trọng "Giàu sang, có biệt thự, ô tô" và "Nghèo rớt mùng tơi". Các bạn cũng biết tôi lao vào cửa nào rồi chứ?
    Tôi mở toang cửa ra thì thấy mình ở ngoài phố!
    Người gác cổng ban nãy kính cẩn đưa cho tôi một gói giấy màu hồng. Anh ta dặn:
    - Về nhà ông hãy mở gói này.
    Nhưng sốt ruột quá, đi được vài bước tôi mở luôn. Trong gói có một tấm gương nhỏ và một mảnh giấy, trên đó viết "Để dám yêu cầu người vợ tương lai NHƯ THẾ, ông nên soi gương kỹ xem mình như thế nào đã! Chớ quên điều đó lần sau! Chúc may mắn!"
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sám hối
    Một quý bà căng tràn sức sống, vợ của một quý ông hom hem, vừa trở về sau kỳ nghỉ một mình tại bãi biển.
    "Mình ơi, em đã giữ đúng lời hứa với mình. Trong kỳ nghỉ, em chỉ ngoại tình có đúng hai lần thôi!"
    "Vậy sao, thế với những ai?"
    "Dạ, lần đầu với đội tuyển bóng đá của thành phố. Còn lần thứ hai là với dàn nhạc giao hưởng quốc gia ạ!"

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sám hối
    Một quý bà căng tràn sức sống, vợ của một quý ông hom hem, vừa trở về sau kỳ nghỉ một mình tại bãi biển.
    "Mình ơi, em đã giữ đúng lời hứa với mình. Trong kỳ nghỉ, em chỉ ngoại tình có đúng hai lần thôi!"
    "Vậy sao, thế với những ai?"
    "Dạ, lần đầu với đội tuyển bóng đá của thành phố. Còn lần thứ hai là với dàn nhạc giao hưởng quốc gia ạ!"

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có 3 con rận sau khi ra khỏi một quán bar,một con nói với 2 con kia:" Thế nào thưa các quý cô,các cô muốn đi bộ về nhà hay chúng ta sẽ bắt một con chó?"
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có 3 con rận sau khi ra khỏi một quán bar,một con nói với 2 con kia:" Thế nào thưa các quý cô,các cô muốn đi bộ về nhà hay chúng ta sẽ bắt một con chó?"
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người đàn ông bị chết và họ phải lên thiên đàng,bời vì nếu không họ sẽ bị đầy xuống địa ngục.Họ gặp một vị thánh gác cổng thiên đàn.Ông thánh chỉ vào người đàn ông thứ nhất và hỏi:" Vì sao con chết?" Người đàn ông đau khổ nói:"Thưa ngài,chuyện như thế này,con làm việc ở xa nhà,công việc lại rất là vất vả.Một hôm,con đang làm việc thì có một ông bạn đến nói với con rằng vợ con có tiếp một người đàn ông lạ trong nhà.Thế là con tức tốc chạy về nhà,mà nhà con ở trên một toà nhà 10 tầng.Con chạy về đến nhà thhìa thấy nhà của bề bộn,vợ con thì đang mặc một bộ quần áo ngủ,con đã tìm khắp nhà mà không thấy ai,con chạy ra ngoài ban công và nhìn thấy một gã đàn ông đang di ra khỏi lầu một của toà nhà.Con nghĩ đó chính là cái thằng đã ngoại tình với vợ con.Con bực quá,con chạy vào trong nhà để kiếm cái gì ném nó,con nhìn thấy cái tủ lạnh,thế là con khuân cái tủ lạnh ra ban công và xô xuống,ai ngờ nhỡ đà,con bị rơi xuốn và con chết." Thấy thương anh này,ông thánh mới mở cửa cho anh ta vào.Rồi ông hỏi người thứ hai" Thế còn con,tại sao con chết?" Anh này nói:" Con đến thăm mẹ con ốm ở một cái toà nhà 10 tầng.Con vừa bước ra khỏi tầng một của roà nhà thì cái tủ lạnh ở đâu rơi xuốn,thế là con chết." Thấy thương hại,ông thánh mở của cho anh ta vào."Thế cò con?"-Ông thánh hỏi người cuối cùng.Anh ta lo lắng đáp" Thưa ngài,con là cái thằng nấp trong cái tủ lạnh ạ!".
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người đàn ông bị chết và họ phải lên thiên đàng,bời vì nếu không họ sẽ bị đầy xuống địa ngục.Họ gặp một vị thánh gác cổng thiên đàn.Ông thánh chỉ vào người đàn ông thứ nhất và hỏi:" Vì sao con chết?" Người đàn ông đau khổ nói:"Thưa ngài,chuyện như thế này,con làm việc ở xa nhà,công việc lại rất là vất vả.Một hôm,con đang làm việc thì có một ông bạn đến nói với con rằng vợ con có tiếp một người đàn ông lạ trong nhà.Thế là con tức tốc chạy về nhà,mà nhà con ở trên một toà nhà 10 tầng.Con chạy về đến nhà thhìa thấy nhà của bề bộn,vợ con thì đang mặc một bộ quần áo ngủ,con đã tìm khắp nhà mà không thấy ai,con chạy ra ngoài ban công và nhìn thấy một gã đàn ông đang di ra khỏi lầu một của toà nhà.Con nghĩ đó chính là cái thằng đã ngoại tình với vợ con.Con bực quá,con chạy vào trong nhà để kiếm cái gì ném nó,con nhìn thấy cái tủ lạnh,thế là con khuân cái tủ lạnh ra ban công và xô xuống,ai ngờ nhỡ đà,con bị rơi xuốn và con chết." Thấy thương anh này,ông thánh mới mở cửa cho anh ta vào.Rồi ông hỏi người thứ hai" Thế còn con,tại sao con chết?" Anh này nói:" Con đến thăm mẹ con ốm ở một cái toà nhà 10 tầng.Con vừa bước ra khỏi tầng một của roà nhà thì cái tủ lạnh ở đâu rơi xuốn,thế là con chết." Thấy thương hại,ông thánh mở của cho anh ta vào."Thế cò con?"-Ông thánh hỏi người cuối cùng.Anh ta lo lắng đáp" Thưa ngài,con là cái thằng nấp trong cái tủ lạnh ạ!".
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện bush này thì tôi post vài cái ảnh chống chiến tranh ở đây tặng mọi người coi cho vui
    Ảnh không hợp lệ
    Thêm một cái nữa nhé,
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 13/03/2003

Chia sẻ trang này