1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi kiểm tra vấn đáp môn sinh học ở trường Y, giáo sư hỏi ROSEBABY: "cô cho biết cơ quan nào trong cơ thể chúng ta khi làm việc thì nở to gấp ba lần lúc bình thường"?
    ROSEBABY: đỏ mặt... 3 phút im lặng
    Giáo sư: 0 điểm, mời người tiếp theo, đó là Quyen_my, giáo sư nhắc lại câu hỏi.
    Sinh viên: thưa thầy em chịu ạ
    Giáo sư: 0 điểm, mời người tiếp theo, giáo sư bắt đầu tức giận. Thật may mắn, lần này là một sinh viên nam đó là PhuChan.
    PhuChan: Thưa giáo sư đó là cuống phổi ạ.
    Giáo sư: tốt, 10 điểm. Anh hãy ra nói với các cô ngoài kia rằng cái mà các cô ấy nghĩ trong đầu khi làm việc nó nở to gấp 7 lần (khủng khiếp quá) chứ không phải 3 lần....(
    ==========================
    You know you're right !!!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 13 : Hàntungphongthao
    Một vị giáo sư tâm lý học nổi tiếng đang giảng bài bỗng nhiên thấy tất cả ồn ào, mọi sinh viên trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài và thấy một con gà trống đang đuổi một con gà mái. Ông liền nói "các anh chị cho biết con gà mái đang nghĩ gì, nếu không ai trả lời được cả lớp sẽ được không điểm hôm nay".
    hantungphongthao: Thưa giáo sư, con gà mái đang tự hỏi "liệu mình chạy như này có nhanh quá không nhỉ"
    ==========================
    You know you're right !!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 13 : Hàntungphongthao
    Một vị giáo sư tâm lý học nổi tiếng đang giảng bài bỗng nhiên thấy tất cả ồn ào, mọi sinh viên trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài và thấy một con gà trống đang đuổi một con gà mái. Ông liền nói "các anh chị cho biết con gà mái đang nghĩ gì, nếu không ai trả lời được cả lớp sẽ được không điểm hôm nay".
    hantungphongthao: Thưa giáo sư, con gà mái đang tự hỏi "liệu mình chạy như này có nhanh quá không nhỉ"
    ==========================
    You know you're right !!!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 14 : PhuChan
    PhuChan ó một cô bạn gái người tàu tên Jenifer ở Quận 5 Word cup 2002, một hôm tự nhiên thấy PhuChan bê ở đâu chiếc tivi cũ về, mấy ông bạn ở cùng PhuChan thấy vậy mừng rỡ lắm hỏi PhuChan "ông lấy ở đâu ra vậy"?. PhuChan hớn hở kể "hôm nay em jenifer mời tôi đến nhà, nấu cho tôi ăn rất nhiều món ngon, sau đó em ấy nằm kềnh ra giường và bảo em cho anh cái quý giá nhất đấy, thế là tôi bê chiếc tivi này về". hic hic ngốc quá
    ==========================
    You know you're right !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 14 : PhuChan
    PhuChan ó một cô bạn gái người tàu tên Jenifer ở Quận 5 Word cup 2002, một hôm tự nhiên thấy PhuChan bê ở đâu chiếc tivi cũ về, mấy ông bạn ở cùng PhuChan thấy vậy mừng rỡ lắm hỏi PhuChan "ông lấy ở đâu ra vậy"?. PhuChan hớn hở kể "hôm nay em jenifer mời tôi đến nhà, nấu cho tôi ăn rất nhiều món ngon, sau đó em ấy nằm kềnh ra giường và bảo em cho anh cái quý giá nhất đấy, thế là tôi bê chiếc tivi này về". hic hic ngốc quá
    ==========================
    You know you're right !!!
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 15 : ATC và tu_dinh_huong
    Một buổi tối cuối tuần thơ mộng, ATC và tu_dinh_huong rủ nhau ra hồ Tây bày tỏ tình cảm, tất nhiên là không chỉ bằng mồm. Trong lúc đang say sưa. Bỗng nhiên họ nhìn thấy 1 ngôi sao băng. ATC liền bảo:
    'Em biết không, mọi người bảo nếu ai nhìn thấy sao băng và ước 1 điều gì đó thì ước mơ của người đó có thể trở thành sự thật, chúng mình ước một điều gì đó đi em'
    Tu_dinh_huong(hằn học): Em biết nhưng em không tin
    ATC: Sao vậy em?
    Tu_dinh_huong : Vì... vì ... anh nhút nhát quá"
    ==========================
    You know you're right !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 15 : ATC và tu_dinh_huong
    Một buổi tối cuối tuần thơ mộng, ATC và tu_dinh_huong rủ nhau ra hồ Tây bày tỏ tình cảm, tất nhiên là không chỉ bằng mồm. Trong lúc đang say sưa. Bỗng nhiên họ nhìn thấy 1 ngôi sao băng. ATC liền bảo:
    'Em biết không, mọi người bảo nếu ai nhìn thấy sao băng và ước 1 điều gì đó thì ước mơ của người đó có thể trở thành sự thật, chúng mình ước một điều gì đó đi em'
    Tu_dinh_huong(hằn học): Em biết nhưng em không tin
    ATC: Sao vậy em?
    Tu_dinh_huong : Vì... vì ... anh nhút nhát quá"
    ==========================
    You know you're right !!!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ứ thấy ai hưởng ứng. Sắp chán rồi đấy. Nhanh nhanh kẻo lúc hết vốn chả có gì mà vui vẻ nữa.
    Nhắn em gì gì đấy là : ANh không biết ID của em nên anh không thể đưa em vào các câu chuyện của anh được. Hơi trán. !!!
    ==========================
    You know you're right !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ứ thấy ai hưởng ứng. Sắp chán rồi đấy. Nhanh nhanh kẻo lúc hết vốn chả có gì mà vui vẻ nữa.
    Nhắn em gì gì đấy là : ANh không biết ID của em nên anh không thể đưa em vào các câu chuyện của anh được. Hơi trán. !!!
    ==========================
    You know you're right !!!
  10. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Da trot hua voi HT, nen Miracle tham gia rat nhiet tinh vao muc â?omoi ngay mot chuyen vuiâ? cua Baron. Miracle lao dong rat hang, ngay nao cung co san pham. Phuchan di ngang qua, thay the biu moi:
    -Dung la chi duoc chuoi.
    Miracle vac lai:
    -Do khong chuoi.

Chia sẻ trang này