1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác lemon, doneywood nữa, chuyện rất hay. chất lượng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng các bác có rỗi rãi thì vào đây nhé.
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_77722
    Và một vài chủ đề khác trong mục đó, ví dụ chuyện của bác terminator chẳng hạn, cũng rất nhiều chuyện hay. Cố gắng đừng post chuyện trùng lặp với chuyện trong mục những người thích đùa của TTVNOL, nếu ko sẽ rất nhàm chán. Ví dụ chuyện của bác lemon "phi trường 7xHN" chẳng hạn, bị trùng lặp . Nhưng vẫn đáng biểu dương vì tinh thần sáng tạo.
    Bác CXR được em quyen_my kéo vào cuộc rồi hả. Truyện của bác được đấy, dần dần tôi sẽ trả đũa nhé. Em quyen_my đợi đấy, anh sẽ đưa em vào chuyện nào đó mà em...ko muốn ra nữa đâu .
    Thôi, tranh thủ thế đã, hẹn các bác khi nào rỗi sẽ vào chiến tiếp

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  2. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em Lebinhminh, sửa lại cho hết toét mắt
    Hồi ở nhà Wandering rất khệnh, vào lính vẫn không bỏ được thói cũ. Một hôm cu cậu đi ra ngoài cổng doanh trại, thấy một chú đang quay mặt vào tường làm cái việc mà ai cũng biết. Rất tinh tướng Wandering quát to:
    -*** thằng nào *** bậy, ông xẻo bây giờ.
    Thằng kia quay lại, hoá ra là chú sư phó, PhuChan. Wandering xanh mặt:
    -Da, xin lỗi thủ trưởng, em cứ tưởng thằng dog nào chứ
    PhuChan:
    -Hả
    -Dạ ấy, không phải thằng dog nào mà là thủ trưởng ạh, Wandering lắp bắp.
    Hehehe
    Được ngovietha sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 25/04/2003
  3. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em Lebinhminh, sửa lại cho hết toét mắt
    Hồi ở nhà Wandering rất khệnh, vào lính vẫn không bỏ được thói cũ. Một hôm cu cậu đi ra ngoài cổng doanh trại, thấy một chú đang quay mặt vào tường làm cái việc mà ai cũng biết. Rất tinh tướng Wandering quát to:
    -*** thằng nào *** bậy, ông xẻo bây giờ.
    Thằng kia quay lại, hoá ra là chú sư phó, PhuChan. Wandering xanh mặt:
    -Da, xin lỗi thủ trưởng, em cứ tưởng thằng dog nào chứ
    PhuChan:
    -Hả
    -Dạ ấy, không phải thằng dog nào mà là thủ trưởng ạh, Wandering lắp bắp.
    Hehehe
    Được ngovietha sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 25/04/2003
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ngovietha đổi lại font chữ đi, đọc toét cả mắt
    Xin góp vui với mọi người một chuyện.
    Quyen_my và Storekeeper ngồi bàn luận về các loại mỹ phẩm làm đẹp.
    QM: Cậu đã dùng thử sữa rửa mặt hiệu Lemon chưa?
    SK: Chưa, nó tốt không?
    QM: Được lắm. Tớ đã thử nghiệm trên nửa mặt trong một tuần và kết quả thật bất ngờ. Một nửa mặt tớ láng mịn, mềm mại như da em bé ý, còn nửa kia thì sần sùi như da cóc.
    SK: Thế cơ à, tớ sẽ mua một lọ dùng xem sao.
    QM: Nhưng?
    ST: Sao thế???
    QM: Vấn đề là tớ chẳng nhớ mình dùng sữa hiệu Lemon trên nửa mặt bên nào cả!
    SK:? ngất xỉu
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 24/04/2003
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ngovietha đổi lại font chữ đi, đọc toét cả mắt
    Xin góp vui với mọi người một chuyện.
    Quyen_my và Storekeeper ngồi bàn luận về các loại mỹ phẩm làm đẹp.
    QM: Cậu đã dùng thử sữa rửa mặt hiệu Lemon chưa?
    SK: Chưa, nó tốt không?
    QM: Được lắm. Tớ đã thử nghiệm trên nửa mặt trong một tuần và kết quả thật bất ngờ. Một nửa mặt tớ láng mịn, mềm mại như da em bé ý, còn nửa kia thì sần sùi như da cóc.
    SK: Thế cơ à, tớ sẽ mua một lọ dùng xem sao.
    QM: Nhưng?
    ST: Sao thế???
    QM: Vấn đề là tớ chẳng nhớ mình dùng sữa hiệu Lemon trên nửa mặt bên nào cả!
    SK:? ngất xỉu
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 24/04/2003
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ngovietha vốn được mệnh danh là "anh hùng râu quặp". Một hôm hai vợ chồng cãi nhau rất hăng đến nỗi vợ ngovietha tức vớ ngay cái phất trần trên nóc tủ. Ngovietha thấy thế chui tọt xuống dường. Vợ ngovietha tức tối hét lên
    - Anh có ra ngay khỏi đấy không thì bảo?".
    Ngovietha cũng đanh giọng:
    - Cô đừng quá đáng như thế! Phải để cho tôi thể hiện bản lĩnh đàn ông chút chứ. Gầm... dường này tôi là chủ, đố cô làm gì tôi đấy
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ngovietha vốn được mệnh danh là "anh hùng râu quặp". Một hôm hai vợ chồng cãi nhau rất hăng đến nỗi vợ ngovietha tức vớ ngay cái phất trần trên nóc tủ. Ngovietha thấy thế chui tọt xuống dường. Vợ ngovietha tức tối hét lên
    - Anh có ra ngay khỏi đấy không thì bảo?".
    Ngovietha cũng đanh giọng:
    - Cô đừng quá đáng như thế! Phải để cho tôi thể hiện bản lĩnh đàn ông chút chứ. Gầm... dường này tôi là chủ, đố cô làm gì tôi đấy
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    CXR Lebinhminh sau một thời gian tìm hiểu, quyết định tổ chức đám cưới. Trước ngày cưới, 2 người ngồi tâm sự, nhưng tình hình căng thẳng lắm, kiểu như ai đó sắp vào tù, người ta luôn có tâm trạng như vậy.
    - Anh muốn thú nhận với em một điều, là anh có thói quen khi ngủ rất hay gọi tên một người nào đó. Em đừng vì thế mà giận dỗi anh được không?
    Lebinhminh cười độ lượng:
    - Thế thì ăn thua gì, em sẽ không giận anh đâu, bởi vì em... híc... em còn cảm thấy tội lỗi hơn, khi mà em luôn có thói quen là nếu anh đi vắng thì nhất định phải có ngovietha hay là Longname nằm bên cạnh cơ
    Hihihi, tối mai ăn ốc ha chị? Ăn ốc xong kem chứ? Mà thế thì vẫn tầm thường quá, cháo trai hoặc miến cua Bé Con nhỉ? Trưa mai nhịn để cho ruột rỗng tối ăn được nhiều vậy...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    CXR Lebinhminh sau một thời gian tìm hiểu, quyết định tổ chức đám cưới. Trước ngày cưới, 2 người ngồi tâm sự, nhưng tình hình căng thẳng lắm, kiểu như ai đó sắp vào tù, người ta luôn có tâm trạng như vậy.
    - Anh muốn thú nhận với em một điều, là anh có thói quen khi ngủ rất hay gọi tên một người nào đó. Em đừng vì thế mà giận dỗi anh được không?
    Lebinhminh cười độ lượng:
    - Thế thì ăn thua gì, em sẽ không giận anh đâu, bởi vì em... híc... em còn cảm thấy tội lỗi hơn, khi mà em luôn có thói quen là nếu anh đi vắng thì nhất định phải có ngovietha hay là Longname nằm bên cạnh cơ
    Hihihi, tối mai ăn ốc ha chị? Ăn ốc xong kem chứ? Mà thế thì vẫn tầm thường quá, cháo trai hoặc miến cua Bé Con nhỉ? Trưa mai nhịn để cho ruột rỗng tối ăn được nhiều vậy...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bó tay !!!
    ==========================
    You know you're right !!!

Chia sẻ trang này