1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Da trot hua voi HT, nen Miracle tham gia rat nhiet tinh vao muc â?omoi ngay mot chuyen vuiâ? cua Baron. Miracle lao dong rat hang, ngay nao cung co san pham. Phuchan di ngang qua, thay the biu moi:
    -Dung la chi duoc chuoi.
    Miracle vac lai:
    -Do khong chuoi.
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Miracle, CXR và Phuchan ngồi buôn với nhau. CXR kể lể:

    - Hồi nhỏ, tớ ước mơ được làm nhà toán học ngồi tàu bay lượn khắp không trung. Rồi bỗng dưng tàu bay rơi cái uỳnh xuống một sân bay nào đó thật xa xôi, tớ sẽ lập nghiệp và cưới một em mắt xanh tóc vàng. Ai dè, thế mà thành thật!
    Phuchan vặn vẹo cái mũi dài của mình, mắt mơ màng:
    - Tớ thì cứ ước ngày nào cũng là ngày 1/4 để tớ đia lừa bọn con gái cho nó sướng. Tớ đã không dưới 20 lần nhìn say đắm vào vào mắt các cô nàng, thầm thì "Ai lớp viu". Các cô tưởng thật cứ gọi là mê tít!
    Miracle nãy giờ bứt rứt đợi đến lượt mình:
    Còn tớ á, tớ khoái món chuối cực. Hồi lớp 5, tớ thích một đứa lớp bên. Thế là tớ mua chuối cho nó ăn, dụ dỗ nó: Nếu mày mà yêu tao, mày sẽ ước gì được nấy! Sau khi nó ăn xong 1 nải chuối của tớ, nó nhắm mắt lại, thì thầm rất to: ước gì thằng Miracle biến thành củ chuối!
    CXR và Phuchan thao láo mắt nhìn Miracle, quả đúng lời ước của cô bé thật nhiệm mầu quá sức tưởng tượng.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Miracle, CXR và Phuchan ngồi buôn với nhau. CXR kể lể:

    - Hồi nhỏ, tớ ước mơ được làm nhà toán học ngồi tàu bay lượn khắp không trung. Rồi bỗng dưng tàu bay rơi cái uỳnh xuống một sân bay nào đó thật xa xôi, tớ sẽ lập nghiệp và cưới một em mắt xanh tóc vàng. Ai dè, thế mà thành thật!
    Phuchan vặn vẹo cái mũi dài của mình, mắt mơ màng:
    - Tớ thì cứ ước ngày nào cũng là ngày 1/4 để tớ đia lừa bọn con gái cho nó sướng. Tớ đã không dưới 20 lần nhìn say đắm vào vào mắt các cô nàng, thầm thì "Ai lớp viu". Các cô tưởng thật cứ gọi là mê tít!
    Miracle nãy giờ bứt rứt đợi đến lượt mình:
    Còn tớ á, tớ khoái món chuối cực. Hồi lớp 5, tớ thích một đứa lớp bên. Thế là tớ mua chuối cho nó ăn, dụ dỗ nó: Nếu mày mà yêu tao, mày sẽ ước gì được nấy! Sau khi nó ăn xong 1 nải chuối của tớ, nó nhắm mắt lại, thì thầm rất to: ước gì thằng Miracle biến thành củ chuối!
    CXR và Phuchan thao láo mắt nhìn Miracle, quả đúng lời ước của cô bé thật nhiệm mầu quá sức tưởng tượng.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cay cú quá đây. Chuyện em kể ứ hài tí nào. Anh sẽ kính biếu em một nải chuối thật to:
    Quyen_my vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì Quyen_my nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Quyen_my buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái giọng bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Quyen_my ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Quyen_my thầm nghĩ "đây thật sự là một người lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Quyen_my trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Quyen_my nghe thấy giọng ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!

    ==========================
    You know you're right !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cay cú quá đây. Chuyện em kể ứ hài tí nào. Anh sẽ kính biếu em một nải chuối thật to:
    Quyen_my vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì Quyen_my nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Quyen_my buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái giọng bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Quyen_my ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Quyen_my thầm nghĩ "đây thật sự là một người lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Quyen_my trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Quyen_my nghe thấy giọng ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!

    ==========================
    You know you're right !!!
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu năm chinh chiến ở 7X-Chi hội hà Nội. Hai đồng chí CHitto và Huyentrang được dựng tượng ở cổng ra vào Công viên " Mỗi ngày một truyện vui"
    Hai pho tượng này đứng đối diện với nhau. Một hôm, có một thiên thần hạ xuống cạnh hai bức tượng và phán:
    - Bao nhiêu năm qua, các con đã âm thầm chịu đựng đứng đây, tô điểm cho đời. Bây giờ ta sẽ ban thưởng cho các con: các con sẽ được hóa thành người trong vòng 30 phút và có thể làm mọi việc các con thích.
    Nói rồi thần giơ tay hóa phép. Kỳ diệu thay, cả hai bức tượng đều hóa thành người, họ nhìn đăm đăm vào mắt nhau, rồi cùng gật đầu mỉm cười và nắm tay nhau chạy vào một bụi rậm ở công viên. Lát sau từ đó vang ra những tiếng thở, tiếng cười khúc khích... Được chừng 15 phút, nghe giọng của người Chitto cất lên:
    - Bây giờ đến lượt em giữ con chim này, còn anh sẽ ị lên đầu nó!
    ==========================
    You know you're right !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu năm chinh chiến ở 7X-Chi hội hà Nội. Hai đồng chí CHitto và Huyentrang được dựng tượng ở cổng ra vào Công viên " Mỗi ngày một truyện vui"
    Hai pho tượng này đứng đối diện với nhau. Một hôm, có một thiên thần hạ xuống cạnh hai bức tượng và phán:
    - Bao nhiêu năm qua, các con đã âm thầm chịu đựng đứng đây, tô điểm cho đời. Bây giờ ta sẽ ban thưởng cho các con: các con sẽ được hóa thành người trong vòng 30 phút và có thể làm mọi việc các con thích.
    Nói rồi thần giơ tay hóa phép. Kỳ diệu thay, cả hai bức tượng đều hóa thành người, họ nhìn đăm đăm vào mắt nhau, rồi cùng gật đầu mỉm cười và nắm tay nhau chạy vào một bụi rậm ở công viên. Lát sau từ đó vang ra những tiếng thở, tiếng cười khúc khích... Được chừng 15 phút, nghe giọng của người Chitto cất lên:
    - Bây giờ đến lượt em giữ con chim này, còn anh sẽ ị lên đầu nó!
    ==========================
    You know you're right !!!
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vị thiên thần ấy lại bỗng nghe tiếng chiêm chiếp than thở:
    - Biết thế cứ làm thằng Miracle hay làm con gì có hơn không, thực là dại dột lại mơ ước biến thành chim trong nửa giờ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vị thiên thần ấy lại bỗng nghe tiếng chiêm chiếp than thở:
    - Biết thế cứ làm thằng Miracle hay làm con gì có hơn không, thực là dại dột lại mơ ước biến thành chim trong nửa giờ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Đang định tiếp nối với bác Baron thì bác Chitto đã cướp mất. **** cái thằng sở điện. :((
    Híc híc, buồn thê thảm các bác ạ. Chả là thế này, mí hôm nay nhân tiện nghỉ úm nên mới vô đây chơi được. Vừa cách dây 1min37s em có nhận được fone của thằng sếp ******** của em. Ngày mai em phải chiến đấu với đống máy tính và đống dây mạng của Công ty em. Chắc là ứ vào đây được nhiều thế này nữa.
    Ôi thôi, thế là xong con ong, khiếp, không vào chát nữa á. Eo nhớ bao nhiêu là em. Lại còn tiếc là không tham gia hưởng ứng với bác Chitto nữa chứ.
    Ô, nhưng mà, hehe, nhậu thì vưỡn ok con dê, bác Chitto có gì fone em fát. Óp lai thì ok đê.
    ==========================
    You know you're right !!!

Chia sẻ trang này