1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải chịu khó sưu tầm hoặc sáng tác hoặc thay đổi cho mới mới một chút. Bác baron ko lấy từ vnexpress lộ liễu ra thế này nhé. Làm giảm giá trị của topic. Hôm nay là chuyện của tôi nè.
    Lại nói miracle bị đuổi việc vì can tội gắn trộm camera vào phòng vệ sinh nữ ở CQ giờ về làm ở quán bình dân của phù chân. Sau khi góp ý cho phù chân đổi tên quán từ "bình dân" sang thành "Bành chân", quán ngày càng đắt khách, nổi tiếng đến nỗi ngovietha cũng phải trốn vợ ghé qua.
    "Cho bát ngẩu phín hầm phao câu", ngovietha dõng dạc quát.
    "Xin anh năm trăm đồng", Miracle khẽ nói.
    "Ồ, rẻ nhỉ, cho anh xem thực đơn nào, Đây rồi, cho anh thêm mấy lít rượu tắc kè ngâm bìm bịp hoặc dâm dương hoắc nhé", "Dạ xin anh một nghìn ạ"
    "Papa khỉ, thằng Phù chân dạo này bán giầy cho 7x cướp được tiền hay sao mà hạ giá khiếp thế, nó đi đâu rồi", ngovietha ngạc nhiên hỏi
    "Đang ở trên gác với vợ tôi", miracle hằn học nói,
    "Làm gì ở đấy",
    "Làm cái mà tao đang làm với quán của nó đây này", miracle nét mặt hả hê giúi thêm vào tay ngovietha mấy con hải mã nữa, "Cứ dùng đi, hết thì lại đến lấy, free mà".
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Lại chuyện thứ hai nè, chuyện về ngovietha nhé.
    Ngovietha sau khi dùng mấy món đại bổ ở quán bành chân về nhà thì bứt rứt quá, người cứ nóng hừng hực. Mắt nhìn vợ thì toàn nhìn xuống dưới. Mỗi tội nhà chật, có mỗi phòng, trời thì đang buổi chiều chưa tối. Con thì không biết tống đi đâu. Cái khó bó cái khôn, Ngovietha gọi thằng con lại, bắt nó chạy ra ngoài ban công và thông báo về mọi chuyện xẩy ra của 7x.
    "HT có vẹo mới", thằng con bắt đầu. "Trông ngầu lắm",
    "LBM làm lành với người tình rồi ",
    "Miracle đang nhìn trộm ra ao làng ",
    ...
    Một lát sau
    "X31 đang tập chở vẹo bằng xe cuốc",
    "Vợ chồng nhà lemon đang "vui vẻ" với nhau", Ngovietha và vợ giật mình vội ngừng lại "Sao mày biết, thằng khốn"
    "Thì tại tụi con nhà lemon cũng đang phải đứng ở ngoài ban công nè", thằng con đáp cụt lủn.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Lại chuyện thứ hai nè, chuyện về ngovietha nhé.
    Ngovietha sau khi dùng mấy món đại bổ ở quán bành chân về nhà thì bứt rứt quá, người cứ nóng hừng hực. Mắt nhìn vợ thì toàn nhìn xuống dưới. Mỗi tội nhà chật, có mỗi phòng, trời thì đang buổi chiều chưa tối. Con thì không biết tống đi đâu. Cái khó bó cái khôn, Ngovietha gọi thằng con lại, bắt nó chạy ra ngoài ban công và thông báo về mọi chuyện xẩy ra của 7x.
    "HT có vẹo mới", thằng con bắt đầu. "Trông ngầu lắm",
    "LBM làm lành với người tình rồi ",
    "Miracle đang nhìn trộm ra ao làng ",
    ...
    Một lát sau
    "X31 đang tập chở vẹo bằng xe cuốc",
    "Vợ chồng nhà lemon đang "vui vẻ" với nhau", Ngovietha và vợ giật mình vội ngừng lại "Sao mày biết, thằng khốn"
    "Thì tại tụi con nhà lemon cũng đang phải đứng ở ngoài ban công nè", thằng con đáp cụt lủn.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Các bác viết truyện hay quá .. tớ cũng xin góp vui một tí ...
    Chuyện nhà bác Wandering. Khoảng hơn tháng sau ngày cưới, vợ bác Wandering một đêm, sau khi 2 người vừa thân mật xong, thỏ thẻ vào tai bác: "Anh ạ, nhà mình sắp thành 3 người". Bác Wandering mặt mày rạng rỡ, ôm chầm lấy vợ, hôn chụt chụt chụt một hồi rồi âu yếm: "Thế hả em. Ôi! Anh mừng quá đi mất!". Vợ bác Wandering lại thỏ thẻ tiếp: "Vâng! Em cũng rất mừng khi anh không phản đối chuyện mẹ em sẽ chuyển tới ở cùng chúng ta" .....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Các bác viết truyện hay quá .. tớ cũng xin góp vui một tí ...
    Chuyện nhà bác Wandering. Khoảng hơn tháng sau ngày cưới, vợ bác Wandering một đêm, sau khi 2 người vừa thân mật xong, thỏ thẻ vào tai bác: "Anh ạ, nhà mình sắp thành 3 người". Bác Wandering mặt mày rạng rỡ, ôm chầm lấy vợ, hôn chụt chụt chụt một hồi rồi âu yếm: "Thế hả em. Ôi! Anh mừng quá đi mất!". Vợ bác Wandering lại thỏ thẻ tiếp: "Vâng! Em cũng rất mừng khi anh không phản đối chuyện mẹ em sẽ chuyển tới ở cùng chúng ta" .....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một ngày đẹp trời, bác Wandering cùng vợ đi tới phòng bệnh của bác sĩ nha khoa. Vừa thấy ông bác sĩ, bác Wandering nói ngay:
    "Xin bác sĩ làm ơn nhổ hộ cái răng bị đau. Tôi không cần phải xì hơi hay tiêm thuốc giảm đau gì đâu. Tôi đang vội lắm!"
    "Ôi, ông là một người rất dũng cảm!" - Ông bác sĩ thốt lên - "Bây giờ ông hãy chỉ cho tôi xem cái răng nào cần nhổ".
    Bác Wandering quay sang phía vợ âu yếm bảo: "Em yêu, em hãy há miệng ra và chỉ cho ông bác sĩ chiếc răng nào cần phải nhổ đi em".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một ngày đẹp trời, bác Wandering cùng vợ đi tới phòng bệnh của bác sĩ nha khoa. Vừa thấy ông bác sĩ, bác Wandering nói ngay:
    "Xin bác sĩ làm ơn nhổ hộ cái răng bị đau. Tôi không cần phải xì hơi hay tiêm thuốc giảm đau gì đâu. Tôi đang vội lắm!"
    "Ôi, ông là một người rất dũng cảm!" - Ông bác sĩ thốt lên - "Bây giờ ông hãy chỉ cho tôi xem cái răng nào cần nhổ".
    Bác Wandering quay sang phía vợ âu yếm bảo: "Em yêu, em hãy há miệng ra và chỉ cho ông bác sĩ chiếc răng nào cần phải nhổ đi em".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  8. Guest

    Guest Guest

    Hai cô gái tóc vàng hoe đi trượt tuyết. Khi đến khách sạn, nhìn thấy tấm biển báo độ dày của các khu vực có tuyết ở ngoài cửa
    Acmeni: 20cm, xốp
    Baron: 30cm, vừa
    Lemon: 40cm, cứng
    Cả hai cô gái đi thẳng vào quầy lễ tân:
    - Xin cho chúng tôi số phòng của ông Lemon
    ...Be my sweetlove...
  9. Guest

    Guest Guest

    Hai cô gái tóc vàng hoe đi trượt tuyết. Khi đến khách sạn, nhìn thấy tấm biển báo độ dày của các khu vực có tuyết ở ngoài cửa
    Acmeni: 20cm, xốp
    Baron: 30cm, vừa
    Lemon: 40cm, cứng
    Cả hai cô gái đi thẳng vào quầy lễ tân:
    - Xin cho chúng tôi số phòng của ông Lemon
    ...Be my sweetlove...
  10. Guest

    Guest Guest

    Một cô gái xinh đẹp bị lạc ở trên hoang mạc. Cô chờ mãi và rốt cuộc may mắn cho cô là chàng cao bồi da đỏ Lemon đi ngang qua. Cô xin đi nhờ về đến thị trấn.
    Trên đường không hề có chuyện gì xảy ra ngoài những lúc chàng cao bồi da đỏ Lemon thỉnh thoảng kêu "A" một cách rất phấn khích.
    Về tới thị trấn, cô gái xuống ngựa, chàng cao bồi Lemon kêu to "Yahoo" và phóng đi. Lão nông già PhuChan đang ngồi đó ngạc nhiên và hỏi:
    - Cô gái, cô làm gì mà anh ta có vẻ phấn khởi như vậy.
    Cô gái cũng hết sức lạ lẫm về thái độ của Lemon:
    - Tôi chỉ xin đi nhờ ngựa về thị trấn. Tôi trèo lên con ngựa, vòng tay wa hông anh ta, và nắm vào cái mấu ở yên ngựa suốt dọc đường cho chắc.
    Lão nông PhuChan mỉm cười:
    - Cô gái, cao bồi da đỏ cưỡi ngựa không bao giờ cần yên.
    ...Be my sweetlove...

Chia sẻ trang này