1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Một cô gái xinh đẹp bị lạc ở trên hoang mạc. Cô chờ mãi và rốt cuộc may mắn cho cô là chàng cao bồi da đỏ Lemon đi ngang qua. Cô xin đi nhờ về đến thị trấn.
    Trên đường không hề có chuyện gì xảy ra ngoài những lúc chàng cao bồi da đỏ Lemon thỉnh thoảng kêu "A" một cách rất phấn khích.
    Về tới thị trấn, cô gái xuống ngựa, chàng cao bồi Lemon kêu to "Yahoo" và phóng đi. Lão nông già PhuChan đang ngồi đó ngạc nhiên và hỏi:
    - Cô gái, cô làm gì mà anh ta có vẻ phấn khởi như vậy.
    Cô gái cũng hết sức lạ lẫm về thái độ của Lemon:
    - Tôi chỉ xin đi nhờ ngựa về thị trấn. Tôi trèo lên con ngựa, vòng tay wa hông anh ta, và nắm vào cái mấu ở yên ngựa suốt dọc đường cho chắc.
    Lão nông PhuChan mỉm cười:
    - Cô gái, cao bồi da đỏ cưỡi ngựa không bao giờ cần yên.
    ...Be my sweetlove...
  2. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Wandering làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, Wandering hỏi vợ:
    - Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa ?
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?

    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  3. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Wandering làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, Wandering hỏi vợ:
    - Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa ?
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?

    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  4. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Máy bay phản lực đang đi vào một sân bay ở 7XHN trong chặng cuối cùng. Phi công bật hệ thống liên lạc lên. "Ðây là cơ trưởng Wandering. Chúng ta đang hạ thấp độ cao xuống 7XHN. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay cùng chúng tôi hôm nay, và tôi hy vọng quý khách sẽ thoải mái khi ở 7XHN."
    Anh ta quên mất không tắt hệ thống liên lạc. Cả máy bay đều có thể nghe được cuộc nói chuyện trong khoang lái. Phi công phụ nói với phi công chính, "Này cơ trưởng, anh định làm gì ở 7XHN thế?"
    "À", Wandering đáp, "trước hết là tớ nhận phòng ở khách sạn và đi toilet một cái. Sau đó tớ sẽ đưa cô tiếp viên mới đi ăn chiều, cậu biết đấy, cô Donkeywood ấy mà. Tớ sẽ ăn tối và chuốc rượu cô ta, mang cô ta về phòng và ngủ với cô ta suốt đêm."
    Mọi người trên máy bay đều nhìn về phía cô tiếp viên Donkeywood. Cô ta xấu hổ quá nên chạy từ cuối máy bay lên để vào khoang lái tắt hệ thống liên lạc đi. Ði được nửa đường cô ta vấp và ngã lăn dưới chân một bà già. Bà già Chiepchiep ghé lại gần và nói, "Không cần phải chạy đâu, con ạ, hắn phải đi toilet trước đã mà!".
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  5. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Máy bay phản lực đang đi vào một sân bay ở 7XHN trong chặng cuối cùng. Phi công bật hệ thống liên lạc lên. "Ðây là cơ trưởng Wandering. Chúng ta đang hạ thấp độ cao xuống 7XHN. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay cùng chúng tôi hôm nay, và tôi hy vọng quý khách sẽ thoải mái khi ở 7XHN."
    Anh ta quên mất không tắt hệ thống liên lạc. Cả máy bay đều có thể nghe được cuộc nói chuyện trong khoang lái. Phi công phụ nói với phi công chính, "Này cơ trưởng, anh định làm gì ở 7XHN thế?"
    "À", Wandering đáp, "trước hết là tớ nhận phòng ở khách sạn và đi toilet một cái. Sau đó tớ sẽ đưa cô tiếp viên mới đi ăn chiều, cậu biết đấy, cô Donkeywood ấy mà. Tớ sẽ ăn tối và chuốc rượu cô ta, mang cô ta về phòng và ngủ với cô ta suốt đêm."
    Mọi người trên máy bay đều nhìn về phía cô tiếp viên Donkeywood. Cô ta xấu hổ quá nên chạy từ cuối máy bay lên để vào khoang lái tắt hệ thống liên lạc đi. Ði được nửa đường cô ta vấp và ngã lăn dưới chân một bà già. Bà già Chiepchiep ghé lại gần và nói, "Không cần phải chạy đâu, con ạ, hắn phải đi toilet trước đã mà!".
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  6. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến bay vượt đại dương đang nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết.
    Ở đỉnh điểm của cơn bão, Quyen My bước ra và gào lên "Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật, bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết hãy để tôi chết như một người đàn bà. Người nào ở đây có đủ nam tính để mang điều đó đến cho tôi?".
    Quyen My thấy một cánh tay giơ lên và người đàn ông lực lưỡng bắt đầu tiến về phía cô. Khi đến gần, anh ta cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Người đàn ông cầm chiếc áo trên tay và nói "Tôi có thể khiến cô cảm thấy mình là một người đàn bà trước khi chết, có hứng thú chứ?"
    Quyen My hăm hở gật đầu.
    Người đàn ông liền đưa chiếc áo và nói "Hãy là cho thẳng chiếc áo này ngay lập tức".
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  7. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến bay vượt đại dương đang nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết.
    Ở đỉnh điểm của cơn bão, Quyen My bước ra và gào lên "Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật, bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết hãy để tôi chết như một người đàn bà. Người nào ở đây có đủ nam tính để mang điều đó đến cho tôi?".
    Quyen My thấy một cánh tay giơ lên và người đàn ông lực lưỡng bắt đầu tiến về phía cô. Khi đến gần, anh ta cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Người đàn ông cầm chiếc áo trên tay và nói "Tôi có thể khiến cô cảm thấy mình là một người đàn bà trước khi chết, có hứng thú chứ?"
    Quyen My hăm hở gật đầu.
    Người đàn ông liền đưa chiếc áo và nói "Hãy là cho thẳng chiếc áo này ngay lập tức".
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dỗ mội hồi mà con vẫn không nín, cứ khóc ngằn ngặt đến rách cả môi, Miracle điên lắm, quát lên:
    - Có nín không thì bảo? Không nín à? Không nín à? Tao gọi bác Phuchan đến cười một tiếng nhé?
    Thằng con vẫn nhệch miệng ra, nó càng ré lên. Cáu tiết, quát tiếp:
    - Thế thì tao gọi bác Lemon đến múa một bài?
    Vẫn khóc. Bất lực, Miracle đặt con xuống phản, miệng méo xẹo:
    - Vậy thì mày nằm đây, bố sẽ hát ru mày một bài.
    Miracle bắt đầu cất giọng ông ổng.
    Thằng bé mặt xanh như... nhái, nín bặt.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dỗ mội hồi mà con vẫn không nín, cứ khóc ngằn ngặt đến rách cả môi, Miracle điên lắm, quát lên:
    - Có nín không thì bảo? Không nín à? Không nín à? Tao gọi bác Phuchan đến cười một tiếng nhé?
    Thằng con vẫn nhệch miệng ra, nó càng ré lên. Cáu tiết, quát tiếp:
    - Thế thì tao gọi bác Lemon đến múa một bài?
    Vẫn khóc. Bất lực, Miracle đặt con xuống phản, miệng méo xẹo:
    - Vậy thì mày nằm đây, bố sẽ hát ru mày một bài.
    Miracle bắt đầu cất giọng ông ổng.
    Thằng bé mặt xanh như... nhái, nín bặt.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác lemon, doneywood nữa, chuyện rất hay. chất lượng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng các bác có rỗi rãi thì vào đây nhé.
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_77722
    Và một vài chủ đề khác trong mục đó, ví dụ chuyện của bác terminator chẳng hạn, cũng rất nhiều chuyện hay. Cố gắng đừng post chuyện trùng lặp với chuyện trong mục những người thích đùa của TTVNOL, nếu ko sẽ rất nhàm chán. Ví dụ chuyện của bác lemon "phi trường 7xHN" chẳng hạn, bị trùng lặp . Nhưng vẫn đáng biểu dương vì tinh thần sáng tạo.
    Bác CXR được em quyen_my kéo vào cuộc rồi hả. Truyện của bác được đấy, dần dần tôi sẽ trả đũa nhé. Em quyen_my đợi đấy, anh sẽ đưa em vào chuyện nào đó mà em...ko muốn ra nữa đâu .
    Thôi, tranh thủ thế đã, hẹn các bác khi nào rỗi sẽ vào chiến tiếp

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

Chia sẻ trang này