1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Commerce luôn cảm thấy bực dọc vì mọi người nghĩ rằng anh không mấy thông minh. Một hôm anh phàn nàn với ông bạn nối khố Miracle của mình. Miracle giảng giải "Commerce ạ, điều anh cần làm là chơi và gần gũi với những người thông minh". Để minh họa, Miracle bấm máy di động gọi cho Lebinhminh và hỏi:
    "Lebinhminh, người ngủ trên giường ngủ nhà cô mà lại không phải là chồng cô, người đó là ai?"
    "Tôi" - Lebinhminh trả lời ngay không cần suy nghĩ. Miracle quay sang bảo Commerce "Đó, anh thấy chưa!". Commerce bấm máy di động gọi cho cô người yêu là quyen_my:
    "Em yêu, người ngủ trên giường ngủ nhà em mà lại không phải chồng em, người đó là ai?".
    Quyen_my bảo: "Câu này khó nhỉ, anh đợi em một chút!". Rồi cô bấm máy di động gọi cho cô bạn thân Rosebaby:
    "Rosebaby, người ngủ trên giường ngủ của bồ mà lại không phải chồng bồ, người này là ai?".
    Rosebaby trả lời ngay "Tôi!". Quyen_my gọi lại cho Commerce:
    "Anh yêu, người đó là Rosebaby!".
    "Đồ ngu!" - Commerce nổi cáu - "Là Lebinhminh chứ!"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 26/04/2003
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một hôm bác Wandering mang con gái tới cơ quan. Về tới nhà, cô con gái hỏi bác Wandering "Bố ơi, trưa nay con thấy bố với cô quyen_my ở trong phòng làm việc của bố. Tại sao bố lại gọi cô ấy là búp bê?". Cảm thấy ánh mắt nghiêm khắc của vợ đang nhìn mình, bác Wandering vội vàng giải thích "Ồ con yêu, cô quyen_my là một người làm việc rất chăm chỉ, cô ấy giỏi máy tính, giỏi tiếng Anh và đủ thứ nữa đấy!".
    "Ồ thế ạ" - Cô con gái của bác Wandering thốt lên - "Thế mà con cứ tưởng bố gọi cô ấy bằng búp bê vì cô ấy cũng nhắm mắt lại khi bố đặt cô ấy nằm ra thảm".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một hôm bác Wandering mang con gái tới cơ quan. Về tới nhà, cô con gái hỏi bác Wandering "Bố ơi, trưa nay con thấy bố với cô quyen_my ở trong phòng làm việc của bố. Tại sao bố lại gọi cô ấy là búp bê?". Cảm thấy ánh mắt nghiêm khắc của vợ đang nhìn mình, bác Wandering vội vàng giải thích "Ồ con yêu, cô quyen_my là một người làm việc rất chăm chỉ, cô ấy giỏi máy tính, giỏi tiếng Anh và đủ thứ nữa đấy!".
    "Ồ thế ạ" - Cô con gái của bác Wandering thốt lên - "Thế mà con cứ tưởng bố gọi cô ấy bằng búp bê vì cô ấy cũng nhắm mắt lại khi bố đặt cô ấy nằm ra thảm".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Ông em mình chết đâu thế. Không còn vốn nữa à, để các em 7X đá đểu thế này. Có cần anh giúp không ???
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Ông em mình chết đâu thế. Không còn vốn nữa à, để các em 7X đá đểu thế này. Có cần anh giúp không ???
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko được chia rẽ anh em nhé. Đây là forum kể chuyện vui, có modify tí chút. Yêu cầu là sáng tạo, ko dùng chuyện cũ, hài hước chứ không phải đả kích lẫn nhau. Bác có chuyện gì thì post vào đây. Tặng bác một chuyện nè, gọi là anh em ta làm quen.
    Sensitive_soul ngày xưa vào 7x hoạt động cách mạng. Nhưng vì kích động chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ nên bị 7x tẩy chay.
    Không còn cách nào khác SS đành phải vượt biên để tránh bị anh em úp sọt. Lênh đênh trên biển dài ngày, Thi thoảng gặp giặc cướp thái lan, SS lại đành phải giả vờ là con gái để chiều chuộng chúng nó, nếu nó phát hiện là đàn ông là chúng nó giết ngay. Điều đó đã di hại anh đến tận bây giờ. Mặc dù là đàn ông nhưng anh vẫn lấy nick giới tính là gái. Âu mọi người cũng nên thông cảm mà đại xá cho anh .
    Trải qua bao thăng trầm rồi anh cũng đến được US. Sau một thời gian anh cũng được cho nhập quốc tịch. Nhưng rồi kiến thức ko có, tiếng anh thì phọt phẹt, ở VN anh chỉ dùng tiếng "EM" thôi, có dùng tiếng anh bao giờ đâu. Đành phải kiếm một con bồ rồi sống dựa vào nó.
    Rồi một ngày nghe tin những người già sẽ được trợ cấp XH, cô bồ giục SS đi kiếm thêm tí tươi để cải thiện. Thân trai sống nhờ gái, biết làm sao được, SS đành phải giả làm người già để đi thôi.
    Vào văn phòng trợ cấp, cô bé ở đó hỏi giấy tờ để chứng minh tuổi của SS trên 60 để nhận trợ cấp. SS lúng túng quá, đành phịa ra là để quên ở nhà, sau đó van xin cô bé thông cảm chiếu cố, cô bé đó thấy thương tình OK linh động giải quyết. Cô yêu cầu SS cởi áo ra, nhìn thấy làn da nhăn nheo trên ngực SS (cái này là do ngày xưa SS phải độn ... để giả làm con gái) còn hơn làn da của ông lão 90. Cô gái chấp nhận giải quyết ngay . (thích nhé)
    Về nhà SS rất lấy làm hứng thú vì sự thông minh, sáng tạo của mình bèn khoe với cô bồ. Nghe xong cô bồ tự nhiên nổi giận đùng đùng tát cho SS một cái
    "Đồ ngu, sao không cởi luôn quần dài ra, nó sẽ cho anh trợ cấp tàn tật cao hơn bao nhiêu"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko được chia rẽ anh em nhé. Đây là forum kể chuyện vui, có modify tí chút. Yêu cầu là sáng tạo, ko dùng chuyện cũ, hài hước chứ không phải đả kích lẫn nhau. Bác có chuyện gì thì post vào đây. Tặng bác một chuyện nè, gọi là anh em ta làm quen.
    Sensitive_soul ngày xưa vào 7x hoạt động cách mạng. Nhưng vì kích động chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ nên bị 7x tẩy chay.
    Không còn cách nào khác SS đành phải vượt biên để tránh bị anh em úp sọt. Lênh đênh trên biển dài ngày, Thi thoảng gặp giặc cướp thái lan, SS lại đành phải giả vờ là con gái để chiều chuộng chúng nó, nếu nó phát hiện là đàn ông là chúng nó giết ngay. Điều đó đã di hại anh đến tận bây giờ. Mặc dù là đàn ông nhưng anh vẫn lấy nick giới tính là gái. Âu mọi người cũng nên thông cảm mà đại xá cho anh .
    Trải qua bao thăng trầm rồi anh cũng đến được US. Sau một thời gian anh cũng được cho nhập quốc tịch. Nhưng rồi kiến thức ko có, tiếng anh thì phọt phẹt, ở VN anh chỉ dùng tiếng "EM" thôi, có dùng tiếng anh bao giờ đâu. Đành phải kiếm một con bồ rồi sống dựa vào nó.
    Rồi một ngày nghe tin những người già sẽ được trợ cấp XH, cô bồ giục SS đi kiếm thêm tí tươi để cải thiện. Thân trai sống nhờ gái, biết làm sao được, SS đành phải giả làm người già để đi thôi.
    Vào văn phòng trợ cấp, cô bé ở đó hỏi giấy tờ để chứng minh tuổi của SS trên 60 để nhận trợ cấp. SS lúng túng quá, đành phịa ra là để quên ở nhà, sau đó van xin cô bé thông cảm chiếu cố, cô bé đó thấy thương tình OK linh động giải quyết. Cô yêu cầu SS cởi áo ra, nhìn thấy làn da nhăn nheo trên ngực SS (cái này là do ngày xưa SS phải độn ... để giả làm con gái) còn hơn làn da của ông lão 90. Cô gái chấp nhận giải quyết ngay . (thích nhé)
    Về nhà SS rất lấy làm hứng thú vì sự thông minh, sáng tạo của mình bèn khoe với cô bồ. Nghe xong cô bồ tự nhiên nổi giận đùng đùng tát cho SS một cái
    "Đồ ngu, sao không cởi luôn quần dài ra, nó sẽ cho anh trợ cấp tàn tật cao hơn bao nhiêu"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đây đây. Gớm, làm gì mà kêu gào kinh thế. Hôm qua bác đi vui lắm nhể. Đang bận mấy con CD, híc híc, sửa mãi chưa xong.
    Ngược lại thời gian. Hồi bộ đội vào giải phóng Sài Gòn. Có máy chú bộ đội Hà nội. Mang tiếng dân trí thức, có vẻ rất vênh vang. Một hôm WANDERING, Quyen_my, huyentrang, PhuChan, BigDoremon ra khỏi nhà đi dạo thăm thú tình hình SG. Gặp gỡ mấy bác người SG mới sà vào nói chuyện.
    Các chú cứ thi nhau bốc fét là HN đẹp lắm, HN giàu lắm, thế này thế nọ
    Một bác người SG mới hỏi WANDERING :
    Các chú là người HN phải không??. Nghe nói ngoài đó có nhiều xe Honda lắm phải không???
    WANDERING: Vâng, ngoài HN Honda chạy đầy đường. Quyen_my, huyentrang, PhuChan, BigDoremon cũng theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, gật gù, mồm cứ leo lẻo: CHứ sao nữa, ngoainhà mình Honda chạy đầy đường !!!
    Bác người SG thấy thế hoảng quá, hỏi thêm ccâu nữa : Thế ngoài chú có nhiều Tivi không ???
    Nghe thấy thế WANDERING quay sang Quyen_my, huyentrang, PhuChan, BigDoremon rồi nói : [red]Ôi xời, Ngoài Hà Nội Tivi chạy đầy đường[/red], thiếu gì
    ==========================
    You know you're right !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đây đây. Gớm, làm gì mà kêu gào kinh thế. Hôm qua bác đi vui lắm nhể. Đang bận mấy con CD, híc híc, sửa mãi chưa xong.
    Ngược lại thời gian. Hồi bộ đội vào giải phóng Sài Gòn. Có máy chú bộ đội Hà nội. Mang tiếng dân trí thức, có vẻ rất vênh vang. Một hôm WANDERING, Quyen_my, huyentrang, PhuChan, BigDoremon ra khỏi nhà đi dạo thăm thú tình hình SG. Gặp gỡ mấy bác người SG mới sà vào nói chuyện.
    Các chú cứ thi nhau bốc fét là HN đẹp lắm, HN giàu lắm, thế này thế nọ
    Một bác người SG mới hỏi WANDERING :
    Các chú là người HN phải không??. Nghe nói ngoài đó có nhiều xe Honda lắm phải không???
    WANDERING: Vâng, ngoài HN Honda chạy đầy đường. Quyen_my, huyentrang, PhuChan, BigDoremon cũng theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, gật gù, mồm cứ leo lẻo: CHứ sao nữa, ngoainhà mình Honda chạy đầy đường !!!
    Bác người SG thấy thế hoảng quá, hỏi thêm ccâu nữa : Thế ngoài chú có nhiều Tivi không ???
    Nghe thấy thế WANDERING quay sang Quyen_my, huyentrang, PhuChan, BigDoremon rồi nói : [red]Ôi xời, Ngoài Hà Nội Tivi chạy đầy đường[/red], thiếu gì
    ==========================
    You know you're right !!!
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chitto CXR là hai nhà toán học (chậc, cứ cho là vậy đi, nhà hay lều thì cũng rứa), hễ ngồi nói chuyện với nhau thể nào cũng xoay quanh mấy công thức khô như ngói. Thế mà lần này cả hai vào 7X thế nào lại vướng phải chuyện tình cảm với một số 7Xgirl. Một hôm đang ngồi bàn luận về chuyện toán học thì đột nhiên Chitto nói với CXR:
    - Cậu có biết hội trưởng Landai của 7XHN không?
    - Xời, cô bé nổi tiếng là nghiêm khắc đó ai chả biết, xoá bài của tớ mấy lần rồi.
    - Này không được nói xấu nàng của tớ nhé. Trên đời này nàng là người hiểu tớ nhất. Nàng biết rõ tính tình tớ biến thiên như thế nào, vui buồn cực đại ra sao. Nàng chính là đạo hàm của tớ đấy.
    CXR nhìn Chitto như nhìn người hành tinh khác, rồi hét lên:
    - Trời ơi, thế hoá ra nàng "tích phân" ra cậu à?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

Chia sẻ trang này