1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 11: Bigdoremon
    Hôm nọ đi mua đồ trên phố cùng với ATC bỗng ngó thấy bác Bigdoremon đang ngó nghiêng với vẻ mặt rất ngáo ngơ :
    - Bác Bigdoremon đi đâu đấy?
    - NCKH
    ??????
    Bác ATC quay sang nói nhỏ với tớ :
    -Bác Bigdoremon lại NCKH "rắc thính" đấy!!!
    ?????????
    ==========================
    You know you're right !!!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 12 : Quyen_my
    Trong giờ sinh học đến chương cơ thể người, Quyen_my giơ tay thắc mắc : "thưa cô em muốn hiểu biết thêm về ..."
    Cô giáo chặn họng : "Trẻ con nói leo, ngồi xuống".
    Quyen_my nghĩ thầm : "Gớm, hơn được người ta mấy tí mà tinh vi !!!!!!!!!!!1
    ??????
    ==========================
    You know you're right !!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 12 : Quyen_my
    Trong giờ sinh học đến chương cơ thể người, Quyen_my giơ tay thắc mắc : "thưa cô em muốn hiểu biết thêm về ..."
    Cô giáo chặn họng : "Trẻ con nói leo, ngồi xuống".
    Quyen_my nghĩ thầm : "Gớm, hơn được người ta mấy tí mà tinh vi !!!!!!!!!!!1
    ??????
    ==========================
    You know you're right !!!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Miracle than thở với Dentist:
    -Tôi đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng. Dạo này, tôi liên tục chạy theo các cô gái trẻ đẹp và bốc lửa.
    - Chuyện này bình thường mà!
    - Nhưng tôi không tài nào nhớ được là mình chạy theo các cô đó để làm gì! Vấn đề là ở chỗ đó!
    -

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Miracle than thở với Dentist:
    -Tôi đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng. Dạo này, tôi liên tục chạy theo các cô gái trẻ đẹp và bốc lửa.
    - Chuyện này bình thường mà!
    - Nhưng tôi không tài nào nhớ được là mình chạy theo các cô đó để làm gì! Vấn đề là ở chỗ đó!
    -

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếp theo về PhuChan:
    Ngày đó PhuChan sống trong Ký túc xá của trường, gần giảng đường nên quen đi bộ, hôm nào có về quê thăm ba mẹ thì đã đi bằng ô tô nên PhuChan chẳng biết gì đến xe đạp. Chuyện tưởng chẳng có gì nếu không vì một ngày PhuChan mượn xe của ông bạn cùng phòng để đón người yêu đi chơi. Ông bạn có cái xe phượng hoàng của Tầu, đã cũ nhưng đủ khoẻ để PhuChan đèo người yêu vì theo như lời ông bạn thì trước khi vào đại học cái xe đó còn chở được đôi lợn hơi hơn tạ cơ mà...
    Vòng vèo một hồi, từ đường Giải phóng, qua đường Đại Cổ Việt lên Phố Huế, lượn vài vòng Bờ Hồ, PhuChan đèo người yêu lên đường Thanh Niên. Nhìn thấy phong cảnh hữu tình, trong khi người yêu mình vất vả đạp xe, bạn gái PhuChan hỏi:
    "Anh có mệt lắm không?"
    "Có gì đâu em, anh chăn trâu còn mệt hơn thế này nhiều" PhuChan trả lời
    Im lặng một hổi, bạn gái PhuChan lại hỏi: "Hôm nay anh đi xe quốc à?"
    PhuChan im lặng một lát, nhưng vẫn hỏi lại "Sao em lại hỏi thế?"
    Bạn gái PhuChan : "Vì em thấy cái dóng nằm ngang đây này..."
    Híc
    ==========================
    You know you're right !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếp theo về PhuChan:
    Ngày đó PhuChan sống trong Ký túc xá của trường, gần giảng đường nên quen đi bộ, hôm nào có về quê thăm ba mẹ thì đã đi bằng ô tô nên PhuChan chẳng biết gì đến xe đạp. Chuyện tưởng chẳng có gì nếu không vì một ngày PhuChan mượn xe của ông bạn cùng phòng để đón người yêu đi chơi. Ông bạn có cái xe phượng hoàng của Tầu, đã cũ nhưng đủ khoẻ để PhuChan đèo người yêu vì theo như lời ông bạn thì trước khi vào đại học cái xe đó còn chở được đôi lợn hơi hơn tạ cơ mà...
    Vòng vèo một hồi, từ đường Giải phóng, qua đường Đại Cổ Việt lên Phố Huế, lượn vài vòng Bờ Hồ, PhuChan đèo người yêu lên đường Thanh Niên. Nhìn thấy phong cảnh hữu tình, trong khi người yêu mình vất vả đạp xe, bạn gái PhuChan hỏi:
    "Anh có mệt lắm không?"
    "Có gì đâu em, anh chăn trâu còn mệt hơn thế này nhiều" PhuChan trả lời
    Im lặng một hổi, bạn gái PhuChan lại hỏi: "Hôm nay anh đi xe quốc à?"
    PhuChan im lặng một lát, nhưng vẫn hỏi lại "Sao em lại hỏi thế?"
    Bạn gái PhuChan : "Vì em thấy cái dóng nằm ngang đây này..."
    Híc
    ==========================
    You know you're right !!!
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Miracle vào quán Bình Dân và gọi toáng lên:
    - Cho bát phở trâu!
    - OK! Có trứng không?
    - Đôi buồng! -Miracle hùng hổ
    - Cả hành nhá!
    - Không, hành kin lắm. Tỏi thôi! Với lại cho tôi bộ óc! - Miracle gọi với theo.
    - Dở hơi mà ăn phở với óc à!
    - Ơ quên béng, không phải óc. Đậu phụ! Miracle cười duyên!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Miracle vào quán Bình Dân và gọi toáng lên:
    - Cho bát phở trâu!
    - OK! Có trứng không?
    - Đôi buồng! -Miracle hùng hổ
    - Cả hành nhá!
    - Không, hành kin lắm. Tỏi thôi! Với lại cho tôi bộ óc! - Miracle gọi với theo.
    - Dở hơi mà ăn phở với óc à!
    - Ơ quên béng, không phải óc. Đậu phụ! Miracle cười duyên!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi kiểm tra vấn đáp môn sinh học ở trường Y, giáo sư hỏi ROSEBABY: "cô cho biết cơ quan nào trong cơ thể chúng ta khi làm việc thì nở to gấp ba lần lúc bình thường"?
    ROSEBABY: đỏ mặt... 3 phút im lặng
    Giáo sư: 0 điểm, mời người tiếp theo, đó là Quyen_my, giáo sư nhắc lại câu hỏi.
    Sinh viên: thưa thầy em chịu ạ
    Giáo sư: 0 điểm, mời người tiếp theo, giáo sư bắt đầu tức giận. Thật may mắn, lần này là một sinh viên nam đó là PhuChan.
    PhuChan: Thưa giáo sư đó là cuống phổi ạ.
    Giáo sư: tốt, 10 điểm. Anh hãy ra nói với các cô ngoài kia rằng cái mà các cô ấy nghĩ trong đầu khi làm việc nó nở to gấp 7 lần (khủng khiếp quá) chứ không phải 3 lần....(
    ==========================
    You know you're right !!!

Chia sẻ trang này