1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện bush này thì tôi post vài cái ảnh chống chiến tranh ở đây tặng mọi người coi cho vui
    Ảnh không hợp lệ
    Thêm một cái nữa nhé,
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 13/03/2003
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    PhuChan thấy cô vợ (vốn là nhân viên bệnh viện) nói rằng chỉ có hai lần ngoại tình thế thôi thì tức lắm.
    Lần sau vợ đi công tác, quyết tâm đi ngoại tình cho biết tay. Anh quyết định đến ngoại tình ngay tại nơi vợ làm việc, mới tỏ mặt anh hùng.
    Mấy hôm sau, vợ PhuChan đi về, anh vội khoe:
    - Hôm qua tôi đã ngoại tình một lần
    Vợ hỏi : Ông ngoại tình với ai?
    Anh nhếch mép cười bảo : - Tôi ngoại tình với toàn bộ bệnh nhân của cả một khoa !!!!!!
    Vợ mới hỏi : Thế anh vào khoa nào
    Anh bĩu môi: Cái khoa mà toàn những cô cực xinh, môi son má phấn, nằm trên tầng 3 ấy.
    Cô vợ hét toáng lên:
    - Nhưng mà chỗ đó toàn là bệnh nhân vừa mới chuyển đổi giới tính xong !!!!!!!
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    PhuChan thấy cô vợ (vốn là nhân viên bệnh viện) nói rằng chỉ có hai lần ngoại tình thế thôi thì tức lắm.
    Lần sau vợ đi công tác, quyết tâm đi ngoại tình cho biết tay. Anh quyết định đến ngoại tình ngay tại nơi vợ làm việc, mới tỏ mặt anh hùng.
    Mấy hôm sau, vợ PhuChan đi về, anh vội khoe:
    - Hôm qua tôi đã ngoại tình một lần
    Vợ hỏi : Ông ngoại tình với ai?
    Anh nhếch mép cười bảo : - Tôi ngoại tình với toàn bộ bệnh nhân của cả một khoa !!!!!!
    Vợ mới hỏi : Thế anh vào khoa nào
    Anh bĩu môi: Cái khoa mà toàn những cô cực xinh, môi son má phấn, nằm trên tầng 3 ấy.
    Cô vợ hét toáng lên:
    - Nhưng mà chỗ đó toàn là bệnh nhân vừa mới chuyển đổi giới tính xong !!!!!!!
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Quý ông Chitto ốm yếu vớ phải cô vợ đa tình. Quyết tâm trị dứt cái chứng nan y này của ả, Chitto mang ả đến bệnh viện của vợ Phù Chẩn. Vợ Phù Chẩn hỏi:
    - Thế tình trạng của em thế nào?
    - Dạ chẳng sao cả. Mỗi tội.... (Đoạn này đã bị xoá)
    - Híc! Thế thời gian kéo dài bao lâu?
    - Dạ bốn tuần ạ. Nên em toàn phải lén ra ngoài
    - Thế trong nhà em còn có ai?
    - Dạ chồng em, anh Chitto ạ!
    - ?!
    Hè hè! Thân gửi quà đáp lễ tới Ông Chitto! Tạ tạ!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 13/03/2003
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Quý ông Chitto ốm yếu vớ phải cô vợ đa tình. Quyết tâm trị dứt cái chứng nan y này của ả, Chitto mang ả đến bệnh viện của vợ Phù Chẩn. Vợ Phù Chẩn hỏi:
    - Thế tình trạng của em thế nào?
    - Dạ chẳng sao cả. Mỗi tội.... (Đoạn này đã bị xoá)
    - Híc! Thế thời gian kéo dài bao lâu?
    - Dạ bốn tuần ạ. Nên em toàn phải lén ra ngoài
    - Thế trong nhà em còn có ai?
    - Dạ chồng em, anh Chitto ạ!
    - ?!
    Hè hè! Thân gửi quà đáp lễ tới Ông Chitto! Tạ tạ!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 13/03/2003
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vợ PhuChan vỗ đùi đánh đét một cái reo lên:
    - Thảo nào một tuần 4 đêm tôi ở chỗ anh ấy mà có gặp cô lần nào đâu?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vợ PhuChan vỗ đùi đánh đét một cái reo lên:
    - Thảo nào một tuần 4 đêm tôi ở chỗ anh ấy mà có gặp cô lần nào đâu?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ... Tiếp .....
    Vợ Chitto tức khí hỏi vợ Phù Chẩn:
    - Này, thế nhà chị đến đấy làm gì? Hử? Hử?
    - Ơ cái cô này hay chửa. Lão Chitto nhà cô gọi cấp cứu. Tôi không đến thì để lão Phù Chẩn đến chắc.
    - Cấp cứu gì mà những 04 đêm. Nghi nghi là. Thế lão Chitto gọi cấp cứu cái gì?
    - Gọi cấp cứu, xin thuốc Béc-be-rin để chữa bệnh đau đầu.
    - Láo, lão ấy thì đau đầu cái nỗi gì!
    - Thì đau đầu vì không tìm thấy giấy vệ sinh mà.
    Hé hé!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ... Tiếp .....
    Vợ Chitto tức khí hỏi vợ Phù Chẩn:
    - Này, thế nhà chị đến đấy làm gì? Hử? Hử?
    - Ơ cái cô này hay chửa. Lão Chitto nhà cô gọi cấp cứu. Tôi không đến thì để lão Phù Chẩn đến chắc.
    - Cấp cứu gì mà những 04 đêm. Nghi nghi là. Thế lão Chitto gọi cấp cứu cái gì?
    - Gọi cấp cứu, xin thuốc Béc-be-rin để chữa bệnh đau đầu.
    - Láo, lão ấy thì đau đầu cái nỗi gì!
    - Thì đau đầu vì không tìm thấy giấy vệ sinh mà.
    Hé hé!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ... Lại tiếp ....
    Vợ Phù Chẩn bĩu môi bảo vợ Chitto:
    - Đấy, thấy chưa, cô cứ tưởng lão Chitto nhà cô báu lắm đấy!
    - Ơ, dưng cơ mà lão Chitto nhà em ốm yếu thì ốm yếu thật nhưng mà lão ấy hót & hát khoẻ lắm, vừa khoẻ vừa hấp dẫn nữa. Em chót lấy lão ấy chỉ vì cái khoản dẻo mỏ thôi.
    - Tôi đếch có tin - Vợ phù chẩn lại bĩu môi
    Vợ Chitto liền thanh minh:
    - Thật mà, hồi xưa em với lão ấy là hàng xóm với nhau. Ngày xưa, cả xóm có mỗi cái nhà vệ sinh công cộng. Sáng ra xếp hàng cứ gọi là đông như đi đong gạo. Mà lão Chitto hồi xưa ga lăng phết chị ạ. Lần nào lão ấy cũng nhường chỗ cho em. Rồi những lúc Chitto ở bên trong, mà biết em đang đứng ngoài khắc khoải mong chờ, là y như rằng lão ấy hát tặng em một bài ngay.
    - Khiếp! Đang đi ấy mà cũng hát tặng cô? Thế lão Chitto hay hát tặng cô bài gì?
    - Dạ, bài "Những ánh sao đêm" ạ. Mà em thích bài ấy lắm. Này nhá: "Làn gió đem hương thơm về quanh..."
    - Wé
    Hé hé! Tặng riêng anh Chitto nhá!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

Chia sẻ trang này